. . . . Cha Trời Địa Mẫu ~ tranminhthang1145

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Cha Trời Địa Mẫu

Cha Trời Địa Mẫu xuất hiện cách đây 75 triệu 600 ngàn năm giữa tiểu kiếp thứ 5. Sự xuất hiện của Cha Trời Địa Mẫu là sanh ra nhân loại con người. Một trăm người con đầu tiên của nhân loại đầy đủ năm màu da trong một bào bọc sanh ra. Hình ảnh Cha Trời Địa Mẫu.......
Trước giờ chúng ta chỉ nhìn thấy nhửng bức ảnh minh họa hay sơ lược nhưng chỉ là ảnh thường minh họa...Chưa thấy được sự uy nghiêm và linh ứng của Đấng Cha Trời Và Địa Mẫu Âu Cơ..
Có câu::   "Cha Ta Thần Thánh, Mẹ Ta Tiên"  ...Tựa Rồng Phụng..Sinh ra Dân Tộc Chúng Ta..Khai hóa ra Tổ Tiên loài người..Dưới Đây Là hình ảnh của  "Cha Trời Lạc Long Quân" và "Mẹ Địa Mẩu Âu Cơ"..Kính mong các bạn xem xét và nhìn nhận 

                  Cha Trời Lạc Long Quân



                        Mẹ Địa Mẫu Âu Cơ




                         CỨU QUỐC
Đường cứu quốc, là con đường nguồn cội
Mãi kết thừa, nền quốc đạo cha ông
Mãi kế thừa, nền truyền thống non sông
Đường cứu quốc, là con đường quốc giáo
Mãi kế thừa, trên cội nền văn hóa
Theo cha ông, theo quốc tổ hùng vương
Theo trời cha, theo tạo hóa tổ tiên
Đường cứu nước, là con đường đoàn kết
Thể đồng bào, trong tình thương thắm thiết
Cùng cội nguồn, cùng bọc trứng âu cơ
* * * 
Trước hoàng cảnh sục sôi đầy khốn khó
Trước hoàng cảnh, kìm kẹp trong đao búa
Hãy tìm về, nguồn cội đứng đứng lên
Những biến động, trên toàn cầu thế giới
Hãy quay về truyền thống nhớ đừng quên
* * *
Hãy đứng lên, nào ta hãy đứng lên 
Nào đứng vững, trên đôi chân truyền thống
Nào đứng vững, trên rồng tiên nòi giống
Thể đồng bào, trong cuộc sống anh em
Thể đồng bào, trong dòng máu thiêng liêng
* * *
Kìa nước non, đang trong cơn bão dữ
Đường cứu quốc, lội ngược dòng lịch sử
Năm nghìn năm, bất tử cội hồn thiên
Năm nghìn năm, đầy sức mạnh vô biên
Vượt bão dông, trên con đường nguy hiểm
Nơi cội nguồn, có kiếm linh trấn giữ
Thời lo chi, chẳng cứu được muôn dân
Thời lo chi chẳng cứu được non sông
Nền văn hiến, năm nghìn năm văn hiến 
Đầy sứ mạnh, đầy uy linh quyền biến
Hãy làm chủ, và tiến lên mãi tiến
Có lo chi, mà chẳng đặng thành công
Có lo gì, chẳng kết trái đơm bông
* * *
Tiên rồng đôi cánh ta bay
Vận hành văn hóa chuyển xây thế tình
Nền chân lý cội đại đồng
Việt nam tỏ rạng con rồng cháu tiên
* * *
***** QUỐC SÁCH
Nền giáo dục, luôn là nền quốc sách
Chuyển hồn linh, theo chánh giác chân tâm
Chuyển hồn linh, theo chính nghĩa cha ông
Nền giáo dục, luôn dẩn đầu cuộc sống
Nền tiên phong, luôn đi đầu dẩn lối
Kết quả hoa, đầy rực thắm mùa xuân
Nền quả ngọt, đầy chính nghĩa yêu thương
* * *
Nền giáo dục, một công trình vĩ đại
Một công trình, không bao giờ chiến bại
Đầy vinh quang, trong cuộc sống vinh quang
Như biển trời trong cuộc sống thênh thang
* * *
Nền giáo dục, luôn chuyển mình tiến hóa
Đầy uy linh, và cũng đầy quyền biến
Mãi dẩn đầu, trong cuộc sống đi lên
Mãi dẩn đầu, trong muôn vạn niềm tin
* * *
Nền quốc sách, là con đường giáo dục
Là con đường lắng trong luôn gạn đục
Làm cho đời, luôn tỏa sáng yên vui
Làm cho đời, luôn hạnh phúc ấm êm
Nền giáo dục, mang trong mình hạt giống
Mãi gieo mầm, cho đời muôn sức sống
Luôn bừng lên, nền quốc giáo lẫy lừng
Cõi trời nam, đầy khí thế oai hùng
Ôi nền giáo dục, một nền anh linh
Ôi nền giáo dục, một trời hương thơm
* * *
_ *Cái Hại Nào Hơn
Nói rằng chẳng hiểu Cội Nguồn
Còn chi truyền thống con Rồng cháu Tiên
Bóng đen trùm lấy non thiên
Mặt trời biến mất giặc liền ra tay.
“Đã là con cháu Tiên Rồng mà không tìm hiểu Cội Nguồn những dấu ấn tốt đẹp của ông cha không có gì nguy hại hơn lối sống này, lối sống chỉ biết chạy theo vật chất mà lãng quên đi văn hóa Cội Nguồn. Văn hóa Cội Nguồn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, để cho bao thế hệ rèn luyện noi theo tự giáo dục lên nhân cách Tiên Rồng, sống trong sạch sống đúng lẻ phải, sống vì nhân loại vì Tổ Quốc non sông”.
_ *****Bổn Phận
Làm ngơ trước cảnh thế ác gian
Mặc cho nhân thế cứ lạc đường
Thử hỏi còn chi lòng nhân đạo
Vùi chôn con cháu thế mới oan
Lương tâm đâu mất lòng nhân hậu
Cội Nguồn truyền thống hiếu trung cang
Vì nước vì dân vì bổn phận
Vì đời vì đạo vì non sông.
********LẠC CỘI LẠC NGUỒN
Hướng dân lạc cội lạc nguồn
Khó nên cơ nghiệp khó đường công danh
Nghiệp lớn quên mất cha ông
Uổng công phí sức chẳng thông sự đời
Cây có cội nước có nguồn
Con chim có tổ con người có tông
Mất đi nguồn cội tiên rồng
Như cây mất gốc như sông mất nguồn
Xây nhà thời có móng nền
Dựng cơ dựng nghiệp khác nào lạ chi
Cội nguồn nền tản bỏ đi
Khó thành cơ ngiệp mấy khi vững vàng
Việt nam con cháu tiên rồng
Hướng dân mất gốc khó mòng dài lâu
Truyền thống vùi lấp chôn sâu
Nghìn năm cay đắng khổ sầu ngoại xâm
Mất đi văn hóa cha ông
khó xây nghiệp lớn khó nên cơ đồ

Hãy thức tỉnh, hướng về nguồn cội
Thời lo chi, chẳng rạng danh thơm
Độc tài xóa bỏ sớm hôm
Tôn thờ hiến pháp lo chi chẳng thành
Nền cội nguồn, lẫy lừng tỏa sáng
Rạng trời nam, truyền thống anh linh
Tiên rồng vừa mạnh vừa xinh
Khiếp hồn quân giặc khiếp kinh quân thù
Hãy nắm lấy, tinh thần dân tộc
Thuận lòng dân, chuyển vận thời cơ
Kinh luân nắm vững bến bờ
Văn lang hiến pháp tôn thời chuyển xây
Có tài đức, cởi mây lướt gió
Cởi kình ngư vượt khắp đại dương
Dựng xây non nước quê hương
Dân giàu nước mạnh tung bay sang giàu

Hướng dân lạc cội sai đường
Được rồi lại mất hết phương cứu nàn
Vết xe đỗ cứ lượt lần
Việt nam con cháu tiên rồng chẳng yên

Cây có cội, nở cành xanh ngọn
Người có nguồn, người rạng danh thơm
Giữ gìn văn hóa cha ông
Việt nam con cháu tiên rồng tung bay

Đường tươi sáng, con đường luôn ở trước
Hướng dân về, theo nhịp bước cha ông
Hướng dân về, theo tiếng gọi non sông
Đường chính nghĩa , là con đường nguồn cội
Theo vua hùng, theo quốc dân vận hội
Tạo mùa xuân, xuân đất trời vô tận
Xuân cội nguồn xuân độc lập tự do
Xuân công bằng xuân bình đẳng ấm no

Việt nam tỏ rạng đông tây
Việt nam rực rỡ đắp xây hòa bình
Việt nam con cháu tiên rồng
Việt nam đẹp mãi lạc hồng việt nam
********Cái Hại Nào Hơn
Nói rằng chẳng hiểu Cội Nguồn
Còn chi truyền thống con Rồng cháu Tiên
Bóng đen trùm lấy non thiên
Mặt trời biến mất giặc liền ra tay.
“Đã là con cháu Tiên Rồng mà không tìm hiểu Cội Nguồn những dấu ấn tốt đẹp của ông cha không có gì nguy hại hơn lối sống này, lối sống chỉ biết chạy theo vật chất mà lãng quên đi văn hóa Cội Nguồn. Văn hóa Cội Nguồn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, để cho bao thế hệ rèn luyện noi theo tự giáo dục lên nhân cách Tiên Rồng, sống trong sạch sống đúng lẻ phải, sống vì nhân loại vì Tổ Quốc non sông”
__ Một Con Đường
Ta sẽ đi về Cội Rồng Tiên
Nghìn xưa non nước trổ xuân hiền
Truyền thống Tiên Rồng tình cội gốc
Tràng đầy hạnh phúc nước non Tiên
Dãi dầu lạc Cội phong trần bước
Để rồi lạc lối chốn tha phương
Âu Lạc toàn dân thời dựng nước
Chung nhau đoàn kết một con đường.
*
Nở Cành Xanh Ngọn
Cây mất gốc trơ cành trụi lá
Sông mất nguồn sông đã cạn khô
Ai ơi đừng bỏ Ông Cha
Nở cành xanh ngọn mới là người khôn.
“Đánh mất bản sắc dân tộc văn hóa cội nguồn, tức là đánh mất quyền tự chủ, quyền
tự do độc lập, dẫn đến sự nô lệ. Nhất là nô lệ tinh thần, bị thuyết tà giáo ngoại ban khống chế, thời nguy hiểm vô cùng”.
- MUỐN CỨU DÂN TỘC THOÁT KHỎI HIỂM HỌA CHIẾN TRANH , THOÁT KHỎI ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU, CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT,ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN ĐẾN TỚI MỖI NGƯỜI DÂN, VÀ MỖI NGƯỜI DÂN TỰ MÌNH LÀM CHỦ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA ẤY.
Là cộng đồng người việt ở nước ngoài , hay cộng đồng người việt trong nước, đều cùng chung một cội một nguồn,
Một truyền thống lâu đời , mang tâm hồn của người đại việt
Văn hóa cội nguồn là QUỐC HỒN , dân tộc việt, khi quốc hồn sống dậy, thời dân tộc việt nam nở hoa đoàn kết, gắn kết các cộng đồng dân tộc, trong nước ngoài
nước, thành một khối thống nhất, đặc trưng của sự thống nhất đa dạng.....
- Cuối cùng chúc các bạn, Đồng Bào cùng Chư Huynh đệ sức khỏe. Thông minh hơn nữa, để đồng hành về Nguồn Cội.
Mến chào
Trần minh Thắng 
Phần 1 Mời các bạn xem tiếp .....
https://www.facebook.com/anhlinhdatviet/videos/1587100561389906/?t=12
  



0 nhận xét:

Đăng nhận xét