. . . . LONG HOA PHÁP TẠNG quyển 5 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

LONG HOA PHÁP TẠNG quyển 5

Quốc bảo chân kinh


LONG         HOA



PHÁP       TẠNG


KINH


                    THIÊN ẤN                THIÊN BÚT

                                        GÒ HỘI

                    ĐỨC PHỔ                 QUẢNG NGÃI

                                          2 0 12



                                        QUYỂN 5
        

                Vẻ đẹp non tiên quá diệu kỳ
                Ru hồn người đến chẳng muốn đi
                Sắc thắm hoa xuân tràn ngập lối
                Hào quang tỏa sáng phụng rồng thi

                Cảnh xuân tràn ngập trời mây
                Muôn hoa đua sắc đó đây khắp cùng
                Hương hoa len nhẹ vào hồn
                Núi non biển cả thì thầm gọi nhau
                Vui như gió cười như xuân
                Suối reo chim hót mây ngừng lắng nghe
                Thác buông lụa mới trắng tinh
                Cheo leo vách núi điệp trùng rừng xa
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa nhìn ngắm quan cảnh, liền quán sát thấy có hơn 120 triệu người muốn ở lại dãy núi song trì, liền thuyết giáo dạy rằng,
26- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng con cái nhà trời, những gì ông cha tạo ra thời con cái cháu chắt đến ở, đó cũng là một lẽ tất nhiên, chốn trần gian quá nhỏ bé,  gò bó sự sống nhân loại con người , trong địa cầu nhỏ hẹp chật chội, khi hàng chục tỉ người tăng lên , nhất là tuổi thọ con người quá cao, sống đến hàng trăm nghìn tuổi, ông cha chưa qua đời mà con cái đã tăng lên hàng nghìn hàng vạn, tránh sao cho khỏi sự tàn sát lẩn nhau, đói là một thứ giặc, chật chội cũng là một thứ giặc, để tránh những tai họa ấy , chúng ta mới rời bỏ chốn trần gian vô thường chật hẹp ấy, bay về non tiên, bay về trời để sanh sống, theo lời CHA TRỜI chỉ dạy,
27- Để tránh đi cảnh tàn sát lẩn nhau , mạnh được yếu thua, tranh giành đất đai, tranh giành sự sống, tranh giành
Quyền lợi, dẩn đến bao thói hư tật xấu sanh ra, sa đọa, hung dữ ác độc, dấn thân vào tội lỗi , kiêu căng, tự đại, làm hại lẩn nhau không một chút tiếc thương, dẩn đến tham lam vô độ không biết đâu là bờ là biến, tranh gianh đoạt lợi , không kể gì đến luân thường đạo lý, sự dối trá lớn lần lên như núi như non, tán tận lương tâm, chai lì trong sự tàn bạo hung ác, CHA TRỜI đã biết thế, nên dạy bảo con người hành thiện rồi về trời, rời bỏ trần gian nhỏ hẹp , về sống trong ngôi nhà vũ trụ vô tận, muốn gì được nấy, giàu sanh bật nhất,  sống an vui hạnh phúc, và chúng ta đã làm theo lời dạy của đức CHA TRỜI, rời bỏ chốn trần nhỏ bé, vô thường, đầy thiên tai hiểm họa , động đất, nước dân, núi lửa, mưa to, gió lớn, vùi lấp tất cả,  về non tiên sanh sống, bằng chứng là chúng ta đang ở phía đông của dãy núi song trì,  dãy núi thứ nhất , dãy núi gần chân núi tu di, dãy núi đứng đầu trong bảy dãy núi, dãy núi song trì đỉnh cao 4 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, lần, phải nói là vô cùng rộng lớn không bao giờ ở cho hết , dù cho đến hàng trăm vạn tĩ người ở cũng không bao giờ hết, mặt sức cho nhân loại con người hoạnh tài khai cơ lập nghiệp, muốn giàu bao nhiêu thời được bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cản, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc được tôn trọng,  hơn nữa non tiên cái gì, vật gì cũng quý báu, không như chốn trần gian, không khí cũng quý, chỉ cần hít sâu vào đan điền bảy lần thời không còn đói khác, tu thiền luyện khí ở non tiên một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí cả năm, không những thế cây, cỏ, hoa quả, suối nước ở đây , cũng vô cùng quý hiếm, chỉ cần ăn một quả tiên rừng, tắm suối tiên , cũng đã thay da đổi
Thịt tăng tuổi thọ lên hàng nghìn nghìn năm, huống chi ăn quả nhơn sâm vàng, nhơn sâm ngọc, đào tiên vàng, đào tiên ngọc, táo vàng, táo ngọc, ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng, lúa ngọc, thời thọ hơn mười nghìn năm,  ở đây một ngày bằng trần gian một năm, với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, kim cương, ngọc ngà , châu báu, kiến trúc xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, đền , nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, giàu sang bật nhất hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, đều đáng nói ở đây là sống ở non tiên tuổi thọ kéo dài vô tận, không đau ốm bệnh tật, tự tại an vui, thọ hưởng hạnh phúc,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 120 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được non tiên, làm chủ non tiên, thời coi như chúng ta đã thành công trên bước đường hành thiện, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới tột đỉnh của cảnh giới ĐỊA LA,  địa la thượng phật, địa la thượng thánh, địa la thượng tiên, địa la thượng thần , địa la thượng chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại , rồi bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không, bay theo ông bà tổ tổ nhắm hướng núi tu di bay đến,
                *                      *                      *

CHƯƠNG 6
PHẦN 3

LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
1- Đây nói về anh em da trắng, giống dân bạch ngọc, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ dẩn theo con cái , cháu chắt, chút chít, bay qua biển tây biển hương thủy thứ 1, biển tây hương thủy thứ 1 vô cùng rộng lớn 6 vạn 2 nghìn dặm, phải nói là quá rộng không nhìn thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen ở đây to lớn , xinh đẹp hơn những hoa sen ở các biển đã đi qua, hương sen dìu dịu lan tỏa lên hư không , làm cho tinh thần minh mẩn lạ thường, khoan khoái không còn thấy đói khác gì cả, đoàn người bay không bao lâu thời nhìn thấy núi tu di, núi tu di tỏa hào quang sáng rực, muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, bay tới gần thấy núi tu còn có những ngọn kim sơn nhỏ nhô ra biển bao bọc xung quanh núi tu di, đó là kim sơn du kiện đà la, kim sơn y sa đà la, kim sơn kiệt địa lạc ca,kim sơn tô đạt lê xá na, kim sơn án thấp phược yết noa, kim sơn tỳ na đát ca, kim sơn ni dân đạt la, tạo thành những eo biển ngoằn ngoèo sâu ra biển , đẹp chưa từng thấy bao giờ, chân núi tu di vì thế mà rộng lớn vô cùng, núi tu di chân núi to , đỉnh núi phình to , chính giữa thân núi nhỏ,  núi tu di cao hun hút đụng tới các tần trời, thân núi tu di không những to lớn vô cùng , còn chân núi thời rộng lớn vô tận, bỡi có bảy kim sơn xung quanh tạo thành chân núi vô cùng rộng lớn,  ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ liền bay thẳng vào eo biển , vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, sông , suối , rồi hạ chân xuống chân đồi rộng lớn rừng tiên rậm rạp, hoa quả sum sê hương thơm ngào ngạc,  cảnh quan nơi đây đẹp lạ đẹp lùng  rộng lớn vô biên, núi cao hun hút, biển rộng mênh mông, vách núi dựng đứng cheo leo hùng vĩ, đá vàng đá ngọc,  đá bạc, chọc mây, đất lưu ly, đất pha lê, trong suốt sáng chóa, vách đá cheo leo uốn khúc ngoằn ngoèo, rượt đuổi rừng tiên bậc thang, đại ngàn tăm tắp,  thác tiên xa xa trên cao đổ xuống, lụa trắng lướt bay che phủ động ngọc , động vàng, động lưu ly ,động pha lê, muôn vạn lối xuân, vào rực rỡ, muôn loài hoa khoe dáng, khoe nở, đua sắc đua hương, trên hư không chim thú bay trên nền trời xanh thẳm, dưới biển sâu  sen vui đùa cùng nắng vàng rực rỡ biển nước mênh mông, cảnh đẹp như tranh vẽ, làm say đắm lòng người,
2- mỗi bên chân núi tu di hình thành lên 36 cảnh giới địa châu , 72 cảnh quan địa động, đất đai bằng 5 chất báu
Vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly,  đẹp lạ quý hiếm vô cùng, rừng tiên cây trái rậm rạp bạt ngàn, hơi thơm bay xa,
Có thể diễn tả cảnh quan một bên vòng cung chân núi tu di như sau,  chân núi rộng lớn vô biên, từ thấp lên cao chót vót , biển sâu thăm thẳm, núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí , vách núi dựng đứng cheo leo, đá vàng, đá bạc, đá ngọc , chọc mây, đất vàng, đất bạc, đất kim cương, đất lưu ly, đất pha lê, thấp cao bậc thang ,đại ngàn trùng điệp, lớn nhỏ bằng phẳng, vách đá vàng , đá ngọc , đá bạc, liên khúc cheo leo, uốn khúc ngoằn ngoèo, rượt đuổi khắp núi khắp non, động ngọc động vàng, sâu trong lòng núi, thác tiên thấp cao đổ xuống,  lụa trắng lướt bay, che kín hang động, muôn vạn lối, xuân vào rực rỡ,  muôn loài hoa khoe dáng, đua màu , đua sắc đua hương, chim lượn trời xa, thú bay eo núi,  rừng tiên đại ngàn thấp cao, mênh mông xa thẳm, núi non cảnh quan như tranh vẽ, đẹp chưa từng thấy bao giờ, ông bà tổ tiên thường nói, trần gian cõi tạm thiên đàng mới thật chính
Quê, lời dạy ấy  giờ đây mới hiểu,
           Về đến non tiên cảnh quê nhà
           Quê hương sắc thắm rực xuân hoa
           Suối ao trong vét sen tỏa sáng
           Cùng khắp trời mây gió hiền hòa
           Chim thú lượn bay nhìn non nước
           Động nghe lướt thướt thác nghê nga
           Trên cao chót vót muôn đèo núi
           Dưới chân cùng khắp biển bao la
                          *        *        *
      
         Chốn non tiên trời mây non nước
         Chim thú bay ca hát cùng xuân
         Non tiên ai khéo tạo lên
         Cho người mê mẩm đắm say tâm hồn
         Rừng đại ngàn bậc tần cao thấp
         Cho nghìn xuân kết trái đơm hoa
         Thú chim nhảy múa hát ca
         Ngoằn ngoèo suối lượn vượt qua chân đèo
Ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa nhìn cảnh quan, đẹp như trong mơ, liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người cả nam lẩn nữ muốn ở lại chân núi tu di sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, liền thuyết giáo dạy rằng,
3- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đến được nơi đây là đã vượt lên cảnh giới của ĐỊA LA, tiến lên cảnh giới của THIÊN LA,  chúng ta đang ở phía tây chân núi tu di, núi tu di đỉnh cao 8 vạn 4 nghìn do tuần, chân núi đỉnh núi lớn, chính giữa thân núi nhỏ, chân núi tu di bán kính rộng 8 vạn  4 nghìn do tuần, một do tuần bằng 10 dặm phải nói là vô cùng rộng lớn , diện tích đất báu một bên vòng cung chân núi cũng rộng lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, phải nói là đất báu ở không bao giờ hết, đất báu một bên vòng cung chân núi , hình thành thấp cao 36 cảnh giới đại địa cung, 72 cảnh giới đại địa động, với tài khoa học vật chất chúng ta , thời việc khai thác vàng, bạc, kim cương, lưu ly, pha lên, kiến trúc lập lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện, ngọc, kỳ vĩ trang nghiêm, đền, nhà, chùa, am, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, trên các tần đại địa, cũng như trong các tần địa động, tạo lên cảnh giới non tiên cực lạc, hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, núi báu tu di cây, cỏ, hoa , quả, khí, nước, còn quý hơn bảy núi , tu thiền luyện khí ở một ngày , bằng trần gian tu thiền luyện khí 3 năm, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 80 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ  chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ chân núi tu di, đã là một sự thành công lớn , tất cả đều nhờ lòng tin sâu đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nghe theo lời dạy của cha trời mẹ trời,
Đã làm chủ chân núi tu di thời là phật, thánh, tiên, thần , chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,   thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, với tốc độ nhanh khôn tả con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ, nhanh hơn gấp ba gấp bốn trước đây,  vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không bay cao lên đến 1 vạn do tuần, tức là 100 nghìn dặm, những người bay theo ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ toàn là những người có trí huệ lớn , thần thông pháp thuật vô biên, ở cấp thiên la, không phải ở cấp địa la,  ông bà
Hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ bay lên hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di , thấy hàng nghìn tần mây đang chuyển động khắp núi,  ông bà hậu đế bạch long bạch tiên chỉ tay vào núi tu di nơi chỗ có hàng nghìn tần mây đang chuyển động nói, chỗ hàng nghìn tần mây chuyển động kia là tần núi thiên thủ,  tần núi nầy triền lài cao lên hơn 5 nghìn dặm, chiều ngang núi tu di, chiều dọc vòng cung tần thiên thủ, kéo dài vòng cung hơn 500 nghìn dặm, đất đai châu báu rộng lớn vô cùng, rộng hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn , vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, ai muốn ở rộng bao nhiêu cũng được, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ nói xong , liền bay vào tần núi thiên thủ,  hạ chân xuống khu rừng đồi bằng phẳng rộng lớn vô biên, cảnh quan tuyệt đẹp chưa từng thấy bao giờ, cây báu xuất hiện khắp nơi, tỏa hào quang rực rỡ, ao sen báu , rừng tiên báu, suối , sông , đẹp quá, nhất là hoa quả nơi đây đều tỏa hào quang, cảnh quan đẹp như tranh vẽ, năm non bảy núi còn thua xa, nói chi đến trấn gian,
           Quê tiên đẹp lắm người ơi
           Đất vàng đất ngọc sáng ngời lung linh
           Cảnh xuân nẩy nở hồn xuân
           Hoa xuân nẩy nở sắc xuân rực trời
           Non tiên hết khổ cuộc đời
           Non tiên hội tụ biển trời long hoa
           Non tiên ta hát ta ca
           Ta xây đời mới ta bay khắp cùng
          
ông bà hậu đế tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít,  thấy có hơn 60 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
4- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, những gì ông cha khai tạo ra, thời con cái chúng ta thừa kế thọ hưởng,  chúng ta đang ở phía tây núi tu di , tần núi thiên thủ, trên cao cách chân núi tu di 1 vạn do tuần 100 nghìn dặm, những gì ở đây đều hơn hẳn ở dưới chân núi tu di, thọ hưởng phước báo rất cao, nhờ giác ngộ cao, tỉnh ngộ lớn, hào quang trí huệ tuy chưa rực rỡ nhưng cũng đã tỏa sáng, tiếp nhận được chân lý thiên ý CHA TRỜI dạy bảo, ác tánh không còn, hiểu rõ thiên quyền, công bằng bình đẳng, tự do tự tại, mà bấy lâu nay có nghe nhưng chưa hiểu, nay chúng ta đến đây hít thở được không khí thiên đàng, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, an vui tự tại, làm chủ thiên thủ trên cao tần một của núi tu di là một thành công lớn trên con đường hành thiện trở về cội của chúng ta, nơi đây đất báu vàng , bạc, lưu ly, pha lê, sáng chóa,  tần bậc thấp cao, bằng phẳng, rộng lớn vô biên, không bao giờ ở cho hết, xây dựng cuộc sống nơi không còn gì bằng,   ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 60 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại tần một thiên thủ trên cao nầy sanh sống , xây dựng cơ nghiệp
Lâu dài,  ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ chấp thuận, thuyết giáo dạy rằng,  
Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ  tần 1 núi tu di là một thành công lớn trên con đường làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi tần gian,  ông bà hậu đế bạch long bạch tiên thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần một núi tu di, rồi bay lên hư không những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm đỉnh núi tu di bay tới,
Đằng vân giá vũ bay với tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời vượt qua hơn 100 nghìn dặm tức là 1 vạn do tuần, thời tới tần hai núi tu di, tần thiên hoa , tần núi thiên hoa triền lài lên cao  6 nghìn dặm,  chiều ngang tu di, chiều dọc vòng cung tần núi thiên hoa kéo dài hơn 400 nghìn dặm,  đất báu rộng lớn ở không bao giờ cho hết , không như đất đai chật hẹp chốn trần gian,   ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ hạ chân xuống chân đồi rộng lớn nơi đây cảnh quan đẹp đến nổi không bút mực nào diễn tả cho hết,  cây rừng rậm rạp, thác suối, hang động, đẹp vô cùng, ao sen rộng lớn, hoa sen báu tỏa rực hào quang, cây báu mọc khắp nơi , lá bạc, cành vàng, thân ngọc, thân kim cương, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đất báu thấp cao , mênh mông vô tận,rừng bậc thang đại ngàn bằng phẳng, xen kẽ vách núi cheo leo, nhất là muôn hoa ở đây khác hẳn bảy núi đều tỏa hào quang sắc màu rực rỡ khác lạ cuốn hút làm sao, làm say sưa lòng người,
            Núi non hoa sắc nở xinh tươi
            Thác , suối, hát ca trổ giọng cười
            Trên đảnh phụng về khoe sắc thắm
            Dưới hồ cá lội trổ màu tươi
            Gió lá rung rinh truyền tiên nhạc
            Mưa báu lưa thưa ngọc giọt rơi
            Vạn vật đượm nhuần tia nắng ấm
             Non tiên rực rỡ ánh xuân trời
                           *       *      *
Ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thấy con cái , cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan, non tiên núi tu di như thế liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
5- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, người có tấm lòng thương người, lại không rời xa văn hóa cội nguồn, lòng
Đầy tính từ bi hỷ xả, đó là con đường tiến thân đến tột đỉnh vinh quan, nhờ văn hóa cội nguồn mà chúng ta càng tiến xa mãi mãi tiến tới làm chủ toàn vũ trụ, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác, lòng thương yêu nhân loại thương yêu đồng loại, thương yêu anh em đã dẩn chúng ta đến non tiên tu di , làm chủ tu di đây cũng là một phần thưởng xứng đáng cho những ai sống vì nhân loại anh em hơn sống vì mình,
6- Bí quyết thành công đại thành công của chúng ta, là tin sâu vào lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, nghiền ngẩm lời dạy của đức CHA TRỜI, và văn hóa cội nguồn  là kim chỉ nam, quyết định trên con đường tiến tới thành công,
7- Bằng chứng cụ thể chúng ta đã lên được tần hai phía tây của núi tu di tần núi thiên hoa , cảnh sắc mùa xuân nơi đây không có nơi nào sánh kịp,  cách chân núi tu di 200 nghìn dặm , không báu vật nào mà nơi đây không có, hiệp theo tấm lòng vàng của chính bản thân mình, không cầu giàu sang mà tột thế giàu sang, không cầu quyền lực mà quyền lực không ai bằng, vậy mới biết càng mở rộng tấm lòng vàng, thương nhân loại anh em, là có cả giang sang châu báu rộng lớn, muốn gì được nấy,  sống mãi hạnh phúc trường sanh bất tử, an vui hạnh phúc,
        Đặng phước lớn giữ tâm thanh tịnh
        Hãy thương người ngâm vịnh từ bi
        Cội nguồn nhớ mãi gắn ghi
        Tham tàn bạo ác quyết không dính vào
        Nền văn hóa nhớ nào rèn luyện
        Mãi vượt lên thánh thiện cao bay
        Đồng bào nhân loại anh em
        Chung cùng nguồn cội phải nên dung hòa
        Lòng thanh tịnh chính là chúa phật
        Để cho mình đắc đạo bay lên
        Cội nguồn văn hóa cha ông
        Con đường bình đẳng đại đồng chân như
        Lòng chánh thiện vượt lên tiên gới
        Thoát nghiệp trần hạnh phúc tự do
        Non tiên dứt sạch âu lo
        Ra vào sanh tử chủ nhân đất trời
Ông bà hậu đế bạch long bạch tiên thuyết giáo xong liền có hơn 40 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cơ nghiệp lâu dài, tu thiền luyện đạo, sống mãi an vui tự do tự tại, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng,
Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ tần hai non tiên tu di là một sự thành công lớn trên bước đường chinh phục vũ trụ , làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật , thánh , tiên , thần , chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần , thiên la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không theo ông bà hậu đế tổ tổ, bay lên cao thêm 1 vạn do tuần nữa, tức là 100 nghìn dặm, thời tới tần núi thứ 3 tần núi an lạc thiên,  đứng ngoài hư không nhìn tần núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung núi tu di, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ chỉ tay vào núi tu di chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động nói, nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh kia chính là tần núi an lạc thiên nói xong ông bà hậu đế liền bay vào tần núi an lạc thiên, ở trên hư không nhìn xuống tần núi an lạc thiên, cảnh quan  đẹp vô cùng , khác lạ vô cùng, cảnh quan núi non không những đẹp như tranh vẽ, mà cây cối , đất đai nơi đây đều tỏa hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ,  đất báu từng tần , từng tần, bằng phẳng, thấp cao, rộng lớn vô cùng,
Ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ ở trên không quan sát một hồi rồi bay đến một khu đồi rộng lớn hạ chân đáp xuống khu đồi rừng rộng lớn kề sát vách núi dựng đứng cheo leo, cảnh quan hùng vĩ, núi non kỳ bí, đá vàng, đá ngọc, đá kim cương, to lớn cao vút chọc mây, đất lưu ly , đất pha lê, trong suốt sáng chóa, cảnh quan nơi đây không khác gì trên các tần trời, động ngọc, động vàng, động lưu ly, động pha lê sắc màu rực rỡ,  ao sen báu, hoa sen báu, cây báu , lung linh sắc màu xinh đẹp làm sao, gió tiên mang theo mùi hương hoa thơm ngát , không những không còn đói khác, mà còn làm cho lòng người thanh tịnh thánh khiết lạ lùng, quả đúng là non tiên cực lạc,
         Lòng thánh khiết chính là an lạc
         Mãi an vui nuôi hạnh từ bi
         Hiểm sâu gọt rửa bỏ đi
         Cho người cuộc sống yên vui đẹp giàu
         Đức từ bi một bầu cam lộ
         Mãi cho đời tự tại an vui
         Xây nền đạo đức ấm no
         Non tiên sống mãi tự do an lành
                    *        *         *
        Đường về trời phải luôn nhớ kĩ
        Lìa ác gian rác rưỡi tâm linh
        Cội nguồn văn hóa kề bên
        Chăm lo học tập vượt lên tục trần
        Đường chính nghĩa xóa lần tội ác
        Giúp nhân sanh thoát kiếp khốn nguy
        Vào nhà bình đẳng cao bay
        Tự do hạnh phúc đắp xây thiên đàng  
Thấy con cái , cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ  liền quán sát thấy có hơn 20 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
8- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tiếng gọi thiêng liêng của ĐỨC CHA TRỜI đã thúc dục con người trở về cội nguồn làm chủ vũ trụ, luôn luôn tích cực giáo dục con cái , cháu chắt, chút chít, đi theo con đường chính nghĩa hướng thiện làm lành, vun trồng cội phúc, để mãi mãi xứng đáng là con cái nhà trời, con cháu của đấng đã tạo lập lên vũ trụ, tạo lên sự sống của muôn loài vạn vật,
9- Yêu thương, nhơn từ, lòng trung tín, dẩn dắc chúng ta gần đấng cha trời , mẹ trời hơn, làm chủ non tiên như làm chủ cái ác, cái thiện , trong mỗi con người chúng ta, vẻ đẹp non tiên không khác gì vẻ đẹp linh hồn của chúng ta, non tiên vô cùng trong sạch không bợn nhơ bẩn, cũng giống như linh hồn chúng ta , không bợn nhơ bẩn thói hư tật xấu, những cặn bả rác rưỡi, tham tàn, bạo ác, mưu mô xão quyệt,  ganh, ghét, đâm thọc, thêu dệt, nói láo, nói ác khẩu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, tàn bạo , độc quyền, độc trị, sống mất bình đẳng, sống mất công bằng, đàn áp tự do của người khác, áp đặc trói buộc nhân loại trong khuôn khổ ác độc, tàn bạo, lối sống nhơ bẩn rác rưỡi như thế chúng ta đã loại bỏ từ lâu, nên chúng ta mới đến được non tiên làm chủ non tiên, lần lần tiến tới làm chủ toàn vũ trụ,
10- Còn gì sung sướng hơn là lòng trong sạch , thánh khiết tự do tự tại, sống trên non tiên cực lạc, với tài khoa học vật chất của chúng ta , thời xây dựng lên một thế giới văn minh bậc nhất, giàu sang bậc nhất, chân thiện , hoàn mĩ , bật nhất là điều không còn khó khăn đối với chúng ta nữa,
Ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thuyết giáo truyền dạy xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ , chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây
Dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, theo lời dạy của đức cha trời, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời , rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã vượt qua cảnh giới trần gian, vượt qua cảnh giới địa la, tiến lên cảnh giới thiên la và vượt lên cuối cùng cảnh giới thiên la,  đến được nơi đây làm chủ tần 3, an lạc thiên ,núi tu di, là một thành công lớn trên con đường làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật , thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,  thiên la thượng phật, thiên la thượng thánh, thiên la thượng tiên, thiên la thượng thần, thiên la thượng chúa,   cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít,  những người ở lại, rồi bay lên hư không , con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ nhìn lại con cái, cháu chắt, chút chít , chỉ còn 20 triệu người,  những người bay theo người nào người nấy trên đầu tỏa hào quang, toàn là con cái, cháu chắt, chút chít, cấp cao, ông bà tổ tổ thời hậu đế cấp cao,  trí huệ cao , giác ngộ cao, đạo đức cao,  thần thông pháp thuật vô biên, có thể bay lên các tần trời trên, nhưng thiên ý đã an bày, con cháu thời hậu đế làm chủ hạ thiên vũ trụ,
11- Ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ bay lên cao hơn 4 vạn dặm thời tới tần trời thứ 1,  tần trời thiên vương,  tần trời thiên vương có 7 tần cao lên 7 nghìn dặm, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ ở ngoài hư không xa xa nhìn vào núi tu di chỉ tay  nói rằng chúng ta có thấy chăng núi tu di hai đầu phình to chính giữa thân núi nhỏ, chỗ thân núi nhỏ dài đó chính là tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,  tần trời thiên vương có bảy tần thấp cao , kéo dài lên cao hơn 7 nghìn dặm, tần thứ 7 là tần cao nhất, chiều ngang của thân núi tu di, chiều dài một phía tần trời thứ 1,  kéo dài vòng cung hơn 2 trăm 50 nghìn dặm,  đất báu rộng lớn vô cùng, không như trần gian nhỏ hẹp, người đông đất ít,  nói xong ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ liên bay vào núi tu di tần trời thứ 1,  con cái , cháu chắt, chút chít , bay theo, nhìn xa, gần, tận xa, hư không thiên hà , ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú , ngang tầm với tần trời thứ 1, chuyển động không ngừng , chuyển động vòng quanh bốn phương , đông , tây, nam, bắc, núi tu di,
( vì sự chuyển động toàn bộ hệ thống ngân hà, thiên hà , nhật , nguyệt, tinh tú, biển khí nước mặn, núi thiết vi, nói chung là chuyển động toàn bộ hệ thống hạ thiên vũ trụ ) chỉ khi nào ra ngoài hạ thiên vũ trụ mới nhìn thấy được,  ( cũng như chúng ta ra khỏi địa cầu , mới thấy địa cầu, vừa quay tròn vừa chuyển động ) sự chuyển động một vòng cả hệ thống hạ thiên vũ trụ, thiên hà , ngân hà , nhật , nguyệt, tinh tú, biển khí nước mặn, núi thiết vi,  một ngày đêm, thời trần gian  địa cầu đã trải qua một năm,  
12- ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ bay vào tần trời thứ 1, rồi bay lên tần cao của tần trời thứ 1, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, thác tuôn trắng xóa, suối lượn uốn quanh, ngoằn ngoèo đẹp lạ, ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ  hạ chân xuống khu rừng rậm rạp hoa quả sum sê,  cây báu mọc khắp nơi hào quang muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, chim phụng hoàng , chim khổng tước, chim cọng mạng, chim ca tăng, chim tần già, còn nhiều loài chim quý khác nữa, nhảy múa ca hát , vui tai kỳ diệu lạ lùng, đất báu bằng phẳng, hào quang rực rỡ, cây báu khắp nơi , trái vàng trái ngọc lung linh, gió lành mang hương thơm ngát , không những không còn đói khác , mà còn tăng  thêm thần lực hàng trăm năm tu luyện, quả đúng là non bồng tiên cảnh, tần trời có khác, đến đây mới biết càng lên cao càng mới lạ càng đẹp vô cùng , không bút mực nào diễn tả cho hết,
           Đường về đường đến non tiên
           Có bầu rượu giác kề bên đây rồi
           Vượt qua muôn vạn bể sầu
           Gieo mầm giải thoát gieo chồi trường sanh
           Bênh dòng nước thánh anh linh
           ấn vàng , bút ngọc, vượt lên tục trần
           chân không rốt ráo hết tầm
           chơn như một cội xoay vần biến tan
           hư không vũ trụ thênh thang
           thức yên biển lặng mọi đàng rõ thông
          từ bi trùm khắp tam thiên
          mặt trời tỏa sáng chơn dương rạng ngời
          bước chân về đến cung trời
          an vui tự tại cuộc đời tự do
ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ nhìn thấy con cái , cháu chắt, chút chít, cấp cao ông bà tổ không ai còn muốn đi đâu nữa, đây cũng chính là ý trời, phước lộc làm chủ  hạ thiên vũ trụ, thời vui vẻ thuyết giáo dạy rằng,
13- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, chúng ta là những cấp cao ở vào hàng ông bà hậu đế tổ tổ cả,  hãy nhìn xuống chân núi tu di, cũng như bảy núi, với con mắt thiên nhãn của chúng ta , thời thấy con cháu chúng ta đang vui sướng vô cùng, vì chúng đã được tọa nguyện , sống trên non tiên làm chủ non tiên, làm chủ vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu vô tận, chúng muốn giàu có cở nào cũng được, chúng muốn đất báu rộng bao nhiêu cũng có, quả là muốn gì được nấy,  kìa các con xem kìa ngang tầm chúng ta đang ở xa, gần, tận xa, là nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà, chuyển
động suốt ngày đêm,  một ngày đêm ở đây bằng trần gian một năm,  chúng ta đã đến đây là chủ quản thiên địa, trời đất, nhật , nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà , năm non bảy núi, muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  thay thế TỔ TIÊN , CHA TRỜI , MẸ TRỜI , giữ vững cán cân công lý vũ trụ, thi hành di mệnh, bảo vệ thiên luật, đi vào cuộc sống , của muôn loài vạn vật trong đó có con người,  đã đến được nơi đây là tùy theo ý thích của mỗi người xây dựng cho mình một cuộc sống mới, cuộc sống thiên đàng cực lạc,  và từ đó ông bà hậu đế bạch long bạch tiên tổ tổ , cùng hơn 20 triệu người ở lại tần trời thứ 1, làm chủ hạ thiên vũ trụ,  phật , thánh , tiên, thần , chúa, ở cấp
THIÊN VƯƠNG,  thiên vương phật, thiên vương thánh, thiên vương tiên, thiên vương thần, thiên vương chúa, 
cho đến cuối tiểu kiếp thứ 5 ở chốn trần gian,  thời ông bà hậu đế bạch long bạch tiên , bỏ xác phàm bay lên cõi trời thiên vân trung trung thiên giới , chỗ ông bà tiên đế đang ở, thành phật tổ tổ, thánh tổ tổ , tiên tổ tổ , lão tổ tổ,  không còn giai cấp , bình đẳng,
                  *                        *                      *
Sở dĩ con người lạc mất cội nguồn , nên không nhìn thấy được TỔ TIÊN KHAI HÓA,  cũng như CHA TRỜI MẸ TRỜI,  lại khởi tâm sanh ra bao phiền não tội ác , che lấp sự sáng suốt minh mẩn của tâm linh, bị cám dỗ bỡi vật chất, sa ngã vào con đường tội lỗi, nên không còn nhận ra lương tâm lương tri của chính mình,
Lương tâm lương tri của chính mình , luôn luôn phù hợp với thiên ý cha trời, phù hợp với thiên luật vũ trụ,
Người đánh mất lương tâm, đánh mất lương tri, thời coi như đi vào cảnh tối tăm thời hành sự ngược lại thiên ý, ngược lại thiên luật, nên phải sa đọa khốn khổ , luân hồi sanh tử, lúc thời ở địa ngục, lúc thời ở súc sanh, lúc thời làm quỷ, lúc thời làm ma, quả là khốn khổ vô tận, cũng chỉ bỡi vì lạc cội lạc nguồn, mà ra cớ sự như thế,  
Muốn thoát khổ thời phải trở về với cội với nguồn,  ví như cây có gốc thời nở cành xanh ngọn,  sông có nguồn thời chẳng cạn chẳng khô,
Người trở về với cội với nguồn, thời tội ác lần lần tiêu tan, ác nghiệp tiêu biến, nhờ tội ác tiêu tan, ác nghiệp tiêu biến, nên mặt trời trí tuệ xuất hiện trong tâm, vô minh không còn , thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, tùy theo công đức hành thiện, mà hưởng phước báo , làm chủ non tiên , làm chủ các tần trời, làm chủ linh hồn, làm chủ chân tâm chân tánh, vào ngôi chánh đẳng chánh giác, chủ nhân hư không vũ trụ,
                                   *                     *                     *
                Đạo trời chuyển thế cứu dân
                Cội nguồn tỏa sáng việt nam định rồi
                Pháp luân phổ chiếu khắp nơi
                Đại đồng chính nghĩa đổi đời thượng ngươn
                Long hoa hội tụ ngũ phương
                Luật trời phán xét dưới trên giao hòa
                Chơn tâm thiên ý chung nhà
                Cháu con hội ngộ trời cha  trở về
                Nam việt bừng lên cảnh xuân tươi
                Rực rỡ non sông điểm sắc cười
                Tiên rồng hội tụ gieo ý thánh
                Đại đồng nhân loại sống yên vui
                Cội nguồn phưởng phất mùi hương đạo
                Nhẹ gót trần gian đến cõi thiên
                Đuốc huệ bừng lên niềm châu ngọc
                Tâm hồn tỏa rực ánh xuân tiên
                               *         *         *
                Quán soi thế sự rõ thông
                Đừng gây oan chướng uổng công kiếp người
                Về trời hãy nhớ về trời
                Non tiên làm chủ cuộc đời an vui
                Trở về nguồn cội thảnh thơi
                Lên ngôi chánh giác cuộc đời trường sanh
                Hư không lồng lộng vô biên
                Gieo nguồn thiện đức phát nguyền cứu dân
                Cội nguồn văn hóa thậm thâm
                Điềm lành kết tụ anh linh vạn đời
                Cha trời ấn chứng công rồi
                Từ đây mãi mãi cuộc đời tung bay
                Đài linh lộ rõ chân tâm
                Trường tồn bất diệt thậm thâm trường tồn
                                *         *         *
               Kinh thơ truyền tự thuở nào
               Xuân khai muôn sắc khởi vào tâm tư
               Muôn hoa bừng nở cánh tươi
               Chúa xuân hé nở nụ cười rạng đông
               Lòng vàng thấm khắp non sông
               Thái bình an lạc khắp trong lẩn ngoài
                               *         *         *
               

                       
                           

CHƯƠNG 6
PHẦN 4

Làm chủ hạ thiên vũ trụ
1-  Nói về anh em da đen giống dân kim ngọc, ông bà hậu đế hắc long hắt tiên tổ tổ , dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển tây bắc hương thủy thứ 1, rộng lớn vô biên không thấy bờ thấy bến đâu cả,  hoa sen ở biển tây bắc hương thủy thứ 1 to lớn đẹp hơn những biển hương thủy đã đi qua, đoàn người bay không bao lâu thời thấy núi tu di hào quang sáng rực đẹp vô cùng, bay tới gần nhìn núi tu di khác lạ , không những núi cao không thấy đỉnh, mà chân núi vô cùng kỳ lạ xung quanh còn có bảy kim sơn bao quanh, nhô ra xa bò ngoằn ngoèo ra biển tạo lên những vịnh biển, eo biển,  đẹp chưa từng thấy, những kim sơn ăn sâu ra biển cũng đẹp một cách kỳ lạ, như kim sơn kiện đà la, kim sơn y sa đà la, kim sơn kiệt đị lạc ca, kim sơn tô đạt lê xá na, kim sơn án thấp phược yết noa,kim sơn tỳ ca đát na,kim sơn ni dân đạt la, với bảy kim sơn nầy đều là chân núi tu di, đất bằng chất vàng, chất kim cương, chất pha lê, chất lưu ly, hào quang rực rỡ, nhìn chân núi tu di , núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí, sông suối ngoằn ngoèo uốn lượn,  thác tiên lưu ly đổ xuống, lụa trắng lướt bay, rừng tiên bậc thang, đại ngàn xa gần xen kẽ vách núi dựng đứng cheo leo, cảnh quan đẹp như tranh vẽ, vịnh , eo biển đẹp chưa từng thấy, đất báu rộng lớn vô biên, hình thành lên 36 cung đại địa châu, 72 cung đại địa động, kéo dài hơn 700 nghìn dặm,  bao hàm hầu hết phía bắc vòng cung chân núi tu di,

Phải nói đất báu một phía chân núi vô cùng rộng lớn,Diện tích lớn hơn địa cầu gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, không như trần gian nhỏ hẹp , đất chật người đông, quả là  một nơi sanh sống vô cùng lý tưởng không có nơi nào bằng, bảy núi cò kém xa, huống chi là trần gian,
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ cùng đoàn người
Bay qua không biết bao nhiêu là rừng đồi bay lần lên cao càng nhìn thấy eo biển càng đẹp, sâu vào gần thân chân núi tu di, nơi đây cảnh quan đẹp vô cùng rừng cây rậm rạp hoa quả sum sê, hương thơm lan xa, gió tiên mát lạ khoan khoái, thoải mái trong lòng , tự nhiên đói khác tiêu tan, trong lòng tràn đầy vui vẻ, ai nấy cảm thấy hài lòng về tinh thần , lẩn thể xác, cảnh quang nơi đây đẹp như tranh vẽ, làm say sưa lòng người,
         Chốn non tiên trời mây non nước
         Chim thú bay ca hát cùng xuân
         Vịnh tiên đẹp lạ đẹp lùng
         Non tiên xuân hội mây tần nghê nga
         Biển bao la sen chơi cùng khắp
         Nhìn non tiên núi vách cheo leo
         Gió bay mây cũng bay theo
         Thác reo suối hát xiết bao tâm tình
                   *       *       *
         Ôi khúc hát non tiên bất tận
         Đàn trời mây tràn ngập núi non
         Trước là biển cả mênh mông
         Sau là vách núi chập chồng cheo leo
         Chim bay lượn nhìn theo xa tít
         Hoa đầy hoa hun hút trời xa
         Non tiên trời đất bao la
         Chờ người đến ở xây nhà rồng tiên
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan non tiên tu di, liền quan sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại chân núi tu di sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
2- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, người giác ngộ  
Thường mong làm việc thiện, chính vì làm nhiều việc thiện
Nên thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  mà đã thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  thời rời bỏ trần gian về non tiên, về trời để sanh sống, đó là điều hiển nhiên không thể làm khác đi được,  như chúng ta thấy đó rời bỏ trần gian về non tiên , về trời có gì sai lầm đâu, bỏ chốn khổ đến chốn vui, bỏ cuộc sống giả tạm đến cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, bỏ cuộc sống chật hẹp nghèo khổ đến cuộc sống bao la vô tận giàu sang tột bực, sự lựa chọn như thế có gì sai lầm, phải nói là vô cùng khôn ngoan,
3- Khi lòng tin hướng về cội nguồn, đức tin mãnh liệt, niềm tin trào dân, thời thánh linh tỏa sáng , làm tan biến bóng tối u minh , bầu trời tâm linh trong sáng thấy rõ thiên ý của đức cha trời, cũng bỡi gì chúng ta không rời xa cội nguồn, nên con đường về trời đối với chúng ta quá dễ, bằng chứng cụ thể,
Chúng ta đang ở phía bắc chân núi tu di,  núi tu di cao 8 vạn 4 nghìn do tuần,  chân núi tu di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần,  một bên chân núi chạy dài vòng cung cũng hơn 700 nghìn dặm , phải nói diện tích là vô cùng rộng lớn ,chia địa lục đất châu báu một bên phía núi ra làm nhiều tần nhiều bậc, 36 cảnh giới địa cung, 72 cảnh giới đại địa động, mặt sức mà xây dựng lập lên cảnh cực lạc non tiên, với tài khoa học vật chất chúng ta thời làm lên cảnh giới gì mà không được, tất cả đều theo ý muốn của mình, cây , cỏ , đất báu, hoa, quả, khí , nước, ở đây quý hơn bảy núi , nhất là những cây báu , trái báu, thời càng quý hiếm vô biên, chỉ cần ăn một quả cũng thọ hơn mười nghìn năm, nước suối , nước sông ở đây không khác gì cam lộ, chỉ cần uống , tắm , một lần cũng đã thay da đổi thịt, trẻ đẹp vô cùng, làm chủ chân núi tu di thời còn gì sung sướng cho bằng, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ
Thuyết giáo xong liền có hơn 80 triệu người cả nam lẩn nữ
Chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng , thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng lên cuộc sống mới , cuộc sống non tiên cực lạc vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng
4- Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ chân núi tu di là một thành công lớn , trên con đường làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật , thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới THIÊN LA,   thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái , cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ lên hư không, bay với tốc độ nhanh vô cùng vượt qua hàng nghìn tần mây bay vào hư không, bay lên cao hơn 1 vạn do tuần tức là hơn 100 nghìn dặm, thời ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ dừng lại , ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di thấy có hàng nghìn tần mây đang chuyển động xung quanh núi tu di, liền chỉ tay nói nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi tu di kia chính là tần núi phía bắc thứ nhất, tần núi thiên thủ,  tần núi thiên thủ triền lài kéo dài lên cao hơn 5 nghìn dăm, chiều ngang núi tu di, chiều dọc tần thiên thủ kéo dài vòng cung hơn 500 nghìn dặm,  phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn tha hồ mà ở , tha hồ mà xây mà dựng,  đất báu rực rỡ, tần bậc thấp cao bằng phẳng kéo dài từ thấp lên cao hàng nghìn bậc thang, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi thiên thủ,  ở trên không nhìn xuống thấy tần núi thiên thủ cảnh như tranh vẽ đẹp chưa từng thấy bao giờ,
                Quê tiên đầy châu báu
                Ngọc ngà đất kim cương
                Núi non bừng rạo rực
                Mây gió đùa bình minh
                                * * *
                Lung linh đầy lung linh
                Sắc xuân còn mãi mãi
                Non tiên muôn ý đẹp
                Hoa cười nở xinh xinh
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ ở trên không quan sát một hồi, rồi bay thẳng lên chính giữa tần núi thiên thủ, vượt qua hàng loạt đồi rừng rộng lớn cây rừng rậm rạp, thác suối trong vét trong veo nhiều giống chim quý bay lượn trên bầu trời, hương thơm ngào ngạc khoan khoái tràng đầy sanh lực, gió tiên mát lành cảm giác dễ chịu vô cùng , không còn thấy đói khác mệt mỏi gì cả, cảm thấy khoan khoái ưa thích trong lòng,
5- Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ liền hạ chân xuống chân đồi rộng lớn cây rừng rậm rạp, hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây đẹp vô cùng , làm say sưa lòng người không bút mực nào diễn tả cho hết, đất vàng, đất ngọc, đất kim cương , đất lưu ly, đất pha lê sáng chóa, chưa từng thấy bao giờ , hồ sen rộng lớn khắp nơi , hoa sen ở đây không
Những quá đẹp mà còn tỏa rực hào quang, gió tiên từ các hồ sen thổi vào , hương thơm ngào ngạc mát mẻ khoan khoái trong người, không những hết đói khác mà còn tăng thêm sức lực, cây báu mọc khắp nơi , thân bạc trái vàng, lá ngọc, đẹp mắt nhìn không biết chán ,
              Ngân nga tiếng suối cao vời
              Gió đưa khúc hát đất trời xuân hoa
              Núi rừng chim thú hát ca
              Núi non quần hội xuân bay khắp cùng
              Quê tiên quê của người lành
              Không nghèo không khổ không người ốm đau
              Sang giàu bậc nhất sống lâu
              Thậm thâm vi diệu đạo cao vạn tần
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thấy con cái , cháu chắt, chút chít, say sưa nhìn quan cảnh non tiên như quên cả thời gian liền quán sát thấy có hơn 50 triệu người muốn  ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
6- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta nhờ hướng về cội nguồn làm sạch mọi tội lỗi chúng ta , nhờ làm sạch mọi tội lỗi , nên trí tuệ tỏa sáng nhờ trí huệ tỏa sánh nên chúng ta trở thành phật, thánh , tiên , thần, chúa,  theo lời cha trời dạy bảo , rời khỏi trần gian bay về vũ trụ , làm chủ non tiên làm chủ các tần trời, và chúng ta đã làm theo lời dạy đó , bằng chứng chúng ta đang ở tần một thiên thủ, của núi tu di, cách chân núi tu di hơn 100 nghìn dặm, với tài khoa học của chúng ta , thời việc kiến tạo lên cảnh giới non tiên cực lạc theo ý muốn của mình không khó, trước mắt chúng ta đất báu tần bậc bạc ngàn rộng lớn vô biên, kéo dài hàng vạn dặm, đất báu không bao giờ ở cho hết , khai thác đất báu vàng , bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, đền , nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ , xinh đẹp lộng lẫy giàu có bật nhất, sang trọng bật nhất, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, cỏ , cây, hoa, quả, khí, nước , nơi đây quí hiếm vô cùng, chỉ cần ăn một quả đào tiên ngọc, đào tiên vàng, ngô ngọc, lúa vàng , cũng đã thọ lên hơn mười nghìn năm, một ngày ở nơi đây bằng trần gian một năm, tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí hai năm, mau đạt đến cảnh giới
Tối Cao thần thông, tuổi thọ sống lâu vô kể, đời sống tự do tự tại không đâu bằng, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 50 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới , cuộc sống non tiên cực lạc lâu dài vĩnh cửu, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ chấp nhận lời thỉnh cầu con cái , cháu chắt, chút chít, rồi thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đến được nơi đây làm chủ tần một thiên thủ núi tu di,  là một sự thành công lớn trên con đường làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh của chính mình, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,   thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ với tốc độ nhanh khôn tả, vượt qua hàng nghìn tần mây bay vượt lên hư không, bay không bao lâu thời vượt lên cao hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại , ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi tu di, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên chỉ tay nói, nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động kia chính là tần núi phía bắc  tần núi tu di thứ 2, tần núi thiên hoa,  tần thiên hoa triền lài kéo dài lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều ngang núi tu di, chiều dài vòng cung tần núi thiên hoa, kéo dài hơn 400 nghìn dặm, diện tích đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, tha hồ mà sanh con đẻ cháu, tha hồ mà sanh sống không làm mà cũng có ăn, chỉ cần hít thở chân khí thiên tiên vài lần sâu vào đan điền, thời hết đói khác ngay, huống chi là  rừng tiên bặc thang thấp cao nghìn nghìn lớp lớp  trông đẹp mắt vô cùng, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ ở ngoài hư không quan sát một hồi rồi bay thẳng lên khoản giữa của tần núi thiên
hoa, vượt qua không biết bao nhiêu là rừng bậc thang , không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, thác , động, nước suối trong veo chạy dài uốn lượn, ao sen xa gần cùng khắp, rồi hạ chân xuống đồi rừng cây cối rậm rạp nơi đây cảnh quan đẹp lạ khác với những cảnh quan nơi khác, mỗi tần núi có mỗi vẻ đẹp khác nhau,
         núi non hùng vĩ vách cheo leo
         gió lượn đồi non  mây vượt đèo
         muôn hoa vầy hội tươi cười khắp
         trăm loài chim quý nhảy múa theo
         ao sen mời mọc làn gió mát
         cây báu rung rinh tiếng nhạc kêu
         trời mây non nước cùng nhịp hát
         rượt đuổi ngoằn ngoèo thác suối reo
ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan non tiên liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
7- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta khi còn ở chốn nhân gian, thường làm nhiều việc phúc thiện, giúp đở nhân loại anh em, không bao giờ biết mõi mệt, bồi công lập đức, thường làm lợi cho người cũng chính là làm lợi cho ta, gieo nhân tốt để rồi hưởng quả lành,  bằng chứng chúng ta đã đến được phía bắc tần núi thứ 2, của núi tu di, tần núi thiên hoa, tần núi không những rộng lớn vô biên, kéo dài lên cao hơn 6 nghìn dặm, còn chiều ngang núi tu di, chiều dọc vòng cung chạy dài theo thân núi hơn 400 nghìn  dặm không bao giờ ở cho hết đất báu đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, với tài khoa học vật chất của chúng ta thời việc khai thác đất báu vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, kiến trúc xây dựng lên xã hội cực lạc non tiên, hơn hẳn trần gian nghìn nghìn lần, lầu đài nguy
nga , nhà , đền , chùa , thất , tráng lệ, cuộc sống giàu sang như thế thời còn gì bằng, muốn gì được nấy thời còn gì hơn, lại thêm sống lâu vô kể, không ốm đau bệnh tật gì cả, thái bình an lạc đời đời, ăn một quả báu trái cây cũng thọ lên mười nghìn năm, chỉ cần hít thở không khí vài lần sâu vào đan điền thời không cần ăn uống gì cả, cuộc sống như thế đâu cần kham khổ cực nhọc, chỉ hưởng phúc báo mà thôi, vậy mới biết làm lành lánh dữ là con đường dẩn tới hạnh phúc an vui tự do tự tại, trên các tần trời , và ở các non tiên, và chính chúng ta là những người hiểu rõ điều đó nhất, dù ở nơi đâu con đường hành thiện vẩn là con đường chúng ta luôn phấn đấu mãi mãi, không có gì sung sướng hơn là làm chủ tần núi thiên hoa nầy,
ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 40 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây , xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống trường tồn vĩnh cửu lâu dài an vui tự tại, ông bà hậu đế tổ tổ  nhận lời chấp thuận, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ tần núi thiên hoa tu di,  là một thành công lớn trên bước đường làm chủ vũ trụ,
chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản, muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
ông bà hậu đế hắc long hắc tiên thọ ký xong liền từ biệt con cái , cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần
mây , rồi vượt lên hư không bay không bao lâu thời tới tần 3 an lạc thiên,  đứng ở ngoài hư không nhìn vào tần 3 an lạc thiên núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí , vách núi cheo leo ngoằn ngoèo xen kẽ rừng bậc thang mênh mông từ thấp lên cao xa hun hút hơn năm sáu nghìn dặm, đất báu từng tần chạy dài vòng cung theo núi hàng 300 nghìn dặm, phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn trần gian gấp hàng vạn vạn vạn lần ông  bà hậu đế tổ tổ quan sát một hồi rồi bay thẳng vào an lạc thiên, ở trên không nhìn xuống thấy tần núi an lạc thiên không những hào quang rực rỡ, mà còn cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, làm cho con người lân lân thoát tục, quên hết bao nổi mệt nhọc phiền não còn sót lại trong lòng,
           quê tiên bờ giác cảnh quê hương
           điệp khúc trường sanh khúc nhạc vườn
           ẩn hiện tần mây chim sải cánh
           nằm yên trên lá lệ ngọc sương
           dòng chảy non tiên dòng nước thánh
           vợi vời rừng thẳm phụng náo nương
           điệp khúc nghê nga ghềnh, thác , suối
           ngàn non vàng ánh nắng chiều vương
                           *       *       *
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ bay thẳng lên tần cao
Của an lạc thiên, vượt qua hàng trăm hàng nghìn vách núi cheo leo , rừng đại ngàn bậc thang rồi hạ chân xuống một chân đồi rộng lớn nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ,
           an lạc non thiên đẹp lạ kỳ
           đất vàng , đất ngọc , đất lưu ly
           hào quang tỏa sáng muôn màu sắc
           hoa đầy khắp lối cảnh xuân thi
           xa xa dòng thác tuôn lụa trắng
           nắng rọi rừng tiên suối lâm li
           mây bay thẳng xuống chân đồi núi
           heo hút đại ngàn chim bay đi
ai đã đến đây thời nghĩ rằng mình đã lạc vào một thế giới vô cùng mới lạ , không những đẹp như tranh vẽ mà còn kỳ bí vô cùng, hương thơm ngào ngạc làm cho con người không những dễ chịu, khoan khoái vô cùng đói khác tiêu tan, mà còn khỏe lên như uống phải  linh dược, quả đúng là non tiên cực lạc ai nấy đều say sưa thưởng thức , càng thưởng thức càng say sưa, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ quan sát thấy có hơn 20 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
8- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, cuộc sống trần gian
không những quá ngắn , mà còn lắm nhiều đại họa , như núi lửa, chiến tranh, nước dân, động đất, mưa to, gió lớn,
thế giới vô thường cứ đảo lộn mãi cuộc sống trần gian, vì thế chúng ta mới rời bỏ trần gian ,về non tiên về trời, theo lời của cha trời mẹ trời dạy bảo,  đã là con cháu tiên rồng con cái nhà trời thời phải tuyệt đối tin trời, và làm theo lời trời dạy , thời chúng mới gặt hái những kết quả tốt đẹp, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được phía bắc  tần núi thứ 3 an lạc thiên , cách chân núi tu di 300 nghìn dặm  tần núi an lạc thiên phải nói là rộng lớn vô tận vô biên, triền lài  lên cao hơn 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung chạy dọc theo dãy núi hơn 300 trăm nghìn dặm, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, rộng hơn địa cầu trần gian gấp hàng vạn, vạn vạn lần, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đất báu hào quang rực rỡ , cây báu mọc khắp nơi, suối rừng chim hát mãi, gió tiên thổi nghê nga, mây trời lượn xa xa, mưa tiên rơi lác đác , xuân rượt đuổi không dứt, cảnh quan hùng vĩ, vách núi dựng đứng cheo leo, rừng tiên bậc thang , thấp cao đại ngàn thăm thẳm, đá vàng, đá bạc, đá ngọc to lớn cao chót vót chọc thủng mấy tần mây, thác tiên đổ xuống lụa trắng lướt bay, động lưu ly, động pha lê, tỏa rực hào quang, vừa bước chân đến đây thời đã thấy tâm hồn an lạc, an vui tự tại,
nói đến sự giàu có bậc nhất thời ở đây không thiếu gì cả, nói đến của quý , thời ở đây nhiều vô tận vô biên, nói đến vật thực sanh sống , thời đầy dẫy cùng khắp, có thể nói ở đây làm tùy sức muốn bao nhiêu là tùy cần, không làm cũng có ăn , vì sao lại có chuyện lạ như thế , vì lên ở non tiên , lên ở các tần trời, là đến cõi hưởng phước báo,  do công sức hành thiện của chính mình khi còn ở chốn nhân gian, đây non tiên, làm chủ non tiên cũng chính là phần thưởng của đức cha trời ban cho, nên không cần làm mà cũng giàu có bật nhất, không cần khổ nhọc gian nan mà cũng có ăn muốn bao nhiêu cũng được, nói chung là muốn
gì được nấy, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, với tài khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác vàng, bạc, kim cương, pha lê , lưu ly, xây dựng lên kỳ quan bảo tháp, cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, xây dựng lên cung vàng , điện ngọc, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, nhờ công sức hành thiện , nên mới về được non tiên, sống mãi an vui tự tại, cỏ, cây, hoa, quả, khí , nước, ở đây phải nói là vô cùng quý hiếm , chỉ cần ăn một quả táo tiên ngọc, táo tiên vàng, hay quả cây  báu  cũng đã trường thọ lên hàng vạn năm, huống chi trước mặt chúng ta là rừng tiên bạc ngàn, suối tiên khắp chốn , chỉ cần tắm một lần cũng đã trẻ đẹp mãi mãi, còn gì sung sướng hơn là làm chủ nơi đây, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên thuyết giáo xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống lâu dài vĩnh cửu,
ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nhận lời , rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã vượt qua sự kéo níu chốn trần gian, vượt qua sự quyến rủ thất sơn địa la, tiến lên cảnh giới thiên la, rồi vượt qua bao cảnh giới giữa chân của thiên la,   đến được nơi đây làm chủ tần núi tu di an lạ thiên, cảnh giới tối cao của thiên la,  là một thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến về trời làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật , thánh, tiên, thần , chúa, ở vào cảnh giới tối cao của THIÊN LA, trở thành,  thiên la thượng phật, thiên la thượng thánh, thiên la thượng tiên, thiên la thượng thần, thiên la thượng chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ , vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không, ông bà hậu đế tổ tổ nhìn lại những người bay theo mình, người nào người nấy trên đầu có hào quang, liền biết đây là những con cái, cháu chắt, chút chít, ở cấp cao, thần thông pháp thuật thuộc hàng bậc nhất, còn lại hơn 20 triệu người, đoàn người bay không bao lâu thời vượt qua hơn 40 nghìn dặm tới địa phận gần chính giữa núi tu di,  ông bà hậu đế tổ tổ dừng lại chỉ tay vào chổ giữa núi tu di nhỏ hơn hai đầu nói, núi tu di hai đầu phình ra to lớn chính giữa núi nhỏ hơn , chỗ nhỏ hơn đó chính là phía bắc tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,  nói xong ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ bay vào tần trời thiên vương, tần trời thiên vương từ chân tần tiến tới thượng tần có 7 cấp, triền lài dài lên cao tới chỗ thân núi nhỏ nhất hơn 7 nghìn dặm, mỗi tần cấp có hàng nghìn tần đồi bậc thang, rừng tiên rậm rạp, đất báu kéo dài rộng lớn vô cùng, chiều dài tần trời thiên vương, chiều ngang một phía  núi tu di, kéo dài hơn hai trăm năm mươi nghìn dặm, đất báu rộng lớn không bao giờ ở cho hết, không như chốn trần gian địa cầu nhỏ hẹp, đất chật người đông, không sao tránh khỏi chiến  tranh, tranh giành đất đai thuộc địa,
ông bà hậu đế tổ tổ bay thẳng lên thượng tần cấp bảy, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo thác suối ngoằn ngoèo , ao sen rộng lớn , cây báu khắp nơi, đất báu lưu ly , pha lê, hào quang sáng chóa, đẹp  chưa từng thấy bao giờ, ông bà hậu đế hạ chân xuống chân đồi rộng lớn , cây báu mọc khắp nơi , thân ngọc, lá bạc lá vàng, hoa kim cương, trái trân châu, hào quang muôn màu muôn sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, gió tiên chuyển động khắp núi đồi mang theo hương thơm ngào ngạc, ai nấy cũng cảm thấy mát mẻ ,dễ chịu khoan khoái, không những tiêu tan cả mệt nhọc đói khác, còn tăng thêm sức lực như uống phải linh dược, quả là kỳ dịu không nơi nào có, cảnh quang nơi đây đẹp lạ , không chỗ nào là không cuốn hút con người, chim phụng hoàng , chim khổng tước, chim cọng mạng, chim ca lăng, chim tần già, bay từng đàn ca hátnhảy múa vui tai làm cho người nghe thanh tỉnh an vui, lân lân thoát tục, nhìn ra xa  hư không xa gần và rất xa, nhật , nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà , ngang tầm với tần trời thứ 1, chuyển động suốt ngày đêm, xung quanh núi tu di,
(( vì sự chuyển động toàn hệ thống nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, cũng như biển khí nước mặn, núi thiết vi bao bọc xung quanh,  nên không thể nhìn thấy được, khi nào ra khỏi sự chuyển động toàn hệ thống hạ thiên vũ trụ, mới thấy sự chuyển động của nó, toàn thể hệ thống hạ thiên vũ trụ, nhật, nguyệt, tinh tú , thiên hà, ngân hà, biển khí nước mặn núi thiết vi, chuyển động một vòng tức là một ngày đêm của chân núi tu di cũng như thất sơn châu báu , thời trần gian là đúng một năm ))
(( nói tốm lại cái trục chính giữa của hạ thiên vũ trụ, chính là núi tu di, bao bọc xung quanh núi tu di là thất sơn châu báu, chuyển động rất chậm, theo hạ thiên vũ trụ, ))
Cũng như muốn biết quả đất quay thời phải ra khỏi quả địa cầu,  ( sự chuyển động hệ thống ấy theo một guồng máy huyền cơ vũ trụ chuyển động theo một hệ thống trật tự trong hư không)  
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, cấp cao muốn ở lại nơi đây không đi nữa, liền nhìn lên hư không nghĩ rằng đây cũng là ý trời, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ thuyết giáo dạy rằng chúng ta là những ông bà cấp caothời hậu đế, làm chủ hạ thiên vũ trụ, theo thiên ý của đức CHA TRỜI,
9- Chúng ta dùng pháp thuật thần thông thiên nhãn,pháp nhãn, huệ nhãn, nhìn, con cái , cháu chắt, chút chít , chúng ta cũng như nhân loại anh em năm màu da ở cùng khắp làm chủ năm non bảy núi, nhìn chúng vô cùng vui vẻ , tọa nguyện vì đã làm chủ non tiên, muốn gì được nấy,  
Làm chủ vàng, bạc , ngọc ngà , châu báu, muốn giàu có bao nhiêu cũng được, muốn đất báu bao lớn cũng có, nói chung là muốn gì được nấy, cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, chúng ta ở lại nơi đây , chủ quản muôn loài vạn vật, nhật , nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thiên, địa trời
đất, biển khí nước mặn, bốn cõi trần gian, 18 tần địa phủ, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc hạ thiên vũ trụ, hành sự theo di mệnh của CHA TRỜI,
10- Từ đó trở đi ông bà hậu đế tổ tổ , cùng ông bà cấp cao nhiều đời ở lại tần trời thứ 1, tần trời THIÊN VƯƠNG,  trở thành , thiên vương phật, thiên vương thánh, thiên vương tiên, thiên vương thần, thiên vương chúa, 
Cho đến cuối tiểu kiếp thứ 5 ở chốn nhân gian, thời ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ bỏ lại xác phàm , bay lên cõi thiên vân trung trung thiên giới , ở với ông bà tiên đế, thành phật tổ tổ , thánh tổ tổ , tiên tổ tổ , lão  tổ tổ ,
                     *                    *                      *
Chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời , chúng ta không vể trời thời còn đi đâu nữa, không lẽ đi xuống địa ngục,  làm phật , thánh , tiên, thần , chúa, không sướng hơn làm quỷ, làm ma, làm súc sanh sao ?
Đến cảnh non tiên , làm giàu, sống lâu, không ốm đau bệnh tật, an vui tự tại, hơn trần gian gấp trăm nghìn lần, muốn gì được nấy,
Đừng luyến tiếc trần gian nữa, vì trần gian chỉ là cõi tạm, lại là chốn không yên, vì động đất, nước dân, núi lửa, mưa to, bão lớn, chiến tranh, bệnh tật hành hạ, đó là chưa nói đến sự đói nghèo, nô lệ , áp bức, đã thế lại khi chết đi chỉ hai bàn tay trắng, không mang theo gì được, chỉ mang theo sự thiện ác, cái nghiệp của linh hồn, để rồi nhận lấy bao sự quả báo khốn khổ,
Hãy trở về cội nguồn, làm chủ văn hóa cội nguồn, tiến hóa linh hồn lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, theo lời dạy cha trời làm chủ vũ trụ, làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh của chính mình,
Vậy tại sao chúng ta không trở về cội nguồn,  có lẽ chúng ta còn mê, hãy vứt bỏ cái mê ấy đi, vì còn mê là chúng ta còn khổ,
                                    *                     *                     *                        CHƯƠNG 6
PHẦN 5

LÀ CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
1- Đây nói về anh em da chàm giống dân bích ngọc, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ dẩn theo con cái , cháu chắt, chút chít, bay qua biển đông biển hương thủy thứ 1, rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, mênh mông vô tận nên không thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen ở đây không những to lớn màu sắc đẹp vô cùng, hương sen lan tỏa lên hư không làm cho con người khỏe khoắn dồi dào sức lực tinh thần tráng kiện minh mẩn lạ thường , đoàn người bay không bao lâu thời nhìn thấy núi tu di, hào quang tỏa sáng muôn màu muôn sắc đẹp lạ lùng, bay gần tới nơi thấy núi tu di càng đẹp hơn nữa,
2- Chân núi tu di vô cùng rộng lớn, chân núi tu di hình thù kỳ lạ như bảy kim sơn bao quanh lấn dài xa ra biển hương thủy, tạo lên những eo vịnh ngoằn ngoèo đẹp lạ vô cùng, bảy kim sơn lấn ra biển đó là, kim sơn du kiện đà la, kim sơn y sa đà la, kim sơn kiệt địa lạc ca, kim sơn tô đạt lê xá na, kim sơn án thấp phược yết noa, kim sơn tỳ na đát ca,  kim sơn ni dân đạt la, làm cho chân núi tu di cảnh quan càng thêm kỳ bí,  xinh đẹp vô cùng, nhất là những eo biển cảnh quan kỳ bí, uốn lượn ngoằn ngèo, ngoài biển vô cùng rộng, càng chạy sâu vào chân núi càng hẹp, đẹp chưa từng thấy bao giờ,
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ bay thẳng cao lên chân núi chỗ  eo biển sâu vào đẹp nhất, rồi hạ chân xuống một chân đồi rộng lớn , rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê
Cảnh quan nơi đây đẹp vô cùng, đẹp như tranh vẽ không bút mục nào diễn tả cho hết, núi non hùng vĩ chót vót, biển sâu thăm thẳm bao la, cảnh quan kỳ bí, vách núi dựng đứng cheo, đá tiên chọc mây, xa gần cụm hòn thấp cao lổm chổm, đá bạc, đá vàng, đá ngọc,to lớn bằng phẳng, đá liên nồi liền uốn khúc, chạy xa, ngoằn ngoèo rượt đuổi, thác tiên đổ xuống, lụa tiên trắng tinh , che phủ động ngọc, động vàng, rừng tiên bậc thang xa gần, xen kẽ vách núi cheo leo, trên cao dưới thấp, tần đồi thi nhau bay lên , hạ xuống, thang mây lớp lớp hun hút trời xanh , chim lượn trời xa, thú bay eo núi, xuân cùng khắp nẻo, hoa nở khắp nơi, hoa cười chim múa, cây báu lung linh, đất trời mở hội, trời mây non nước yên bình, non tiên tràng đầy sức sống, ai đến đây mà chẳng say sưa, quên hết đường về trần gian,
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nhìn thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại chân núi tu di sanh sống,  liền thuyết giáo dạy rằng,
3- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta nhờ giữ tâm thanh tịnh, không mê say dục lạc trần gian, lúc nào cũng hướng thiện làm lành, theo lời dạy cha trời mà sống, lóng tin sâu vào văn hóa cội nguồn, sống công bằng, sống bình đẳng, tôn trọng lẽ phải , chí công và thật vô tư, vui theo đạo đức, sống vì người hơn là vì mình, không bao giờ làm hại nhân loại anh em, lợi người cũng chính là lợi mình, cứu người cũng chính là cứu mình, với lối sống như thế, gieo nhân lành gặt quả lành, tin đạo trời, thời trời sẽ độ cho, bằng chứng chúng ta đã đến được nơi đây , làm chủ nơi đây cũng chính là phần thưởng của đức cha trời, dành cho những người biết nghe lời trời, tin trời , tôn thờ trời, với tấm lòng hiếu thuận ấy , trời dành cho chúng ta phước báo
Làm chủ non tiên, sống mãi an vui hạnh phúc,
4- Chúng ta đang ở trên cao phía đông  chân núi tu di cách mặt nước biển hương thủy lên cao 5 nghìn dặm,
núi tu di cao 8 vạn 4 nghìn do tuần, chân núi bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần, một bên chân núi vòng cung kéo dài hơn 700 nghìn dặm, chân núi triền lài lên cao hơn 7 nghìn dặm, phải nói một phía chân núi đất báu rộng lớn vô biên, lớn hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn , vạn lần, không bao giờ ở cho hết với tài khoa học của chúng ta , thời xây dựng lên xã hội chân thiện, hoàn mĩ, là điều không khó , xây dựng lên cảnh giới non tiên cực lạc lại còn dễ hơn, chỉ cần chúng ta khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, pha lê , lưu ly, kiến trúc tạo lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, xây dựng , đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, kiến trúc sửa sang lại những cung động thiên tạo theo ý muốn của mình, xây dựng cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần,  ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 80 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi sanh sống , xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống an vui tự do tự tại vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ chấp thuận lời thỉnh cầu đó rồi thuyết giáo dạy rằng,
5- chúng ta đã đến được nơi đây , làm chủ chân núi tu di, vượt qua cảnh giới ĐỊA LA, tiến vào cảnh giới THIÊN LA, vì thế chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ biệt con
cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo vượt qua hàng nghìn tần mây rồi bay vào hư không vô tận, bay mãi lên cao
         lìa trần thế rời xa u  tối
         qua được rồi thời mới tiêu diêu
         đường lành về tới non tiên
         hạnh lành về tới khắp miền trời cha
         tâm nhẹ nhỏm hồn bay trong đức
         dứt não phiền bờ giác đến nơi
         tự do tự tại trên trời
         dứt đường sanh tử mãi thời an vui
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ bay lên cao hơn 100 nghìn vạn dặm thời dừng lại ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi , chỉ tay vào núi tu di chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh nói trước mặt chúng ta là tần núi thứ nhất, tần núi THIÊN THỦ, tần núi thiên thủ triền lài lên cao hơn năm nghìn dặm, chiều ngang núi tu di , chiều dọc vòng cung tần núi thiên thủ kéo dài hơn 500 nghìn dặm, phải nói tần núi thiên thủ vòng cung ở phía đông núi tu di đất báu vô cùng rộng lớn, không bao giờ ở cho hết , diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần, đất báu rộng lớn như thế, muốn bao nhiêu cũng có không bao giờ ở cho hết, tha hồ mà sanh con đẻ cái, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi thiên thủ , ở trên cao nhìn tần núi thiên thủ hào quang rực rỡ, cảnh đẹp như tranh vẽ, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ,
           bước chân đến cõi non tiên
           xuân bay khắp chốn đắm say lòng người
           hoa xuân rực khắp đất trời           suối tiên len nhẹ vào hồn người nghe
           thang mây vách núi cheo leo
           thác tuôn trắng xóa sáng chiều lụa bay
           hồn xuân hồn cả gió mây
           bay vào non núi đắp xây thiên đàng
ở trên không quan sát một hồi , ông bà hậu đế tổ tổ bay lên tần đồi cao nhất vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, thác, động, cảnh đèo, suối tiên uốn lượn, hồ sen rộng lớn cảnh núi non đẹp như tranh vẽ, bay vượt lên cao gần hết tần thiên thủ ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ hạ chân xuống tần đồi rộng lớn, rừng tiên rậm rạp hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây đẹp như tranh,
           non tiên châu báu sáng choang
           rừng tiên lá bạc lá vàng lung linh
           hoa tiên tỏa ánh hào quang
           suối tiên, thác ngọc , nắng, vàng chân mây
           gió tiên nhè nhẹ heo mây
           thú soi suối ngọc chim bay rừng ngàn
           cảnh vầy hội  suối  thì thầm
           động vàng , động ngọc phủ màng trắng tinh
           quanh quanh vách núi cheo leo
           suối tiên uốn khúc ngoằn ngoèo xa xa
           lối xuân tràn ngập muôn hoa
           nàng mây cỡi gió bay qua vách đồi
           nước thương mây, núi nhớ trời
           trên cao dưới thấp tần đồi mênh mông
           đến đây thời khó mà quên
           đất trời non nước giữ chân người lành
           xuân non xuân nước hửu tình
           đến đây quên hết đường về trần gian
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 60 triệu người muốn ở lại sanh sống tần núi thiên thủ, liền thuyết giáo dạy rằng,
6- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, từ khi ông bà tổ tiên chúng ta ra đời đến nay có hơn trên 500 nghìn năm,  nhưng lời dạy của ông bà tổ tiên được lưu truyền mãi mãi cho đến bây giờ , và hiệu quả của lời dạy đó, là con cháu lần lượt thành phật , thánh, tiên, thần, chúa,  và cũng lần lượt về trời , bằng chứng thời tiên đế, dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít bay về trời cách đây hơn 400 nghìn năm lần thứ nhất, làm chủ 27 tần trời,  rồi đến thời hậu đế chúng ta sau 400 nghìn năm  bay về trời lần thứ hai làm chủ năm non bảy núi, bằng chứng cự thể hơn nữa , là chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần 1 tần thiên thủ núi tu di, đất báu nơi đây vô cùng rộng lớn, ở không bao giờ hết , không như trần gian
nhỏ hẹp,  đất chật người đông, lại thêm vô thường đảo lộn cuộc sống, không bao lâu thời núi lửa phụt lên, vùi lấp hết thảy lầu đài cung điện, cuộc sống văn minh con người, khi con người hồi phục lại cuộc sống văn minh, thời động đất trước ít sau nhiều rồi đến  liên miên, vùi lấp tất cả lầu đài cung điện,  chưa kể đến mưa to gió lớn, cướp đi bao mạng sống, sống trên cõi trần gian vô thường giả tạm làm cho ông cha cứ mãi lo lắng cho cuộc sống con cái , cháu, chắt, chút chít, hết đại họa nầy , sang đại họa khác,
7- cũng vì hiểu rõ như vậy nên chúng ta mới rời bỏ trần gian mà về trời, nhưng con đường về trời không dành cho những người hành ác, làm hại nhân loại anh em, mà phải thương yêu nhân loại anh em, như thương yêu chính bản thân mình, và tất cả chúng ta đã làm được điều đó,
8- với tài khoa học của chúng ta thời xây dựng lên non tiên cực lạc không khó , khai thác đất vàng, đất ngọc, đất kim cương, đất pha lê, đất lưu ly, kiến trúc lập lên kỳ quan, bảo tháp, cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ, giàu có bật nhất , xinh đẹp lộng lẫy, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, hơn nữa ở đây sự sống lâu là vô tận, mặt sức mà xây dựng sự nghiệp vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 60 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới , cuộc sống non tiên cực lạc lâu dài vĩnh cửu, ông bà hậu đế tổ tổ chấp thuận lời yêu cầu đó, rồi thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đến được nơi đây làm chủ tần núi tu di thiên thủ  thứ nhất là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện tiến về làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào
cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ
           kẻ giác ngộ mong làm việc thiện
           người ác gian lắm chuyện hại người
           làm cho cuộc sống khốn cùng
           binh đao máu lửa , ngục tù , khảo tra
           theo hậu đế lìa xa tranh đấu
           vững tâm thiền thẳng tới vô vi
           cất nhà trên cõi tam thiên
           vững bền khỏi sợ đổ nghiêng bao giờ
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ cùng đoàn người vượt qua hàng nghìn tần mây bay thẳng lên hư không vượt qua hơn 100 nghìn dặm thời dừng lại ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di, thấy mây ngũ sắc tần tần lớp lớp, hào quang đất báu tu di sáng chóa,  
ông bà hậu đế tổ tổ chỉ tay vào chỗ mây ngũ sắc tần tần lớp lớp nói chúng ta đã bay đến tần 2  phía đông của núi tu di tần thiên hoa,  tần thiên hoa cao lên 6 nghìn dặm, chiều ngang núi tu di, chiều dọc vòng cung tần thiên hoa kéo dài hơn 400 nghìn dặm, phải nói là đất báu vô cùng rộng lớn ở không bao giờ hết,  ông bà hậu đế tổ tổ ở ngoài hư không quan sát một hồi, rồi bay vào núi tu di bay thẳng lên những tần đồi cao nhất tần thiên hoa, đoàn người vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, cảnh quan hùng vĩ, đá tiên chọc mây, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, to lớn bằng phẳng, hào quang rực rỡ đẹp chưa từng thấy bao giờ,  rừng tiên thấp cao bạc ngàn, hoa xuân ngập lối, thác tiên thi nhau chảy xuống, suối tiên uốn lượn ngoằn ngoèo, cảnh quan tần núi thiên hoa, đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp nơi đây, ông bà hậu đế tổ tổ bay lên trên cao tần thiên hoa hơn 5 nghìn dặm rồi hạ xuống một chân đồi rộng lớn, nơi đây cảnh quan, đẹp chưa từng thấy bao giờ,
          cảnh non tiên trời mây non nước
          chim thú bay ca hát cùng xuân
          kìa nàng mây nhớ mây thương
          yêu non yêu nước yêu hương xuân về
          muôn vạn lối xuân cười xuân hát
          rừng đại ngàn tăm tắp xa xa
          suối vui suối hát suối ca
          cho non cho núi nắng pha sắc vàng
          chốn non tiên đại ngàn hùng vĩ
          vách cheo leo rượt đuổi cheo leo
          suối tiên uốn khúc ngoằn ngoèo
          thác tiên buông tóc hẹn thề cùng non
          hoa vầy bạn cùng hoa khoe sắc
          nhìn non tiên lác đác hạt châu
          đàn chim tung cánh bay cao
          tự do tự tại ra vào non tiên
                      *      *      *
         tâm giác ngộ ưu phiền dứt sạch
         lòng tịnh thanh ngâm vịnh hư không
         nở tươi như đóa hoa sen
         an vui tự tại thường hằng chân như
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ  nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
 9- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  lòng hướng thiện đưa ta đến giác ngộ, nhờ lòng giác ngộ nên ta tin sâu vào đức CHA TRỜI, tôn thờ cha trời, cảm tạ cha trời, ca ngợi đức cha trời, nên chúng ta tiêu tan vô lượng vô biên tội lỗi
thay vào đó là phước đức vô cùng, nên chúng ta đã chuyển đổi số mạng, vì đã chuyển đổi số mạng nên chúng ta trở thành phật, thánh, tiên, thần , chúa, bay về trời làm chủ non tiên, hãy cầu cho nhân loại anh em, những người không được bình an, những người khốn khổ, những người thiếu long tin, những người đang rơi vào con đường tội lỗi, hãy tự mình hướng thiện, tiến hóa linh hồn thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, về trời an vui tự tại, vào cuộc sống vĩnh hằng bất tử, như chúng ta hiện giờ, đã đến được phía đông tần núi thứ 2 , tần núi thiên hoa, núi tu di, nhìn thấyđất báu, vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, hào quang rực rỡ, muôn màu vạn sắc đẹp vô cùng, lại thêm tần núi thiên hoa vô cùng rộng lớn, lớn hơn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần , đất báu như thế không bao giờ ở cho hết, đâu phải như trần gian nhỏ hẹp, người chật đất ít, không khỏi dẩn đến tranh giành lẩn nhau,
với tài khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác ngọc ngà châu báu, vàng , bạc, kim cương, pha lê, lưu ly, xây dựng lên cuộc sống mới , cuộc sống giàu sang hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn nghìn lần, cuộc sống muốn gì được nấy, không cần khó ngọc mà cũng có ăn, ở kỳ quan, bảo tháp, làm chủ cung vàng, điện ngọc, làm chủ nhà, đền, chùa, đình, thất, nguy nga, tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, đường sá qua lại lát vàng, lát ngọc, lát kim cương, tạo lên xã hội non tiên cực lạc, thường hằng vĩnh cửu tồn tại mãi với thời gian, không như trần gian, động đất vùi lấp tất cả, núi lửa vùi chôn tất cả, nước biển dân sang bằng tất cả, bão
lụt tàn phá tất cả, chiến tranh tàn phá tất cả, vì thế chúng ta mới rời bỏ trần gian mà về trời, tìm đến cuộc sống vĩnh hằng , sự nghiệp trường tồn dài lâu, bằng chứng chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần núi thiên hoa nầy, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thuyết giáo xong, liền có hơn 40 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bật nhất, cuộc sống lâu dài an vui tự tại, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ nơi đây , làm chủ tần núi thiên hoa tu di, thời coi như là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA.     Thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, 
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ  thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại tần núi thiên hoa bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vào hư không vượt lên cao bay không bao lâu thời vượt lên trên 100 nghìn dặm
thời ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ  dừng lại ở giữa hư không , chỉ ta vào núi tu di chỗ có hàng hàng nghìn tần mây ngũ sắc chuyển động nói,
10- nhìn kìa chỗ có hàng nghìn tần mây ngũ sắc chuyển động , hào quang từ núi tu di tỏa ra muôn màu muôn sắc rực rỡ đẹp vô cùng,  đó chính là tần núi an lạc thiên,  tần núi cao lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dài an lạc thiên, chiều ngang núi tu di kéo dài 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng
rộng lớn, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên nói xong liền bay vào tần núi an lạc thiên, bay đến nơi thấy tần núi an lạc thiên đẹp vô cùng đất báu hào quang tỏa lên muôn màu muôn sắc rực rỡ, ông bà hậu đế liên bay lên trên cao tần an lạc thiên vượt qua không biết bao nhiêu là rừng đồi mênh mông, thác đổ trắng xóa, suối trong ven vét, chạy dài uốn lượn ngoằn ngoèo quanh quanh xuyên qua nối liền các hồ sen, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo bậc thang , hang động cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ ông bà hậu đế hạ chân xuống một khu rừng đồi rộng lớn cây rừng rậm rạp, hoa quả sum sê, cây báu mọc khắp nơi hào quang tỏa lên rực rỡ, cảnh quan nơi đây đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết, làm cho con người như lạc vào chốn bông lai yên bình, lân lân thoát tục,
         non tiên tỏa ánh hào quang
         lưu ly đất ngọc, đất vàng lung linh
         trời mây trổi khúc xuân tiên
         non ngàn ngân tiếng thiêng liêng trường tồn
         muôn hoa hé nụ tươi cười
         nước non, non nước, bầu trời tự do
         chim muôn vạn thú hát ca
         mây, rừng, suối, thác, nghê nga đất trời
         hương hoa rực rỡ tuyệt vời
         thanh thanh mây gió bồng bềnh mênh mông
         sầu tan khúc nhạc non tiên
         núi non cảnh giới khắp miền uy linh
         hương lòng trổi dậy mùa xuân
         đường lành về đến non tiên nhiệm mầu
         ngân nga đôi tiếng chuông trời
         non tiên khúc nhạc cuộc đời tự do
         đường lành dẩn đến trời cha
          non tiên quần hội long hoa thỏa tình
          cội nguồn hương kết đại đồng
          đạo trời tỏa sáng non bồng xuân ca
          cội nguồn văn hóa trong ta
          phật , tiên, thánh, chúa , lên tòa hoa sen
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, như nhập hồn vào nơi đây,
          non tiên bừng xuân thắm
          vạn vật khoe sắc xinh
          lòng người đầy rạo rực
          hoa cười nắng lung linh
liền quán sát thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây thuyết giáo dạy rằng,11- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  không phải ai ban cho mà do chúng ta cố gắng theo công sức của mình, nghe theo, tin theo, làm theo, lời CHA TRỜI dạy bảo,
thực hành từ bi là phật,  thực hành theo luật là thánh,  thực hành khoa học là tiên,  hộ vệ, bảo vệ, lời dạy của CHA TRỜI là thần, cứu vớt nhân loại anh em là chúa, 
12- như vậy phật, thánh, tiên, thần, chúa, không từ đâu đến, mà do tâm hồn chúng ta tạo ra cả,
13- bí quyết thành công của chúng ta là hết lòng phụng thờ và nghe theo lời dạy của đức CHA TRỜI, hết lòng trung hiếu đối với cha trời, dân trọn cuộc đời mình cho chính nghĩa vì chính nghĩa, cứu vớt nhân loại anh em theo lời cha trời chỉ dạy, và đều đó chúng ta đã làm được tùy theo công sức của chính mình, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ nơi đây , hiện giờ chúng ta đang ở phía đông tần núi thứ 3 của núi tu di, tần núi an lạc thiên,
cách chân núi tu di hơn 300 nghìn dặm , tần núi an lạc thiên
cao lên 6 nghìn dặm, chiều ngang tu di chiều dọc vòng cung an lạc thiên hơn 300 nghìn dặm, phải nói là đất báu an lạc thiên diện tích vô cùng rộng lớn, rộng lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, không bao giờ ở cho hết mặt sức mà sanh con đẻ cháu, sự giàu có ở đây cũng vô tận muốn bao nhiêu thời được bấy nhiêu, tuổi thọ ở đây cũng vô tận muốn thọ bao nhiêu thời được bấy nhiêu, sự hưởng phước báo ở đây không khác gì trên các tần trời, phải nói là muốn gì được nấy,  muốn có cung vàng , điện ngọc, thời có cung vàng điện ngọc, muốn có kỳ quan, bảo tháp, thời có kỳ quan bảo tháp, muốn có nhà lầu cổ kính trang nghiêm, thời có nhà lầu cổ kính trang nghiêm, muốn có đền, chùa, nguy nga tráng lệ, thời có đền , chùa, nguy nga tráng lệ, muốn cở nào cũng được tùy theo tài khéo léo của chính mình, sự sống ở đây, cũng như sự giàu sang ở đây, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên thuyết giáo chỉ dạy xong liền có hơn 30 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp ta hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, cuộc sống trường thọ, cuộc sống vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ nơi đây là một thành công lớn trên con đường hành thiện tiến lên làm chủ vũ trụ, và còn sẽ tiến xa hơn nữa , cho đến khi làm chủ toàn vũ trụ, cũng như làm chủ chân tâm chân tánh của chính mình, chúng ta đã vượt qua cảnh giới trì niếu của trần gian, vượt qua bao cảnh giới giữ chân của địa la, tiến lên cảnh giới thiên la, vượt qua bao sự quyến rũ cảnh giới thiên la, đến được an lạc thiên, thượng đỉnh của thiên la, là vô cùng khó khăn trên bước đường vượt qua mọi cám dỗ trì níu của cảnh giới, hiện giờ chúng ta  ở vào cảnh giới THIÊN LA BẬC THƯỢNG,  thiên la thượng phật, thiên la thượng thánh, thiên la thượng tiên, thiên la thượng thần, thiên la thượng chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây rồi bay vào hư không , ông bà hậu đế tổ tổ đang bay với tốc độ nhanh quay đầu nhìn lại con cái, cháu chắt, chút chít, những người bay theo khoảng độ hơn  trên 20 triệu người, người nào người nấy trên đầu có hào quang , thời biết ngay những người bay theo toàn là những con cái, cháu chắt, chút chít, thuộc hàng cấp cao, ông bà cấp cao thời hậu đế , đoàn người bay lên cao không bao lâu thời vượt qua hơn 40 nghìn dặm tới phân nửa núi tu di, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào chỗ phần eo nhỏ nhất giữa núi tu di mây phủ lớp lớp lên cao hàng nghìn tần, chỉ tay nói chỗ phần eo nhỏ giữa núi tu di mây phủ lớp lớp lên cao hàng nghìn tần kia, chính là tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,
14- tần trời thiên vương cao lên hơn 7 nghìn dặm , 7 tần chính, chiều ngang núi tu di, chiều dọc vòng cung một phía tần trời, kéo dài hơn 2 trăm 50 nghìn dặm, một phía tần trời thứ 1, phải nói là vô cùng rộng lớn, ở không bao giờ cho hết, không như địa cầu trần gian quá nhỏ hẹp, đất chật người đông, ông bà hậu đế tổ tổ lại chỉ tay ra hư không nói ngang tầm với tần trời thứ 1, xa xa  là mặt trời, thiên hà , ngân hà, cùng một số hành tinh quay xung quanh hệ mặt trời, trong phạm vi lúc hình thành mặt trời,
15-  còn tất cả ngoài phạm vi hình thành mặt trời đều chuyển động đồng loạt xung quanh núi tu di theo hệ thống hạ thiên vũ trụ, kể cả mặt trời, vì thế một ngày đêm một phía tần trời thứ 1, bằng trần gian một năm, cũng giống như năm non bảy núi một ngày đêm bằng trần gian một năm, ông bà hậu đế nói xong liền bay vào tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,  đất báu tần trời thiên vương, vàng bạc, kim cương, pha lê , lưu ly, rừng tiên cây báu,  hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, như có bàn tay con người kỳ tài kiến tạo nơi đây, ông bà hậu đế tổ tổ liền bay lên tần cao nhất của tần trời thứ 1, vượt qua không biết bao nhiêu là hồ sen, hương sen lan tỏa lên hư không làm cho con người tràng đầy sinh lực, cây báu mọc khắp nơi , thân vàng, lá bạc, trái trân châu, hào quang lung linh tỏa sáng đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, thác , suối , nước tiên trong veo, uốn lượn, quanh quanh ngoằn ngoèo, chảy vào các hồ sen, cảnh quan đẹp như tranh vẽ đẹp mắt vô cùng, ông bà hậu đế tổ tổ hạ chân xuống rừng tiên cây báu, cảnh quan nơi đây đẹp quá, không bút mực nào diễn tả cho hết, làm say sưa lòng người,
           non tiên bừng xuân mới
           vạn vật khoe sắc xinh
           lòng người luôn rạo rực
           hoa cười nắng lung linh
           cảnh quan bừng rộn rịp
           xuân lòng chuyển rung rinh
           quê tiên niềm xinh đẹp
           sáng bừng chốn anh linh
                       *    *    *
           chim ca hát mời xuân đến ngự
           thác ngân nga trải lụa mời non
           suối tuôn khắp chốn hồ sen
           đá tiên sừng sửng chọc hằng mây cao
           muôn vạn lối xuân xào non mở
           cảnh bình minh rực rỡ xuân tiên
           non tiên cảnh đẹp vô biên
           tiêu diêu thoát tục tâm thiền chân không
                      *       *       *
           tần trời mây điểm sắc lành
           khí thiên un đúc kết thành linh quang
           cõi trời đất báu thênh thang
           phật , tiên, thánh, chúa, non ngàn tự do
           lòng thanh trí tịnh hư vô
           non tiên bờ giác tịnh yên mái chèo
          vượt qua bể khổ hồng trần
          non tiên trần tục muôn trùng xa xôi
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên thấy ai nấy say sưa cảnh giới non tiên tần trời thứ 1, không còn muốn lên cao nữa,  liền thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta là phật , thánh, tiên, thần, chúa, ông bà cấp cao thời hậu đế, đã đến được nơi đây tần trời thiên vương, là một sự thành công lớn, trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ,
chúng ta đã  vào cảnh giới ĐÀ LA trở thành thiên vương phật, thiên vương thánh, thiên vương tiên, thiên vương thần, thiên vương chúa,  chúa tể tối cao của hạ thiên vũ trụ, 
chủ quản, muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ , bốn cõi trần gian, năm non bảy núi, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc hạ thiên vũ trụ,
chúng ta hãy nhìn kìa , thất sơn núi báu , con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta sống trong sự giàu sang như ý  muốn gì được nấy hết sức vui vẻ, đang xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống trường tồn vĩnh cửu lâu dài, không như cuộc sống trần gian giã tạm, đầy khốn khổ trong cảnh giới vô thường,
hãy nhìn kìa con cái , cháu chắt, chút chít, nơi chốn trần gian, đang sống trong cảnh giới nhỏ hẹp không mấy như ý, đang ra sức khó nhọc tìm cuộc sống hạnh phúc không mấy vừa ý, trần gian vô thường hết thịnh rồi tới suy hung khí sẽ  xuất hiện, vì thế trần gian hết kiếp nạn nầy tời kiếp nạn khác,  thương cho con cháu còn mê, không cách gì cứu vớt được, vì sự tiến hóa linh hồn còn chậm quá, chưa hiểu được lời dạy thâm sâu của đức cha trời, thương thay thương thay,
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thuyết giáo truyền dạy xong, trên 20 triệu người cả nam lẩn nữ, thuộc diện ông bà tổ tổ ở cấp cao, tùy theo ý thích của mình chọn lấy cuộc sống mới, cuộc sống thiên quyền,  quyền sống, quyền công bằng, quyền tự do, quyền tự tại, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng như ai, tự do mưu cầu cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung vũ trụ vô tận, tất cả đều sống theo thiên luật, thiên ý của đức cha trời,   ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ ở lại tần trời thứ 1, an vui tự tại ở đây, thường hiện thân khắp nơi truyền dạy văn hóa cội nguồn cho con cái , cháu chắt, chút chít, ở khắp hạ thiên vũ trụ,
cho đến hết tiểu kiếp thứ 5 ở chốn nhân gian ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ , bỏ lại xác phàm ở tần trời thứ 1,  bay về tần trời thứ 18  tần trời thiên vân sống chung với ông bà tiên đế tổ tổ tổ , thành phật tổ tổ , thánh tổ tổ , tiên tổ tổ , lão tổ tổ,
                    *                      *                    *  Con đường về trời , không phải là con đường đấu tranh giai cấp , mạnh được yếu thua, thôn tính lẩn nhau, biến cuộc sống người dân thành cuộc sống nô lệ, đánh mất những quyền cơ bản của con người, những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm,
Những dã tâm đả kích, độc quyền, thống trị, bóc lột, làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ, của bao nổi khốn khổ, thống khổ, cực khổ,  khổ vì đói nghèo, khổ vì chiến tranh, khổ vì nô lệ, khổ vì tù dày, khổ vì lao dịch, làm cho cuộc sống lúc nào cũng muôn màu ảm đạm, binh đao máu lửa không lúc nào yên, màn đêm cứ mãi bao phủ lấy cuộc đời,
Thắng là vua thua là giặc, thời giặc với vua có khác gì nhau, vua cũng chính là giặc, nên sự cai trị độc tài, độc quyền , độc trị, tàn bạo, tham tàn bạo ác tội lỗi khủng khiếp,   nói đến chính nghĩa là phải nói đến con đường hành thiện bảo vệ lẽ chung, không có sự độc tài, độc quyền, độc trị, mà chỉ sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, công bằng , bình đẳng, tất cả nhân loại ai ai cũng như ai, đều có quyền như nhau, dưới cán cân công lý của chính nghĩa, hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, cho phép,
Hiến pháp , luật pháp, đạo pháp, hiện tại phần lớn phải dựa trên thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, lương tâm con người, công bằng xã hội, 
Hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, có nguồn gốc căn bản như thế, mới gọi là vua tối cao  xã hội được,
Những cuộc chiến tranh , tranh giành phi nghĩa, đầy tàn bạo , ác độc dã man, nhưng cuối cùng thời cũng chẳng được gì, chỉ được cái tiếng ác để đời mà thôi,  thử hỏi khi chết ai mang theo được những gì,  chỉ hai bàn tay trắng, có mang theo, nhưng đó là nghiệp ác, phải chịu sa đọa xuống các tần địa phủ,
                       Thế nhân chờ đợi chánh kinh
            Cội nguồn chánh giác giải trình năm châu
                  Trung ương việt cỗ văn lang
            Năm châu bốn bể đạo tràng anh em
                  Hạ ngươn mãn hạn còn chi
            Thượng ngươn tiếp dẫn cùng đi về trời
                  Huyền cơ trời đã chuyển rồi
            Rồng tiên quần hội đại đồng anh em
                            *       *       *
                  Cội nguồn văn hóa anh linh
           Nước hòa dân thuận thái bình âu ca
                  Rồng tiên quần tụ ánh dương
           Khởi ngăn ác nghiệp mở đường thoát siêu
                  Việt nam rực rỡ bao nhiêu
           Năm châu bốn bể  mọi điều đẹp xinh
                  Huyền linh nguồn cội huyền linh
           Sáng soi vạn vật chuyển mình tung bay
                            *        *        *
                  Rằng đây căn dặn đôi lời
           Trở về nguồn cội lập đời thượng ngươn
                  Thờ trời chờ đón tin vui
            Trau dồi ý ngọc, đắp xây lòng vàng
                  Thờ trời trọn vẹn hai đàng            Hiếu trung , trung hiếu, trọn lòng kính tin
                  Rộng lòng cứu vớt nhân sanh
            Nguồn nhân bể đức chuyển xây dung hòa
                  Giang sang vũ trụ ông cha
            Dành cho những kẻ bước qua đường lành
                  Thiên đàng cực lạc đăng trình
            Tiêu diêu thoát tục thỏa tình nhàn du
                           *         *         *
CHƯƠNG 7
PHẦN 1

LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
1- Đây nói về anh em da đỏ giống dân huyết ngọc , ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ, dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển nam hương thủy thứ 1 vô cùng rộng lớn 6 vạn 2 nghìn dặm không thấy bờ thấy bến đâu cả,  hoa sen biển hương thủy thứ 1 sắc màu rực rỡ , to lớn khác thường , hương thơm lan tỏa lên hư không , làm cho ai nấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng, sức lực tăng lên dồi dào, không còn đói khác chi cả, đoàn người bay không bao lâu thời thấy núi tu di, hào quang tỏa lên muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, chớp mắt thời bay tới nơi ở trên hư không nhìn thấy núi non hùng vĩ một cách kỳ lạ, không giống như những dãy núi đã đi qua, núi tu di không nhìn thấy đỉnh, cao lên đụng các tần trời, ngoài đất bạc, đất vàng, đất ngọc, đất kim cương, còn thêm đất lưu ly, đất pha lê, trong suốt sáng chóa, hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ,
chân núi tu di vô cùng rộng lớn hùng vĩ kỳ bí lạ lùng, như bảy núi kim sơn bao bọc xung quanh núi tu di tạo lên chân
núi vô cùng rộng lớn, ăn sâu ra biển tạo ra những eo vịnh ngoằn ngèo đẹp chưa từng thấy bao giờ, rừng tiên thấp cao bạc ngàn, vách núi cheo leo hùng vĩ, thác tiên đổ xuống, lụa trắng che phủ hang động,  biển rộng mênh mông, núi cao hun hút, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, xa gần chót vót chọc mây, suối , sông , ngoằn ngoèo, chảy ra eo vịnh, muôn hoa đô hội, xuân tràng khắp chốn khắp nơi, chim lượn đồi xa, thú bay eo núi, quả là chốn bồng lai non tiên có khác , ai đã
đến đây thời quên hết đường về,  ông bà hậu đế tổ tổ ở ngoài hư không quan sát một hồi rồi bay thẳng vào chân núi bay lần lên cao, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, sông , suối , thác, vách núi cheo leo, thảo nguyên bạc ngàn, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn hoa quả sum sê , cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ, đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, vẻ đẹp làm ngẩn ngơ lòng người,
           cảnh xuân tràn ngập núi non
           muôn hoa đô hội điểm tô sắc màu
           rừng tiên cao thấp điệp trùng
           núi non châu báu sáng ngời lung linh
           vịnh eo quẹo quẹo quanh quanh
           đá nghe tiếng chảy nước đi ra vào
           núi thương biển cũng ngọt ngào
           trời , mây, non, nước, lạc vào lối chung
           thác tiên buông lụa trắng tinh
           động tiên lấp ló rập rình trời xa
           chim muôn vạn thú hát ca
           suối reo nắng đổ núi pha sắc vàng
           đèo mây lớp lớp tần tàn
           gió tiên ôm cả tâm tình núi non
           nhẹ nhàng như cánh hoa xuân
           non tiên khúc hát ngập tràn tự do
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nhìn thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây chân núi tu di sinh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
2- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nhờ có lối sống thương yêu nhân loại anh em, thương yêu đồng loại, sống công bằng , sống bình đẳng, sống vì người hơn vì mình
Nhờ có lối sống như thế , nên tiến hóa linh hồn nhanh chóng, mau bước vào ngôi vị phật, thánh, tiên, thần, chúa, xã hội yên bình thịnh vượng không có chiến tranh, không có người nô lệ, không có cảnh người bóc lột người, lối sống tự nguyện tự giác, sống theo thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, hết thế hệ nầy đến thế hệ khác, từ khi nhân loại ra đời cho đến ngày hôm nay, trải qua hơn 500 nghìn năm tiếp tục nối tiếp nhau về trời, cụ thể thời tiên đế, thời hậu đế chúng ta,  bằng chứng là chúng ta đang ở phía nam  chân núi tu di, và tiến đến làm chủ phía nam chân núi tu di,
3- Chân núi tu di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần, chưa kể đến các chân núi ăn sâu ra biển hàng nghìn dặm, tạo lên những eo biển đẹp vô cùng,
4- Mỗi phía chân núi đất báu triền đồi rộng lớn vô cùng  chạy dài lên cao hơn 7 nghìn dặm hình thành lên 36 cung đại động, 72 cung đại địa, kéo dài vòng cung hơn 700 nghìn dặm , diện tích đất đai châu báu một phía chân núi tu di  rộng lớn vô cùng, lớn hơn diện tích đất đai địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn , vạn lần , đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, với tài khoa học của chúng ta thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, pha lê, lưu ly, nơi đây, kiến tạo lập lên kỳ quan, bảo tháp, như ý muốn, xây dựng lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ theo ý muốn, nhà cửa, đền , chùa, đình , thất,theo ý muốn, ai muốn giàu có bao nhiêu cũng được, không ai có quyền hạng chế sự giàu sang ấy, đất báu rộng lớn ai muốn có bao nhiêu cũng được, cuộc sống an vui tự tại muốn gì được nấy, cuộc sống bình đẳng ai cũng như ai, núi non cây báu khắp nơi , rừng tiên bạc ngàn, hoa quả sum sê, chỉ cần ăn một quả , cũng thọ lên hàng trăm năm, huống chi là ăn những quả ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng , lúa ngọc, táo vàng, táo ngọc, thời thọ lên hơn vạn năm, tu thiền luyện khí ở đây một giờ bằng trần gian tu thiền luyện khí cả năm, cuộc sống ở đây cũng đã hơn hẳn trần gian gấp nghìn lần, huống chi biết xây dựng lên cuộc sống non tiên cực lạc, thời trần gian lấy gì để mà so sánh được, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 40 triệu người cả nam lẩn nữ , chấp tay hướng về hậu đế ông bà tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bật nhất, cuộc sống non tiên cực lạc trường tồn vĩnh cửu mãi mãi, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nhận lời , rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đến được nơi đây là một sự thành công lớn , trên bước đường hành thiện tu luyện tiến hóa linh hồn, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  vượt qua cảnh giới của địa la,  tiến vào cảnh giới của thiên la, trở thành,
Thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ  thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên vượt qua hàng nghìn tần mây rồi bay lên hư không theo chân ông bà hậu đế tổ tổ, bay vượt lên cao hơn 100 nghìn dặm ông bà hậu đế tổ tổ liền dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di, thấy hàng nghìn tần mây chuyển động khắp núi, hào quang từ đất báu tỏa lên rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng,
5- Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ chỉ tay vào núi tu di chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động nói đây là tần
núi thứ 1, tần núi phía nam núi tu di  tần núi thiên thủ,
tần núi nầy triền lài lên cao hơn 5 nghìn dặm , chiều ngang núi tu di, chiều dọc vòng cung tần thiên thủ,  kéo dài hơn 500 nghìn dặm, đất báu rộng lớn vô cùng rộng hơn trần gian gấp hàng trăm vạn , vạn, vạn lần không bao giờ ở cho hết,  nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay thẳng vào tần núi thứ 1, rồi bay thẳng lên giữa tần thiên thủ hạ chân xuống xuống khu rừng tiên rộng lớn, nơi đây cảnh xuân đầy khắp chốn, hoa sắc đẹp vô biên, suối tiên uốn lượn,  ao sen rực rỡ , cây báu khắp nơi,  gió lồng cảnh xuân hoa, mây trôi chảy vào eo núi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rừng tiên cao thấp bạc ngàn,  thác suối nghê nga đêm ngày không dứt , chim thú nhảy múa hát ca,  cảnh non ngàn cực lạc non tiên, đầy kỳ bí giữ chân người hiền,
              quê tiên êm ả thanh bình
              cảnh nghe thác đổ chim nhìn trời xa
              đại ngàn rừng thẳm bao la
              thảo nguyên bát ngát chiều tà ánh dương
              núi non, mây, gió, hồn xuân
              nghìn non sáng tỏa lung linh đất trời
              lững lờ mây lượn trên đồi
              ngoằn ngoèo suối chảy khắp cùng tần ao
                            *         *         *
6-  Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh quan non tiên nơi đây, liền quán sát thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng,
Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, khi xưa tổ tiên khai hóa, khai tạo lập lên vũ trụ,  tam thiên, đại thiên , thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà, tu di, thất sơn châu báu, bảy biển hương thủy, biển khí nước mặn , bốn cõi trần gian, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, thành lập vũ trụ, rồi hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái , lưu truyền nòi giống con người cho đến ngày nay,
7-  Chúng ta là con cái nhà trời, con cháu tổ tiên , nên có quyền thừa kế, thừa hưởng, những gì ông cha đã tạo lập lên, nhưng với một điều kiện là phải hết lòng nghe theo lời cha trời dạy bảo, còn nghịch lại lời cha trời dạy bảo, thời không được gì cả, mà còn sa đọa xuống các tần địa phủ, luân  hồi mãi mãi, sống trong khổ đau, sanh lão bịnh tử,
Chiến tranh, hận thù, nô lệ, đói nghèo, lạc hậu,
8-  Chúng ta là những con cháu, biết nghe lời trời dạy, hiếu , trung, trước sau như một, mãi mãi tôn thờ tổ tiên, cha trời, mẹ trời, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được nơi đây, và làm chủ nơi đây, trên con đường làm chủ vũ trụ, những phần thưởng xứng đáng , cho những ai biết nghe lời cha trời, như chúng ta đã thấy , đất báu nơi đây hơn hẳn những đất báu đã đi qua,  đất vàng, đất bạc, đất ngọc, đất lưu ly, đất pha lê, đất kim cương, ở đây sáng chóa rực rỡ vô cùng, với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác đất báu tạo lập lên sự giàu sang bậc nhất là điều quá dễ dàng, tạo lập lên những kỳ quan, bảo tháp, kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng , điện ngọc, nguy nga tráng lệ, nhà cửa, chùa, đền, xinh đẹp lộng lẫy, theo ý muốn của chính mình, hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần, hơn nữa hoa quả, khí, nước, nơi đây cũng vô cùng quý báu, hơn hẳn những nơi đã đi qua, phải nói làm chủ nơi đây thời muốn chi được nấy, còn gì sung sướng hơn nữa,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 30 triệu người cả nam lẩn nữ, đồng chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bậc nhất, tự do tự tại, vĩnh cửu lâu dài,
Ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thừa hưởng những gì tổ tiên , cha trời , tạo lập ra là điều hợp tình hợp lý chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ tần núi thiên thủ, là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la
Thánh, thiên la tiên,  thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít , những người ở lại bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không vượt qua hàng nghìn tần mây , bay vút lên hư không vượt qua hơn 100 nghìn dặm,  thời ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ dừng lại ngoài hư không, nhìn vào núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động khắp núi tu di chi tay nói,
9- Nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động kia, là tần núi thứ 2, tần núi thiên hoa,  tần thiên hoa triền lài cao lên 6 nghìn dặm, chiều dài vòng cung hơn 400 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn , lớn hơn địa cầu gấp hàng trăm vạn , vạn lần, đất báu rộng lớn như thế tha hồ mà ở mà sanh màsống, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi thiên hoa, ở trên mây nhìn xuống tần núi thiên hoa cảnh quan đẹp hơn tranh vẽ , không bút mực nào diễn tả cho hết, suối tiên uốn lượn, vách núi cheo leo ngoằn ngoèo, rừng tiên rậm rạp thấp cao bạc ngàn, cảnh xuân tràn ngập, muôn hoa đua sắc , những loài hoa hiếm lạ chưa từng thấy bao giờ, ao sen cùng khắp , đẹp như trong mơ,
            Về đến non tiên cảnh quê nhà
            Đất trời thơm ngát cảnh hương hoa
            Đại ngàn lớp lớp đồi cao thấp
            Ao hồ non nước rộng bao la
            Nhớ nước nhớ non mây tìm núi
            Thanh bình êm ả tiếng chim ca
            Hun hút cheo leo nghìn vách đá
            Bạc ngàn rừng thẳm quả cùng hoa
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ, ở trên không quan sát một hồi rồi bay lên cao vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bạc ngàn, vách núi cheo leo, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn cây rừng rậm rạp hoa quả sum sê, cây báu mọc khắp nơi hào quang đất báu muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, ai nấy như tưởng mình lạc vào thế giới của muôn vạn loài hoa, sắc màu rực rỡ chưa từng thấy bao giờ, đất lưu ly, đất pha lê trong suốt, đá vàng , đá ngọc, đá kim cương, tỏa hào quang đẹp mắt chưa từng thấy bao giờ, suối thác thầm thì, thú bay chim múa, ca hát vui tai , cảnh sắc mùa xuân ở đây như  không phai tàn, hương hoa ngào ngạc lòng người như dứt sạch bụi trần, gió tiên mát lạ làm cho con người lân lân thoát tục, tâm hồn nhẹ bổng tiêu diêu miền cực lạc
           Non tiên cực lạc đẹp làm sao
           Xuân khắp đầy xuân cảnh xuân trào
           Xuân bay xuân múa xuân đầy ắp
           Xuân ca xuân hát xuân thanh cao
           Tỏa cánh bay lên cùng trời đất
           Muôn màu vạn  sắc đẹp làm sao
           Non tiên ai khéo nguồn  tạo dựng
           Để người say đắm những ước ao
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 20 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
10-Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít,  cái đẹp linh hồn chính là tấm lòng vàng, tấm lòng yêu thương nhân loại, yêu thương đồng loại, yêu thương những người khốn khổ, yêu thương những người lạc nguồn lạc cội, yêu thương những người lầm đường lạc lối , đây chính là tấm lòng xuân của con người, trổ ra bao loài hoa chính nghĩa, kết quả phật, thánh , tiên , thần, chúa, sự hùng vĩ tấm lòng thương người , cứu vớt nhân loại anh em, mới là sự hùng vĩ vô tận,
Mùa xuân tấm lòng vàng con người, mới là mùa xuân đẹp nhất, không có mùa xuân nào sánh kịp, không có cảnh giới nào đẹp hơn , là cảnh giới thương yêu đồng loại, chia xẻ cho nhau cái tốt cái đẹp, không bao giờ hại nhau, và luôn luôn giúp đở lẩn nhau, đây là lời dạy của đức cha trời, chúng ta đả làm được lời dạy đó ,nên  chúng ta mới được như ngày hôm nay, bằng chứng chúng ta đang ở phía nam tần núi thiên hoa,  tần núi mùa xuân muôn hoa rực rỡ
Như chúng ta đã thấy, con đường tiến lên làm chủ, không phải bằng con đường chiến tranh,  tranh giành sự sống, tranh giành quyền lực, tranh danh đoạt lợi, chém giết lẩn nhau, sát phạt lẩn nhau, thôn tính lẩn nhau,  mà đi bằng con đường văn hóa chính nghĩa, mở rộng tấm lòng vàng yêu thương nhân loại anh em, cứu vớt nhân loại anh em,  công cao, đức cao, thời phước báo càng lớn,
11- ếu chúng ta đi ngược lại lời dạy của đức cha trời, độc tài , độc trị, tham tàn bạo ác , dù cho tranh giành hết thiên hạ đồng bào, chiếm hết đất đai địa cầu trần gian, cuối cùng cũng chẳng được gì cả, của thiên trả thiên, của địa trả địa, linh hồn mang lấy nghiệp dữ , ác lai ác báo, vay trả , trả vay, không ngày chấm dứt, linh hồn sa đọa mãi mãi, khốn khổ vô cùng,  làm gì lên được non tiên, làm chủ non tiên,  
Nay chúng ta lên được cõi non tiên, làm chủ non tiên xây dựng cuộc sống mới , khai thác châu báu ngọc ngà, vàng , bạc, kim cương, lưu ly , pha lê, xây dựng sự giàu sang như ý muốn, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, nhà cửa, đền đài, chùa chuyền, đình , thất, cổ kính nguy nga, tráng lệ hơn hẳn trần gian hàng nghìn lần, không những giàu sang thuộc hàng bậc nhất, mà còn thọ mạng sông lâu vô cùng, làm chủ sự sanh tử của chính mình, cuộc sống như thế thời không còn gì bàn tính nữa, phải nói là cuộc sống non tiên cực lạc muốn gì được nấy, theo ý muốn của chính mình, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 20 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cuộc sống mới , cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, giàu sang bậc nhất, cực lạc an vui mãi mãi, ông bà hậu đế nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng,
12- Chúng ta đến được nơi đây, làm chủ nơi đây là một thành công lớn, trên bước đường hành thiện , tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới  THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật,  18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ lên hư không vượt qua hàng nghìn tần mây, bay vượt lên hư không, không bao lâu thời vượt qua 100 nghìn dặm, thời ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ dừng lại, nhìn vào núi tu di thấy có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh, hào quang nơi ấy tỏa sáng rực rỡ,
13- Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ chỉ tay vào núi tu di nói, chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động kia là tần núi an lạc thiên,  cao triền lài lên hơn 6 nghìn dặm, chiều dọc an lạc thiên , theo chiều ngang vòng cung núi tu di hơn 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, tha hồ mà sanh sống không như trần gian chật hẹp, đất chật người đông, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay thẳng vào tần núi an lạc thiên,  ở trên không nhìn xuống tần núi an lạc thiên, cảnh đẹp như tranh vẽ, không còn chê vào đâu được, quả là non tiên cực lạc, đất lưu ly, đất pha lê sáng chóa, cây báu mọc khắp nơi, hào quang rực rỡ, vẻ đẹp nơi đây thanh tỉnh lạ thường, không giống như các nơi khác,
           Xuân đến non tiên sắc hương bay
           Xa trông khói nước phủ rừng cây
           Nắng bay thẳng xuống đầy mặt đất
           Tưởng vàng tràng ngập khắp trời mây
                        *         *         *
           Đường nhân ngõ đức cao ngun ngút
           Chuyển hóa hồn linh thoát đọa đày
           Tấm lòng mở rộng nghìn tia sáng
           Vũ trụ hư không sải cánh bay
                         *       *      *
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ, ở trên không quan sát một hồi, rồi bay lên giữa tần an lạc thiên, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng thấp cao hoa quả sum sê, ao sen khắp chốn, suối quanh uốn lượn, vách núi cheo leo, nơi nào cũng rực tỏa hào quang, do cây báu , đất báu, hoa báu, quả báu, vàng , bạc , châu báu,
Phát tỏa ra, muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, có những giống chim quý, bay lượn khắp nơi như phụng hoàng, khổng tước, anh vũ, cọng mạng, ca lăng, tần già, múa hát vui tai, làm cho người nghe lân lân thoát tục, phiền não tiêu tan, tâm ý thanh tịnh, tâm hồn an lạc tiêu diêu,
           Đại ngộ vốn tự nhiên thanh tịnh
           Tâm như như vắng lặng như như
           Sáng tròn đầy đủ vô hư
           Chân không diệu pháp chơn như diệu huyền
           Rõ chân thiền biết mình tự độ
           Hiểu cõi đời vạn sự giai không
           Hửu hình hửu tướng giả chân
           Đều là ảo cảnh nằm trong luân hồi
           Kẻ giác ngộ thức thời cắt dứt
           Trụ chân tâm thắp sáng chân như
           Hòa mình vào chốn tự nhiên
           Minh tâm kiến tánh rõ nhìn bản lai
           Cội nguồn thể tánh không hai
           Nước cùng bọt nước đồng chân đồng nguồn
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn cây rừng rậm rạp , hoa quả sum sê, hương thơm ngào ngạc, cảnh quan đẹp như tranh vẽ, kỳ bí thanh tịnh lạ thường, làm cho con người lân lân thoát tục, như lạc vào cảnh giới không bợn chút mảy trần, gió tiên nhè nhẹ mang theo hương sen dìu dịu , cọng với hương hoa trải khắp núi non bạc ngàn, làm cho con người khoan khoái thể lực sung mãn tràn đầy sức sống, đói khác không còn tâm hồn như bay bổng vào cõi đâu đâu, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nhìn thấy con cái , cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 15 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo
Dạy rằng,
14- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  sự đam mê dục lạc thế gian , sa ngã trong nhiều sự ham muốn vô lý, làm thiệt hại nhân loại anh em, là sự đắm chìm trong tội lỗi, cội rễ của muôn tội ác, để rồi chuốc lấy bao đại họa khốn khổ đau đớn, đi ngược lại thiên ý đức CHA TRỜI, là tự hủy diệt huệ mạng linh hồn của mình,
15- Chúng ta đã biết thế nên không bao giờ đi ngược lại thiên ý của đức CHA TRỜI, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay, bay về trời tiến lên làm chủ vũ trụ,  bằng chứng cụ thể chúng ta đã có mặt tần núi an lạc thiên, phía nam núi tu di, đất báu rộng lớn vô biên, chúng ta tha hồ mà làm giàu, tha hồ mà tự do tự tại, với tài năng khoa học của chúng ta , chúng ta sẽ xây dựng cho chúng ta một thế giới thiên đàng cực lạc như ý muốn, cuộc sống như ý muốn, nhà ngọc , chùa vàng, tháp kim cương, cung vàng , điện ngọc, xinh đẹp lộng lẫy, cuộc sống tự do, muốn gì được nấy, ước gì có nấy, không thua kém gì trên các tần trời,
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 15 triệu người cả nam cả nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng , thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới , cuộc sống thiên đàng cực lạc, cuộc sống an vui tự tại, trường tồn bất diệt, vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đến được nơi đây là một sự thành công lớn, trên bước đường hành thiện mới được quả phước báo như ngày hôm nay, chúng ta đã là phật, thánh, tiên, thần , chúa,  nơi chốn trần gian vượt qua địa la,  tiến lên cảnh giới tối cao của thiên la,  trở thành thiên la thượng phật,  thiên la thượng thánh, thiên la thượng tiên, thiên la thượng thần, thiên la
Thượng chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ , ông bà tổ tổ bay vượt qua hàng nghìn tần mây, quay đầu nhìn lại chỉ còn hơn 10 triệu người, người nào người nấy trên đầu đều tỏa hào quang , thời biết ngay những người bay theo là những bậc ông bà tổ thời hậu đế ở cấp cao, thần thông trí huệ pháp thuật vô biên, đoàn người vượt lên hư không vượt lên cao hơn 40 nghìn dặm, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ liền dừng lại , nhìn vào núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động lớp lớp hào quang tỏa lên rực rỡ đẹp mắt vô cùng, ông bà hậu đế tổ tổ chỉ tay vào chỗ eo nhỏ nhất của núi tu di nói , chỗ eo nhỏ nhất của núi tu di kia có hàng nghìn tần mây chuyển động đó là tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nói núi tu di hai đầu to lớn chính giữa nhỏ, giống như cổ bồng, chỗ chính giữa nhỏ đó là tần trời thứ 1, tần trời thiên vương, tần trời nầy cao triền lài lên hơn 7 nghìn dặm, có 7 tần chính, chiều dọc một phía tần trời thứ 1, kéo dài vong cung hơn 2 trăm 50 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, 
Ông bà hậu đế tổ tổ nói xong liền bay vào tần trời thứ 1,  ở trên không trung nhìn xuống thấy tần trời thiên vương khác lạ vô cùng, đất lưu ly , đất pha lê , sáng chóa đẹp mắt vô cùng,  nhất là rừng cây báu tỏa hào quang muôn màu muôn sắc đẹp chưa từng thấy bao giờ, tần đồi phần nhiều bằng phẳng, táo vàng, táo ngọc , ngô vàng, ngô ngọc, lúa vàng lúa ngọc, khắp nơi rừng bạc ngàn hoa quả sum sê, ao sen , thác , suối , đẹp lạ khác với cảnh giới từng đi qua,
đúng là tần trời có khác, năm non bảy núi không thể nào sánh kịp, các giống chim quý đều ở nơi đây, ca hát nhảy múa, sự thanh bình nơi đây không có một nơi nào sánh kịp,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ bay thẳng lên tần cao , vượt qua không biết bao nhiêu là tần đồi, rừng tiên rậm rạp, hoa quả sum sê,  suối tiên , thác tiên, ao sen rộng lớn , vách đá cheo leo, đá vàng, đá ngọc, đá bạc, cao vót chọc mây, ông bà tổ tổ hạ chân xuống chân đồi rộng lớn,  cây báu khắp nơi, cảnh quan đẹp lạ, chưa từng thấy bao giờ, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, hoa đẹp, cảnh đẹp, cái gì cũng đẹp,
         non tiên trời một cõi
         suối , rừng, chim hát mãi
         gió tiên thổi nghê nga
         mây trời lượn xa xa
         lưu ly thành đất báu
         thấp cao rừng lớp lớp
         xuân tràn ngập không dứt
         hoa đô hội cùng hoa
               *      *      *
         cõi tần trời hào quang lớp lớp
         chim thú bay ca hát cùng xuân
         núi non tràn ngập hoa tiênsắc màu tươi thắm bay lên mây ngàn
         xuân rược đuổi tần trời rực rỡ
         gió đưa hương thác đổ suối ca
         đất trời thăm thẳm bao la
         non tiên vầy hội bài ca thanh bình
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thấy ai nấy say sưa cảnh giới tần trời non tiên, liền quán sát thấy tất cả đều muốn ở lại nơi đây , thời nghĩ rằng đây là ý trời,  bằng
thuyết giáo dạy rằng , chúng ta đang ở tần trời thiên vương,  ngang tầm với thiên hà ngân hà , nhật, nguyệt, tinh tú,  chúng ta là ông bà tổ cấp cao, tất cả chúng ta đều trở thành thiên vương phật, thiên vương thánh,  thiên vương tiên, thiên vương thần, thiên vương chúa, ý cha trời , muốn chúng ta làm chủ hạ thiên vũ trụ , làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi,  làm chủ địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc xung quanh hạ thiên vũ trụ,
chúng ta hãy nhìn kìa, con đường về trời, con đường tiến lên làm chủ vũ trụ, là con đường đúng đắng, chúng ta nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đang vui vẻ hưởng phước ở các tần núi phía dưới, chân núi tu di , thất sơn châu báu, thời lúc nầy chúng ta mới thật sự thấu hiểu lời dạy của đức cha trời,  chỉ có con đường lành con đường hành thiện, mới thật sự đêm lại hạnh phúc lớn lao cho con người, hưởng phước báo mãi trong thế giàu sang vô tận an vui tự tại, muốn gì được nấy,
16- còn những con đường hung bạo tàn ác, nghĩ là mình sẽ được tất cả, khi tốm thâu bầu vét cả nhân loại, làm tay sai , làm nô lệ cho mình, nhưng thật ra họ chẳng được gì cả, của thiên trả thiên, của địa trả địa, trắng tay vẩn là trắng tay, chỉ được cái tiếng ác, tiếng nguyền rủa, khắp cùng nhân loại, hết đời nầy sang đời khác,  còn linh hồn bị ác nghiệp chuyển xây , sa đọa khắp mọi nơi, đại họa cùng khắp, những con cái, cháu chắt, chút chít, còn mê đắm trần gian kia, sẽ không sao tránh khỏi ác nghiệp xây chuyển, làm hai linh hồn khốn khổ vô biên,
17- ông bà tổ tổ, cùng ông bà tổ ở lại tần trời thiên vương xây đựng cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại trường tồn vĩnh cửu, cho đến hết tiểu kiếp thứ 5,  ông bà
hậu đế xích long xích tiên tổ tổ , bỏ lại xác phàm nơi tần trời thứ 1, bay lên cõi trời thiên vân tần trời thứ 18, sống chung cùng ông bà tiên đế , thành phật tổ tổ , thánh tổ tổ , tiên tổ tổ , lão tổ tổ , tổ tổ ,
                    *                     *                     *
           Đức cha trời long hoa chúa tể
           Thương cháu con trong bể hồng trần
           Luân hồi khốn khổ tấm thân
           Lạc nguồn lạc cội lạc lầm quỉ ma
           Cha trời vốn là cha nhân loại
           Đấng giàu sang khai lập tam thiên
           Quyền năng tột thế vô biên
           Xót thương nhân loại đảo điên khốn cùng
           Chuyển huyền cơ vận nguồn tạo hóa
           Để cho người thấu suốt cha ông
           Giải trừ kiếp nạn tai ương
           Khổ vây tứ phía khó mong về trời
           Sống vì người tiến về nguồn cội
           Lòng từ bi mở rộng thương yêu
           Giúp người lòng giúp bao nhiêu
           Non tiên thẳng bước tiêu diêu cõi trời
           Tích công đức còn gì hơn nữa
           Về non tiên giàu mãi không thôi
           Non tiên cực lạc vui chơi
           Thẳng đường ta đến cõi trời tần trên
            Xa lìa tội ác đảo điên
            Mới mong thành phật thánh tiên, buổi nầy
                        *             *            *



CHƯƠNG 7
PHẦN 2

LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ

                   Đường về vũ trụ non tiên
                   Lòng thanh ý tịnh vượt lên non bồng
                   Lắng nghe khúc nhạc cội nguồn
                   Chân trời sáng tỏ lộ vầng hào quang
                   Sầu tan buồn cũng tiêu tan
                   Tâm hồn lan tỏa mênh mang biển trời
                   Lòng xuân hé nở nụ cười
                   Thanh thanh xuân sắc dịu dìu hương hương
                   Non tiên non nhớ non thương
                   Quê tiên về đến hết vương tục trần
1-  Nói về anh em da vàng giống dân hồng ngọc, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ, dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, bay qua biển đông
 hương thủy thứ 1, biển rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, phải nói là vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận không thấy bờ thấy bến đâu cả, đoàn người bay qua biển hương thủy không baolâu thời thấy núi tu di, hào quang sáng rực, đẹp mắt vô cùng,  chớp mắt bay đến nơi ở trên hư không nhìn xuống chân núi tu di đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, các ngọn núi ăn sâu ra biển hương thủy tạo lên những eo vịnh ngoằn ngoèo giống như cái loa đầu to chạy quanh quẹo vào sát chân núi thì nhỏ lại, những ngọn núi bao bọc xung quanh chân núi tu di, như du kiện đà la, y sa đà la, kiệt địa lạc ca, tô đạt lê xá na, án thấp phược yết noa, tỳ na đát ca, ni dân đạt ca, đều bằng chất vàng, chất bạc, chất ngọc, chất kim cương, tạo thêm cho chân núi tu di vô cùng rộng lớn , không kể bảy núi ăn sâu ra biển, cảnh quan chân núi tu đi đẹp như tranh vẽ,
2- Chân núi triền lài lên cao hun hút hơn 7 nghìn dặm, biển rộng mênh mông, eo vịnh ngoằn ngoèo đẹp lạ chưa từng thấy, núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí, vách núi dựng đứng cheo leo, đá tiên chót vót chọc mây, xa gần cụm hòn thấp cao lổm chổm , đá vàng, đá bạc, đá ngọc, to lớn bằng phẳng, đá liên uốn khúc ngoằn ngoèo rược đuổi lên cao xuống thấp , chạy khắp eo vịnh, động ngọc ,động vàng sâu trong lóng núi, thác tiên đổ xuống , lụa trắng lướt bay che
Kín cửa động, tần đồi trên cao dưới thấp,  xa gần xen kẽ vách núi cheo leo, rừng tiên đại ngàn thi nhau chảy xuống tần tần lớp lớp , mây nghìn ôm ấp hoa quả sum sê,  chim lượn đồi xa, thú bay eo núi, muôn hoa chen chúc đua sắc đua hương, xuân hội khắp nơi xuân tràn mắt đất, hào quang châu báu thi nhau tỏa sáng , non tiên rực rỡ muôn sắc vạn màu, gió tiên ngọt ngào dạo chơi khắp núi,  quả là non tiên có khác ai mà không mến không yêu,
             Muôn hoa đô hội vui trong nắng
             Vô tư trong sáng miệng cười xinh
             Tư thả an nhàn tiên đạo cốt
             Như làn gió nhẹ sắc bay lên
             Điệp khúc trời mây xuân rực thắm
             Hào quang tỏa sáng cảnh non tiên
             Vạn nẻo đường mây muôn nổi nhớ
             Đất trời mở hội đẹp vô biên
                          *       *       *
            
 3- Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên không quan sát cảnh giới chân núi tu di một hồi , liền chỉ tay lên nơi tần cao chân núi tu di nói , chúng ta xem kìa anh em da chàm giống dân bích ngọc có hơn 80 triệu người đến đây trước chúng ta, đang ở trên tần cao khúc giữa của chân núi,
Nói xong ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền bay vào phía đông nam chân núi ở dưới tần thấp, chỗ eo vịnh  đẹp nhất của chân núi tu di,  cảnh quan nơi đây đẹp vô cùng
           Kìa non núi một trời xuân lạ quá
           Hoa muôn hoa đầy sắc thắm bừng lên
           Kìa biển cả như trời xuân vào hạ
           Sen cùng sen trong biển lạ đùa vui
                       *          *          *
           Non tiên mặc áo xuân hoa
           Biển tiên trang điểm sen phơi sắc màu
           Thơm tho gió mãi ngọt ngào
           Mây lên nắng xuống động vào thác tuôn
           Đất, trời, mây, gió, dệt thương
           Núi non quan cảnh vấn vương đất trời
           Xuân bay xuân hát vạn lời
           Sắc bay sắc hát đất trời đầy hoa
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên , liền
Quán sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại chân núi tu di, thuyết giáo dạy rằng ,
 4- Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít,  sự đam mê thiếu chính đáng dẩn đến kiêu ngạo,ủy quyền ủy thế , háo danh, doạt lợi,  đã làm lu mờ linh hồn của chính mình, tham lam tàn bạo, làm hại đến đồng bào nhân loại anh em, là tội ác nghịch lại thiên ý của đức cha trời, tất cả mọi tội ác sẽ báo ứng, mảy lông tội ác cũng không thể lọt, may hay chậm sớm hay chầy mà thôi,
5- Vì hiểu như thế nên  chúng ta không bao giờ làm hại anh em, và điều nầy CHA TRỜI đã hiểu rõ và luôn luôn dẩn dắt chúng ta, hướng về chân thiện, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Bằng chứng chúng ta đã đến được nơi đây,  phía đông nam chân núi tu di làm chủ non tiên,
6- Chân núi tu di bán kính rộng 8 vạn 4 nghìn do tuần chưa kể bảy núi vàng ăn sâu ra biển, một bên chân núi kéo dài vòng cung hơn 700 nghìn dặm, chân núi tu di triền lài cao lên hơn 7 nghìn dặm, phải nói một bên chân núi tu di đất báu là vô cùng rộng lớn, hình thành lên 36 cảnh giới đại địa cung, 72 cảnh giới đại địa động, lớn hơn địa cầu trần gian, gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết,  tổ tiên, cha trời tạo lập lên cảnh giới non tiên Cực lạc , là để cho những người hành thiện, không đi ngược lại thiên ý của đức cha trời, biết thương yêu nhân loại , gieo phúc cho nhân loại thời gặt hái phúc báo non tiên, và các tần trời, tiến đến cảnh giàu sang vô tận, sống lâu vô kể, không có cảnh ốm đau bịnh tật,  với tài khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu nơi đây, xây dựng lên cuộc sống mới ,cuộc sống non tiên cực lạc , cuộc sống theo ý muốn của chính mình, lầu đài, cung điện, kỳ quan, bảo tháp, kỳ vĩ trang nghiêm, đền , nhà, chùa, đình, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, giàu có bậc nhất, hơn hẳn trần gian gấp hàng nghìn lần, rừng tiên bạc ngàn, hoa quả sum sê, cây báu khắp nơi, khí , nước, quý báu vô cùng, chí cần hít chân khí vài lần vào sâu đan điền , thời không còn đói khác gì cả,  tu thiền luyện khí nơi đây vài giờ bằng trần gian tu thiền luyện khí cả năm, uống một ngụm suối tiên cũng đã thọ lên vài trăm tuổi, huống chi là ăn quả đào tiên ngọc, đào tiên vàng, nhơn sâm ngọc, nhân sâm vàng, lúa ngọc lúa vàng, ngô ngọc , ngô vàng, thời thọ lên hơn mười nghìn tuổi,  cuộc
Sống không những sống lâu vô kể , mà còn giàu có vô biên,  tự do, tự tại,  làm chủ vận mệnh của mình,  thời còn gì hạnh phúc sung sướng cho bằng, tất cả những phước báo nầy là vì chúng ta luôn luôn biết nghe lời dạy bảo của đức CHA TRỜI,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 80 triệu người cả nam lẫn nữ đồng chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, cuộc sống giàu sang bậc nhất, trường tồn vĩnh cửu,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ nơi đây là một sự thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, vượt qua khỏi cảnh giới ĐỊA LA,  bước lên cảnh giới THIÊN LA,  trở thành thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ vượt qua  hàng nghìn tần mây, bay vượt lên hư không ,bay không bao lâu thời vượt lên cao hơn 100 nghìn dặm, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền dừng lại ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi tu di,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ chỉ tay vào núi tu di nói nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động kia là tần núi thứ 1, tần núi thiên thủ  tần núi phía đông cách chân núi hơn 100 nghìn dặm, tần thiên thủ triền lài cao lên hơn 5 nghìn dặm, chiều ngang núi tu di, chiều dọc tần núi thiên thủ kéo dài vòng cung hơn 500 nghìn dặm, đất báu rộng lớn vô biên diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn , vạn , vạn lần, tha hồ mà sanh sống, không như địa cầu đất chật người đông, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nói xong liền bay vào phía đông nam tần núi thiên thủ, ở trên không nhìn xuống tần núi thiên thủ cảnh quan đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết,
            Non tiên đẹp quá cảnh vạn đèo
            Mây lượn trên cao vách cheo leo
            Chim thú bay qua in hình bóng
            Gió lượn sườn non, thác, suối , reo
            Tần cao lụa trắng buông ghềnh suối
            Rượt đuổi trời xa vách ngoằn ngoèo
            Chân trời hừng tỏ muôn tia sáng
            Nắng dậy non thiên cảnh rực theo
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ quan sát cảnh giới non tiên một hồi liền chỉ tay nói kìa trên tần cao giữa tần thiên thủ cách đây cao lên hơn 4 nghìn dặm anh em da chàm đã đến ở khoảng độ hơn 60 triệu người nói xong ông bà hậu đế hạ bay vào phía đông nam chân xuống chân đồi,  rộng lớn, cây rừng rậm rạp hoa quả sum sê, cảnh quan nơi đây không những đẹp như tranh vẽ, mà còn tràn đầy sức sống, làn gió tiên nhè nhẹ mang cả hương của muôn loài hoa thơm dịu lăng nhẹ vào hồn con người, làm cho con người tràn đầy sức lực, không còn đói khác cảm khoái an vui lạ thường, lân lân thoát tục, dứt hết ưu phiền,
          Lìa bỏ trần gian đến non tiên
          Đến nơi bờ giác dứt ưu phiền
          Chân như một cội niềm chánh giác
          Chuyển mình giải thoát chốn đảo điên
                      *          *          *
          Về trời nối gót bước cha ông
          Làm chủ non tiên cảnh non bồng
          Trải chí, phơi hùng, gầy xuân mới
          Xuân đời xuân đạo xuân hoa bông
                      *          *           *
          Lung linh sáng tỏa non ngàn
          Hòa nhạc chim muôn suối hát vang
          Khói bạc lam điền pha nắng ấm
          Bên ngoài động ngọc khúc xuân sang
          Bửa tiệc nào hơn hoa sắc thắm
          Tiếng gió rung cành tiếng núi non
          Sừng sửng uy linh muôn vách đá
          Tự do chim thú sống thênh thang
Ông bà hậu đế tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
7- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  cuộc đời trần gian gặp phải thời mạc pháp, cuộc sống không những ngắn ngủi,tạm bợ quá , còn phải chịu cảnh động đất, nước dân, núi lửa,mưa to gió lớn, ôn tai dịch họa, chưa kể đến chiến tranh, binh đao máu lửa, nghèo đói khốn cùng, cuộc đời trần gian quá ngắn ngủi nhưng lại lắm tai ương, nhiều hiểm họa, khổ đau triền miêng,  vì thế chúng ta mới rời khỏi trần gian mà bay về trời, theo lời dạy của đức CHA TRỜI, và chúng ta đã thấy lời dạy của đức CHA TRỜI là đúng, vì trần gian không thể nào sánh kịp non tiên, có thể nói non tiên hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, như chúng ta đã thấy đất non tiên là đất vàng, đất ngọc, đất bạc, đất kim cương, đất lưu ly, đất pha lê, hào quang sáng rực muôn
Màu vạn sắc đẹp chưa từng thấy bao giờ, không như trần gian đất đai không những nhỏ hẹp, mà chỉ là đất đá, đất bùn đất ô trược, vì thế hoa quả trần gian, không thể nào sánh kịp hoa quả non tiên, kể cả nước , khí, trần gian cũng không thể nào sánh kịp nước, khí , non tiên, chỉ cần tu thiền luyện ở đây một giờ cũng hơn trần gian tu thiền luyện khí cả năm, chỉ cần tắm suối tiên một lần cũng đã thay da đổi thịt,  huống chi làm chủ non tiên , làm chủ rừng tiên, làm chủ cây báu, một quả nhơn sâm, đào tiên cũng thọ hơn mười nghìn năm,
Với tài khoa học vật chất chúng ta , thời xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bật nhất, cuộc sống non tiên cực lạc, chúng ta muốn có kỳ quan, là có kỳ quan, muốn có bảo tháp là có bảo tháp, muốn có cung vàng điện ngọc là có cung vàng điện ngọc, muốn có nhà, đền , chùa , đình, nguy nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy, thời có nhà, đền, chùa, đình, nguy nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy, nói chung là muốn gì có nấy, muốn bao nhiêu cũng được, không ai ngăn cấm cả, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc được tôn trọng triệt để,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền có hơn 50 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc, giàu sang bậc nhất vĩnh cửu lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ chấp nhận lời thỉnh cầu, rồi thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đến được non tiên làm chủ tần 1, núi tu di , cách chân núi tu di hơn 100 nghìn dặm, tần núi phía nam thiên thủ,  là một sự thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, tiến lên cảnh giới THIÊN LA,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật
18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên thuyết giáo thọ ký xong , liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không vượt cao lên hơn 100 nghìn dặm thời ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ dừng lại, ở ngoài hư không nhìn vào núi tu di thấy hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh núi tu di, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ chỉ tay nói,
Nơi núi tu di chỗ có hàng nghìn tần mây chuyển động kia là phía nam tần núi thiên hoa,  tần núi thiên hoa triền lài cao lên hơn 6 nghìn dặm, chiều ngang núi tu di, chiều dọc tần thiên hoa kéo dài vòng cung hơn 400 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, diện tích lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế tha hồ mà sanh sống không như trần gian nhỏ hẹp, đất chật người đông ông bà bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nói xong liền bay vào tần núi thiên hoa, ở trên không nhìn xuống tần núi thiên hoa cảnh quan vô cùng đẹp mắt, phải nói là một thế giới đầy hoa, rực rỡ đẹp lạ làm say đắm lòng người, bởi hoa sắc nơi đây vô cùng khác lạ,   
Quan cảnh núi non không những hùng vĩ trang nghiêm, mà còn hào quang muôn màu muôn sắc từ đất báu tỏa lên rực rỡ, không nơi nào đẹp bằng, cảnh quan muôn hoa cùng hào quang rực rỡ, tạo lên cảnh giới non tiên đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ nhìn mãi không thấy chán,
            Non tiên cảnh đẹp lạ lùng
            Xuân bay khắp nẻo xuân cùng núi non
            Muôn hoa chen chúc lung linh
            Sắc màu rực rỡ rung rinh hoa cười
            Ngân nga, suối , thác, tuyệt vời
            Ra vào mây nhớ tần đồi non tiên
            Chim bay ghềnh đá cheo leo
            Đá nghe gió nhẹ trượt trèo qua lưng
            Bàn tay tạo hóa vô biên
            Khéo bày cuộc cảnh non tiên diệu kỳ
            Đến rồi thời chẳng muốn đi
            Trời mây non nước khéo thì giữ chân
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên không quan sát một hồi rồi chỉ tay lên tần cao về hướng bắc cách đó hơn 4 nghìn dặm  nói rằng anh em da chàm đã đến đây trước chúng ta, khoảng độ hơn 40 triệu người, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay về hướng đông nam hạ xuống khu rừng  tần đồi rộng lớn hoa quả sum sê, canh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ danh họa thiên tài, không có chỗ nào là không đẹp, không có chỗ nào là không vừa ý,
           Theo chân hậu đế vượt trời mây
           Về đến non tiên ý tỏ bày
           Quê hương tiên cảnh ôi đẹp quá
           Tần đồi thi với vạn tần mây
           Cảnh giới nghìn xuân hoa rực thắm
           Đất trời phụng múa cảnh rồng bay
           Quê tiên khác xa nơi trần thế
           Đá , vàng, hai cảnh khác nhau thay
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây thuyết giáo dạy rằng,
8- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  trên đường về quê hương chúng ta , làm chủ quê hương vũ trụ , chúng đã đi qua rất nhiều cảnh giới địa la,  rồi đến cảnh giới thiên la, mới hiểu quê hương non tiên cực lạc, thiên đàng cực lạc
Mới thật quê sự là quê hương con cháu tiên rồng, con cái nhà trời,  quê hương thiên đàng , hay non tiên cực lạc, là quê hương không có sự tham tàn bạo ác, cũng không có sự bệnh tật, và chết chóc thảm thương, mà chỉ có an vui cực lạc giàu sang bậc nhất, tự do tự tại, tài sản lớn nhất của con người là tấm lòng vàng, và những thứ quý nhất của con người là tự do, an vui, tự tại,  mất tự do là mất tất cả, mất đi tấm lòng vàng, thời sẽ biến chúng ta thành yêu tinh ma quỷ,
9- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, CHA TRỜI không bao giờ dối gạt con cái, mà hết mực thương yêu con cái, mỗi lời dạy của đức CHA TRỜI , là mỗi lời châu ngọc, mỗi nất thang đưa chúng ta đến con đường vinh quang, tiến về quê hương vũ trụ, làm chủ non tiên cực lạc, làm chủ thiên đàng cực lạc, sự sống tối cao con người chính là sự sống bình đẳng, sự sống công bằng, tôn trọng lẩn nhau, những ai đã có lối sống công bằng ,lối sống bình đẳng, tôn trọng tự do, có tấm lòng vàng từ bi thương yêu nhân loại anh em, thời là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  không sai ,
10- Thiên ý CHA TRỜI , chính là lương tâm của mỗi con người, và điều đó chúng ta đã quá rõ, chỉ trừ những người mê , người tham tàn bạo ác, mới không nhìn thấy được lương tâm của chính mình,
vì sao lương tâm con người  lại có sự trùng hợp lương tâm CHA TRỜI  như thế, vì lương tâm bọt nước với lương tâm của nước không khác nhau, linh giác cha trời là đại linh hồn, linh thức chúng ta là tiểu linh hồn, như nước khởi sanh ra bọt nước, đại linh hồn khởi sanh ra tiểu linh hồn, vì thế lương tâm con người đồng thể lương tâm của cha trời, những người không đánh mất lương tâm, sống theo lương tâm, tức là sống hiệp theo thiên ý CHA TRỜI,  những người như thế là phật, thánh, tiên, thần , chúa,  thật sự là
con cấp cao của đức CHA TRỜI, vì con đã nhận ra cha, bọt nước đã nhận ra bản thể của nước,  có thể nói những người con ấy đã hiểu rõ cội nguồn, và có người đã hội nhập cội nguồn, bọt nước đã trở về bản thể là nước, linh thức hội nhập linh giác, thức tánh hội nhập chân tánh, trở thành chánh đẳng chánh giác, ( xem kinh long hoa thiên tạng sẽ nói rõ hơn ) với tấm lòng hiếu thuận đối với cha trời, thành kính đối với CHA TRỜI, nghe lời cha trời, nên chúng ta mới được như ngày hôm nay, về tới cảnh thiên la, làm chủ non thiên sống cùng chúa xuân vạn vật, với tài khoa học của chúng ta thời xây dựng lên cuộc sống non tiên cực lạc không khó, khai thác tôi luyện vàng, bạc, kim cương, lưu ly pha lê, tạo lên những sản phẩm vật liệu đẹp mắt, kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan bảo tháp, hiện đại kỳ vĩ trang nghiêm, cung vàng điện ngọc nguy nga, tráng lệ, nhà cửa, đền ,chùa, đình, thất, xinh đẹp lộng lẫy, giàu sang bật nhất hơn hẳn trần gian hàng nghìn lần, cuộc sống không cần làm cũng có ăn, vì đây là cõi phúc báo, hưởng phước, tất cả đều theo ý muốn của mình, cụ thể chỉ cần hít thở khí tiên thiên vài lần sâu vào đan điền, thời đói khác không còn nữa, huống chi là ăn quả tiên rừng, uống suối tiên cam lộ, thời tuổi thọ tăng lên hàng trăm năm, chưa nói đến những quả đào tiên vàng, đào tiên ngọc, nhơn sâm vàng, nhơn sâm ngọc, lúa vàng, lúa ngọc, ngô vàng , ngô ngọc, cỏ cây non tiên vô cùng quí hiếm , dùng để chế luyện thành linh đơn, cải tử hoàn sanh lại càng quí hiếm vô cùng, cuộc sống giàu sang bật nhất, an vui tự tại, sống lâu vô kể, sự nghiệp trường tồn vĩnh cửu, thời còn gì hơn nữa, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 40 triệu người cả nam lẫn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở
lại nơi đây sanh sống , xây dựng cuộc sống mới , cuộc sống non tiên cực lạc, cuộc sống giàu sang bậc nhất, cơ nghiệp trường tồn vĩnh cửu, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nghe xong liền nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được non tiên , làm chủ non tiên , là một sự thành công lớn, trên con đường hành thiện, không những thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  tiến lên làm chủ vũ trụ, mà còn bước lên cảnh giới thiên la,  thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa, 
chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên, thuyết giáo thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, bay vượt lên hư không , bay không bao lâu thời vượt qua hơn 100 nghìn dặm, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền dừng lại, nhìn vào núi tu di thấy có hàng nghìn tần mây đang chuyển động xung quanh núi tu di, hào quang nơi đó tỏa sáng rực rỡ muôn màu vạn sắc đẹp vô cùng,  
ông bà hậu đế tổ tổ chỉ tay nói nơi có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh bao phủ kia, là tần 3 núi tu di, tần an lạc thiên,  triền lài cao lên hơn 6 nghìn dặm, chiều ngan núi tu di, chiều dọc tần an lạc thiên, kéo dài vòng cung hơn 300 nghìn dặm, đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm vạn lần , đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, không như địa cầu trần gian đất chật người đông, không sao tránh khỏi những cuộc tranh giành không đáng có,  nói xong ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ bay vào tần núi an lạc thiên,
ở trên cao nhìn xuống thấy tần núi an lạc thiên không những cảnh quan núi non hùng vĩ, vách đá vàng, vách đá
ngọc dựng đứng cheo leo, mà còn đất lưu ly , đất pha lê, trong suốt, hào quang rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ,
hồ ao hoa sen , suối lượn uốn quanh chảy từ hồ nầy sang hồ khác, khói nước thanh thủy cam lồ bốc lên , len lõi vào khu rừng tiên ,cũng như những cụm đá vàng , đá ngọc, đá bạc, như bức tranh miền quê tiên cảnh, ai một lần đến đây thời không thể nào quên được,
         cây vàng lá ngọc đất lưu ly
         sáng tỏa hào quang quá diệu kỳ
         hơi sương khói tỏa mờ xốm lá
         len lõi rừng tiên khói bay đi
         xuân nở đầy xuân, hoa khắp chốn
         quê tiên vầy hội phụng rồng thi
         vút tận trời mây nghìn cụm đá
         xốm làng thác, suối, đẹp kể chi  
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi , rồi chỉ ta nói kia kìa ở tần cao chính giữatần cao an lạc thiên cách đây hơn 4 nghìn dặm anh em da chàm vừa mới đến trước ta không lâu, khoảng độ hơn 30 triệu người, ông bà hậu đế nói xong liền bay về phía đông nam hạ xuống chân đồi rộng lớn nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp vô tận nơi đây, làm cho con người quên hết quá khứ , tâm hồn lân lân thoát tục, nhẹ bổng làm sao,
         quê tiên non nước , nước non
         lưu ly đất báu bạc vàng ngọc châu
         non tiên giàu đẹp biết bao
         đất trời đô hội bay vào sắc xuân
                  *         *         *
         vẻ đẹp nào hơn cảnh non tiên
         đất báu, lung linh sáng khắp miền
         hoa quả , cây rừng đầy mặt đất
         đá vàng, đá ngọc, đứng tịnh yên
         động, nghe thác gọi, trời, mây, gió
         hội tụ xuân về núi non thiên
         muôn hoa đua sắc cười trong nắng
         ngẩn người say đắm cảnh non tiên
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say đắm cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây, thuyết giáo dạy rằng,
11- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  những kẽ mê muội ngu si lúc nào cũng muốn thắng cả nhân loại, cai trị nhân loại như thế để mà làm gì, nếu tự mình không thắng  được cái lòng ham mê danh lợi tàn bạo của mình, tự cao, tự đại, tự phụ, không coi ai ra gì của mình, thời thắng cả nhân loại để mà làm gì, không lẽ chứng kiến cái hậu quả tàn bạo của mình đối với nhân loại, ác lai ác báo, bị nhân loại phản kháng tiêu diệt hay sao, 
12- nhẩn nhịn, nhẩn nhục, nhẩn nại, cái điều mà người ta không nhẩn nhịn, nhẩn nhục, nhẩn nại được,  dung được những điều mà người ta không thể dung được, thời người ấy đã có một nghị lực phi thường, một tâm hồn dũng mãnh, một trí tuệ tuyệt vời, đức độ vô biên, người ấy mới thật sự xứng đáng để cho nhân loại suy tôn,
13- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta là phật , thánh, tiên, thần, chúa, lại càng phải điềm tỉnh hơn bật tầm thường, điềm tỉnh trước mọi tình huấn, gạc bỏ lòng tự ái riêng, luôn nghĩ đến là mình đang thi hành di mệnh của đức CHA TRỜI, giúp đở cứu khổ nhân loại anh em, rời khỏi cảnh u tối lạc nguồn lạc cội của thế nhân,  thời chúng ta mới tiến hóa linh hồn cao xa hơn nữa, và chúng ta không ít nhiều cũng đã làm được điều đó, nên chúng ta mới có kết quả phước báo như ngày hôm nay, bằng chứng cụ thể là chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ, an ạc thiên hưởng phước báo những gì CHA TRỜI đã ban tặng cho chúng ta, nhìn cảnh giới an lạc thiên chúng ta không khỏi ngơ ngẩn, trước cảnh giới nghìn xuân sắc thắm nơi đây,
           xuân đến non tiên tự bao giờ
           xuân đề cùng khắp vạn nghìn thơ
           gót xuân nhè nhẹ nghìn muôn lối
           vạn sắc xây thành gió ngẩn ngơ
           lòng xuân nẩy nở chồi xanh lá
           khắp nẻo đường mây ngắm xuân tơ
           hé nụ bừng lên nghìn tia sáng
           non tiên châu báu đẹp như mơ
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nói cảnh giới non tiên vốn vô cùng đẹp,  nếu có bàn tay con người xây dựng kiến tạo thêm nữa thời phải nói là non tiên vẻ đẹp vô tận, không thể luận bàn, với tài năng khoa học  sáng tạo của chúng ta , thời xây dựng kiến tạo lên cảnh giới non tiên cực lạc như ý, kỳ quan, bảo tháp như ý, cung vàng diện ngọc
như ý , đường sá , ao hồ như ý, động tiên , thác , suối như ý, nhà cửa, đền , chùa, như ý, hơn hẳn trần gian hàng nghìn lần, xây dựng cuộc sống mới, trường tồn vĩnh cửu, an lạc yên vui, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên thuyết giáo truyền dạy xong thời có hơn 30 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống non tiên cực lạc theo như ý muốn của chúng con , cuộc sống giàu có bậc nhất ,trường  tồn vĩnh viễn theo mãi với thời gian, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên nghe xong liền nhận lời, rồi thuyết giáo dạy rằng chúng ta đến được nơi đây, cảnh tối cao của thiên la, không phải tự nhiên mà đến được, mà do công phu tu luyện tạo lập nhiều công đức, có công giảng dạy thiên ý cha trời, hiếu thuận cha trời, sống công bằng, bình đẳng, lại hay cứu khổ cứu nạn anh em, nên chúng ta mới có quả phước báo lớn như thế,  đây là một sự thành công lớn trên bước đường hành thiện, tiến lên làm chủ vũ trụ, chúng ta là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ngay khi còn ở chốn trần gian, vượt qua bao dặm đường xa xôi , vượt qua cảnh giới địa la, tiến lên cảnh giới thiên la,  rồi vượt lên tối cao của cảnh giới thiên la,  trở thành thiên la thượng phật,  thiên la thượng thánh, thiên la thượng tiên, thiên la thượng thần, thiên la thượng chúa,  chủ quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ , bốn cõi nhân gian, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên thuyết giáo thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không,  con cái , cháu chắt,chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ vượt qua hàng nghìn tần mây, rồi bay vượt lên hư không ,
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ quay đầu nhìn lại
thấy còn hơn 20 triệu người bay theo, người nào người nấy trên đầu đều tỏa hào quang, thời biết ngay những người bay theo sau là những người ở vào hàng cấp cao, đạo đức, trí huệ ở vào hàng thượng đẳng, thần thông pháp thuật vô biên, là những ông bà tổ ở cấp cao,
           kỳ vĩ nào hơn cảnh sáng lòng
           ôm choàng vũ trụ ý sáng trong
           bàn tay trải rộng năm màu sắc
           chuyển vận huyền cơ ý rõ thông
           chân như một cội niềm giải thoát
           minh tâm kiến tánh khổ biến tan
           non bồng xuân hội thơ đề khắp
           tịnh yên lặng vắng sạch không không
đoàn người bay vượt lên cao hơn 40 nghìn dặm thời dừng lại ở ngoài hư không ông bà hậu đế tổ tổ chỉ tay vào eo chỗ nhỏ nhất của núi tu di có hàng nghìn tần mây chuyển động xung quanh nói,  núi tu di hai đầu vô cùng rộng lớn, chính giữa nhỏ , giống như cổ bồng, chỗ nhỏ nhất chính giữa hai đầu núi tu di, chính là phía đông  tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,  tần trời thiên vương triền lài cao lên hơn 7 nghìn dặm, có 7 tần chính,  mỗi tần chính có hàng vạn tần đồi cao thấp rộng lớn,  chiều ngang núi tu di , chiều dọc tần trời thiên vương kéo dài vòng cung hơn 2 trăm 50 nghìn dặm , đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp trăm vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, không như trần gian nhỏ hẹp , đất chất người đông, trần gian chỉ là cõi tạm dương gian trần cảnh, non tiên cực lạc , tần trời cực lạc mới thật là quê hương con người, chúng ta đã về đến tần trời chính là quê hương con người, quê hương  phật, thánh, tiên, thần, chúa,  
nói xong ông bà hậu đế hoàng long hàng tiên bay vào tần trời thứ 1, tần trời thiên vương,  ở trên hư không nhìn xuống thấy tần trời thiên vương đẹp chưa từng thấy bao giờ, rừng tiên , cây báu khắp nơi,
          về đến tần trời  cảnh quê nhà
          đất đai châu báu rực xuân hoa
          suối ao trong vét sen tỏa sáng
          khắp cùng non núi chim hát ca
          mây lượn trên cao nhìn non nước
          rừng tiên cao thấp vợi vời xa
          hun hút ngàn mây muôn đèo núi
          rực hồng tỏa sáng, ánh nắng sa
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi , rồi chỉ ta nói , kia kìa ở trên tần cao cách đây hơn 4 nghìn dặm anh em da chàm cũng vừa mới đến để ở, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay về hướng đông nam hạ chân xuống một khu tần đồi rộng lớn, nơi đây cảnh quan đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ,
          cheo leo vách núi điệp trùng
          gió theo lối gió mây đường ờ mây
          núi cao hun hút núi bay
          non ngàn xa thẳm hút heo chân trời
          xuân nghe hoa nở khắp đồi
          rừng nghe thác , suối , gọi mời nắng xa
          chim trời , cá nước, hồ soi
          im im núi mãi đợi cha cao vời
          sương nghe cây lá xạc xào
          động nghe nước chảy ngoằn ngoèo lanh quanh
          cảnh thương nhớ cảnh đầy xuân
          hoa muôn nhớ sắc sáng bừng núi non
          ngàn mây nhớ nắng chiều hôm
          lững lờ bay xuống phủ ôm động vàng
          thác nghe xuân dậy non ngàn
          đất trời mây gió luận bàn xuân thi
          đất vàng, đất ngọc , lưu ly
          soi đường dẩn lối xuân thì bay qua
          đất trời non núi bao la
          cho hồn xuân nở cho hoa khắp cùng
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên tần trời
thứ 1, liền quán sát thấy tất cả đều muốn ở lại nơi đây thời đã cũng hiểu rõ thiên ý của đức CHA TRỜI,
thuyết giáo nói rằng, chúng ta đã đến được nơi đây thời đã bước vào cảnh giới đà la thiên tiên,  hãy nhìn kìa , ngang với tần trời thứ 1, tần trời thiên vương , xa gần rất xa, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, chuyển động giáp vòng núi tu di, một ngày đêm nơi đây trần gian bằng một năm, chúng ta là những ông bà cấp cao thời hậu đế ông bà tổ , ông bà tổ tổ, không những có nhiệm vụ thi hành di giáo tiên đế, mà còn phải thi hành di giáo của đức CHA TRỜI, bảo hộ văn hóa cội nguồn, gìn giữ công đạo vũ trụ, hành sự theo thiên ý của đức CHA TRỜI,  chủ quản, thiên hà , ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, tu di, bảy núi, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân, bao bọc xung quanh hạ thiên vũ trụ,
14- chúng ta đã dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta rời khỏi trần gian bay về vũ trụ, làm chủ non tiên cực lạc, làm chủ ngọc ngà, vàng, bạc, kim cương, pha lê, lưu ly , đất báu, quê hương vĩnh cửu con người,   
chúng ta hãy mở con mắt , thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhìn xuống chân núi tu di , bảy núi thất sơn châu báu, thời thấy rõ con cái, cháu chắt, chút chít,chúng ta , đang vui sướng hạnh phúc vô cùng, vì đã được tọa nguyện, cuộc sống muốn gì được nấy, không có ai là người nghèo khổ, ai cũng như ai, cuộc sống như thế làm sao trần gian sánh kịp, có thể nói hơn hẳn trần gian hàng trăm nghìn lần,
chúng ta là ông bà cấp cao thời hậu đế, ai cũng có bổn phận tỳ theo tài đức, mà ra sức xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống vì con vì cháu, vì nhân loại anh em,
sau lần thuyết giáo ấy , ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ ở lại tần trời thứ 1, cùng ông bà tổ cấp cao, trở thành thiên vương phật, thiên vương thánh, thiên vương tiên, thiên vương thần, thiên vương chúa,  hiện thân hóa độ cùng khắp con cháu,
cho đến cuối tiểu kiếp thứ 5 chốn trần gian, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ , bỏ lại xác phàm bay lên cõi tần trời thiên vân, chỗ ông bà tiên đế ở, thành phật tổ tổ , thánh tổ tổ , tiên tổ tổ , lão tổ tổ , tổ tổ ,  
                  *                     *                      *          Non tiên lối cũ hỏi trời xưa
          Khúc nhạc trường sanh mãi không thừa
          Hồn hoa bay bổng trời xuân ấm
          Sao mọc xa gần ánh nắng thưa
          Tạo hóa bàn tay gầy cảnh giới
          Chim trời cá nước gió mây mưa
          Nghìn non trải cảnh nguồn xuân mới
          Đánh thức hồn mê ngủ say sưa
                    *         *         *CHƯƠNG 7
PHẨN 3
                     Non tiên cực lạc
Non tiên cực lạc là thế giới tự do, thế giới của sự tự tại, thế giới công bằng bình đẳng,  tùy theo tài năng của chính mình mà mưu cầu hạnh phúc, 
1- Tất cả đều sống theo thiên luật, cũng chính là sống theo thiên ý của đức CHA TRỜI,  nên không có cảnh chiến tranh loạn lạc, không có hận thù, không có sự dã dối,  không có cảnh tàn sát đồng loại,  không những con người mà kể cả loài cầm thú cũng thế,
2- Không có sự tranh giành thuộc địa,  tranh giành quyền lực, tranh giành quyền lợi, cũng như chia bè , chia phái, thôn tính lẩn nhau,
3- Không có sự thống trị và bị trị,  không có thể chế độc quyền, độc trị, độc tài, không có cảnh tham lam tàn bạo, thâu tốm nhân loại, dưới quyền cai trị độc quyền , độc tài của bè phái, tôn giáo, đảng phái, đạo giáo,  mà chỉ sống theo lương tâm của mỗi con người, cũng chính là sống theo thiên luật vũ trụ,  thiên ý của đức CHA TRỜI, bình đẳng tự tại tự do,
          Thế giới non tiên thế giới thiên quyền tự do
          Thế giới công bằng thế giới bình đẳng ấm no
          Không có người cai trị, không có người bị trị
          Cuộc sống mãi thanh bình ,luôn yên vui tự tại
          Không có độc quyền, không có độc trị ác gian
          Không chiến tranh không có cảnh bạo tàn lầm than
          Một cuộc sống, cha trời là tối cao trên hết
          Một cuộc sống, chung cùng nền thiêng liêng văn hiến
          Theo lương tâm, theo văn hóa cội nguồn cha ông
          Một cuộc sống, tự do theo đức độ tài năng
          Ta là chủ  non tiên, quyền mưu sanh cuộc sống
          Ta là chủ linh hồn, theo cha ông truyền thống
          Sống yên vui , sống bình yên, sống mãi tự do
Cuộc sống non tiên là cuộc sống cực lạc, cuộc sống địa phủ là cuộc sống cực khổ, hai cảnh giới sáng, tối , khác nhau,
Một cảnh giới toàn là khổ, một cảnh giới toàn là vui,  một cảnh giới toàn là họa, một cảnh giới toàn là phúc,  một cảnh giới toàn là mê, một cảnh giới toàn là ngộ, một cảnh giới siêu thoát, một cảnh giới đọa đày, một cảnh giới luân hồi , một cảnh giới trường sanh bất tử, một cảnh giới muốn gì được nấy, một cuộc sống ra sức tốm thâu bầu vét nhưng lại trắng tay chẳng có được gì, một, một cuộc sống không mong cầu, sống vì nhân loại anh em, thế mà có tất cả, sống trên châu báu ngọc vàng, giàu sang vô tận,
4- Cảnh giới cuộc sống trần gian là cuộc sống cõi tạm, ở cảnh giữa địa phủ và thiên đàng, tạm vui, tạm khổ, tạm phước, tạm họa, thế giới của sự vô thường luân chuyển, người ác sẽ luân chuyển xuống địa phủ, người thiện sẽ luân chuyển lên thiên đàng,  người luân chuyển xuống địa phủ khốn khổ mãi không bao giờ dừng, người luân chuyển lên thiên đàng an vui hạnh phúc mãi không bao giờ hết,
5- Có thể nói trần gian luân chuyển vô thường có hai cả
Lối sống, địa phủ, và thiên đàng, luôn luôn hiện ra trước
mắt đời sống con người, lối sống ác, lối sống thiện,
6- Cuộc sống , sống theo hiến pháp, luật pháp, đạo pháp,
Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân,  hiến pháp , luật pháp , đạo pháp là vua, hiện thân công lý tối cao, công bằng bình đẳng cho mọi sự sống,  cuộc sống như thế là cuộc sống thiên đàng trần gian, cái nhân tạo ra ở thế gian, cái quả hưởng phúc ở non tiên,
7- Cuộc sống , sống theo lối sống độc quyền, độc tài, độc trị, sống theo thể chế độc quyền , thể chế độc tài, thể chế độc trị,  lối sống không công bằng, lối sống không bình đẳng, lối sống mất tự do, là lối sống địa ngục trần gian , tiến tới lối sống địa ngục âm phủ,
8- Cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống hưởng phúc báo do công đức hành thiện mà ra, cuộc sống hưởng phước, không những muốn gì được nấy, mà còn thể hiện tài năng gốp phần xây dựng cuộc sống non tiên càng hoàn mĩ chân thiện hơn, tươi đẹp hơn,  cuộc sống khoa học bậc nhất , nghệ thuật, mỹ thuật đạt đến trình độ cao, thể hiện đầy tài năng trong ca nhạc, vũ nhạc, thơ văn, làm sống động cuộc sống văn hóa phong phú, gốp phần tạo lên tính đa dạng của cuộc sống non tiên,
9- Cuộc sống non tiên là cuộc sống chủ nghĩa đại đồng, cuộc thể hiện đầy đủ thiên quyền, cũng chính là nhân quyền  của mỗi con người,  quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự nguyện, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do thành lập cõi nước riêng, quyền sống, quyền theo , hoặc không theo, quyền phản kháng, quyền phê phán, quyền tố cáo, quyền thưa kiện, nói chung là 36 quyền
72 quyền  phụ, 8 muôn 4 nghìn điều khoảng, nói lên tất cả những quyền thiêng liêng, những quyền bất khả xâm phạm,
10- Vì thế cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống tự do tự tại, tự do mưu cầu hạnh phúc, tùy theo sở thích ý thích của mỗi người, không ràng buộc bất cứ một vấn đề nào, miễn là không phạm thiên luật, đi ngược lại thiên ý của đức CHA TRỜI, thời không có vấn đề gì cả,
11- Thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, phần lớn là tương ứng với hiến pháp , luật pháp , đạo pháp, chân chính trần gian, sống đúng hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, chân chính trần gian thời coi như đả khế hiệp 70 phần trăm trong thiên luật, vũ trụ , hiệp theo thiên ý của đức cha trời, nhưng người ấy không cần theo ai cả cũng được siêu sanh về non tiên cực lạc,
12- Văn hóa cội nguồn xuất hiện , chính là thiên luật vũ trụ  đã xuất hiện, thiên ý cha trời ra đời, đời đạo cũng chỉ là một,  nhân loại vì thế về trời không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn,
        Cuộc sống non tiên cực lạc không khác gì cuộc sống trần gian, cuộc sống thời đại thánh đức, thời đại chính nghĩa,  còn những thời đại khác chính nghĩa phi nghĩa lẩn lộn, nên không mấy ai sống đúng hiến pháp, luật pháp, đạo pháp, mà chỉ lợi dụng đạo pháp, hiến pháp, luật pháp, cai trị con người, mưu lợi cho mình mà thôi, nên không mấy ai siêu sanh về non tiên cực, siêu sanh về thiên đàng cực lạc thời lại càng hiếm hơn nữa,
13- Cuộc sống non tiên cực lạc là cuộc sống đa dạng, cuộc sống rộng lớn , không gò bó trong một khuôn khổ nào, ai thích sống kiểu gì thì sống theo kiểu đó, người thích cảnh gập ghềnh cheo leo, kẻ thích chốn đông người thành phố, người thích cảnh thôn quê, kẻ thích thanh tịnh ẩn dật, người thích ở chốn rừng bằng, kẻ thích ở sơn động, người thích ở cung vàng, điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, nhà thờ, đền thờ, chùa chuyền, đình, thất,  lầu đài phố xá, kẻ thích sống nơi đại ngàn bao la, người thích sống bên ao hồ sông suối, nóichung cuộc sống non tiên là cuộc sống tự do tự tại cuộc sống theo ý thích của mỗi người,
người thích nơi thanh tịnh thời hồn thơ theo đó mà bay
           trên cao lác đác nhà vài khúm
           dưới bằng phố xá chật như nem
           ta vui ta tìm nơi thanh tịnh
           người vui người múa hát, người xem
           non tiên đâu phải như trần thế
           tâm hồn luôn hạnh phúc ấm em
           ta vui ta tìm nhau thi phú
           người vui người tìm chốn tịnh yên
                       *        *        *
           Đâu đâu cũng gọi là nhà
           Núi non, sơn động, đất trời, suối , sông
           Phố lầu thành thị kỳ quan
           Cung vàng, điện ngọc,xốm làng,miền quê
           Nơi nào cũng có bước chân
           Hòa mình chung sống thêm phần an vui
           Anh em nhân loại rồng tiên
           Chung cùng nguồn cội , chung thuyền tự do
                        *         *         *
Đây nói về năm màu da anh em, làm chủ giáp vòng đông , tây, nam, bắc, dãy núi song trì, dãy núi cao 42 nghìn dặm chân núi bán kính rộng 62 nghìn dặm , dãy núi chạy giáp vòng biển hương thủy thứ 1 bao bọc xung quanh núi tu di, đất báu rộng lớn vô cùng , một bên vòng cung của dãy núi diện tích cũng đã lớn hơn địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn lần, huống chi là  diện tích giáp vòng dãy núi
song trì,  có thể ở không bao giờ cho hết, làm chủ non tiên hơn 10 nghìn năm,
Thời ở trần gian đã trải qua 3 triệu 600 nghìn năm,
Năm màu da anh em làm chủ non tiên hơn mười nghìn năm, xây dựng lên cuộc sống non tiên hiện đại , tinh thần lẩn vật chất, cuộc sống chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp nhất của nhân loại con người, hơn hẳn trần gian hàng nghìn nghìn lần, cuộc sống giàu sang bậc nhất, nền văn minh địa tiên đã vươn lên tột đỉnh, khoa học vật chất, các ngành nghề, đều đã đạt đến trình độ tinh xão tột đỉnh, cũng như nghệ thuật, mỹ thuật, văn học, đạt đến trình độ đỉnh cao,  nhìn xa gần những kiến trúc xây dựng non tiên hiện đại , cổ kính công phu kỳ vĩ trang nghiêm, thời cũng đã hiểu nền văn minh vật chất địa tiên đã đạt đến đỉnh cao vô tận rồi, cọng thêm lối sống văn minh hiện đại nghệ thuật, mỹ thuật, văn hóa, đạt đến cảnh giới  xuất thần nhập hóa, tạo lên cuộc sống non tiên văn minh hiện đại, sống đúng bản chất con người, lương tâm con người, tinh thần trách nhiệm con người, đối với xã hội, đối với văn hóa cội nguồn, đối với tổ tiên, cha trời , mẹ trời, ông bà cha mẹ cấp cao, sống đúng và làm đúng thiên luật vũ trụ, không đi ngược lại thiên ý cha trời,
 14- Vì thế non tiên không có sự độc quyền, độc tài, độc trị tối cao, mà sự tối cao chính là thiên luật, thiên ý của đức cha trời, kim chỉ nam cho mọi sự sống,
15- Coi trọng thiên quyền, tôn trọng thiên quyền, chính là nhân quyền con người,  đó chính là chân lý tối cao , không còn chân lý nào cao hơn nữa, những quy luật chung của chủ nghĩa đại đồng, coi như là mạch sống của xã hội con người, xã hội chũ nghĩa đại đồng chính là xã hội non tiên cực lạc,
16-  Xã hội công bằng, bình đẳng, thiên chủ, nhân quyền văn minh,
                         *                  *                 *
Hết quyển 5 xem tiếp quyển 6
Link xem quyển 6 tại đây  ::

0 nhận xét:

Đăng nhận xét