. . . . LONG HOA PHÁP TẠNG quyển 4 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

LONG HOA PHÁP TẠNG quyển 4

Quốc bảo chân kinh



LONG    HOA



PHÁP TẠNG



KINH


THIÊN ẤN                  THIÊN BÚT

                                      GÒ HỘI

                   ĐỨC PHỔ                  QUẢNG NGÃI
                                           2012

                                      QUYỂN 4



vẻ đẹp kì vĩ, không bút mực nào diển ta cho hết, còn đẹp hơn sáu dãy núi đã đi qua, tần bật , vách núi vàng, vách núi bạc, vách núi ngọc dựng đứng cheo leo, uốn lượn , ngoằn ngoèo, từng bậc, thấp cao  từ trên đỉnh núi xuống chân núi đếm không xể, rừng cây rậm rạp hoa quả sum sê muôn màu muôn sắc, suối , sông to lớn, uốn lượng ngoằn ngoèo theo vách núi cheo leo chiều hướng khác nhau, lạ mắt vô cùng cảnh quang đẹp như tranh vẽ, rồng thiên uốn lượn ngoài biển, phụng hoàng ca hát nhảy múa trên non,
         lấc phấc  non tiên lác đác mưa
         xuân bay trong gió lá đong đưa
         non ru biển ngủ mây nhìn núi
         châu báu đầy non ngọc nói thưa

         non tiên mặt áo xuân hoa
         nắng soi cảnh đẹp trời soi sắc màu
         nhẹ ru gió thật ngọt ngào
         hoa lên phấn xuống tung vào gió mây
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên  tổ tổ ở trên không trung quan sát một hồi,  liền bay xuống chân núi con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo , vượt qua không biết bao nhiêu là tần đồi, vách núi cheo leo rồi hạ xuống chân núi, đoàn người như lạc vào thế giới bồng lai, cảnh quang kì vĩ cảnh sắc rực rỡ  không bút mực nào diển tả cho hết vẻ đẹp nơi đây, lòng người say sưa ngắm nhìn không biết chán,
         nàng mây cỡi gió không ngừng
         nắng soi thác ngọc tóc nàng thước tha
         xuân vầy trái hát hoa ca
         cảnh yêu sắc thắm thiết tha tâm tình

         non tiên ôm lấy bình minh
         đất trời hòa quyện thỏa tình hư không
         liên hoa hương kết muôn vòng
         núi tiên vào hội thiên bồng sắc thiên
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít thấy hơn 100 triệu người muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng,
13- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta đang ở phía tây của dãy núi song trì , dãy núi thứ nhất dãy núi nầy đỉnh núi cao 4 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, dãy núi cao nhất,  lớn nhất trong bảy dãy núi, diện tích lớn hơn địa cầu gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần , hào quang rực rỡ,   rừng tiên cùng khắp , vàng, bạc, châu báu ngọc ngà,sáng đẹp vô cùng,  trời mây , núi suối, ao hồ, sông biển, cảnh đẹp như tranh, tha hồ mà nhìn mà ngắm, mà xây mà dựng kiến tạo lập lên cơ nghiệp bền vững lâu dài, kiến tạo xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, lầu đài cung diện, đền, nhà, chùa, miếu , thất, cung động, kì vĩ trang nghiêm, cuộc sống an vui tự tại, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, đất vàng đất bạc, đất ngọc, rộng lớn giàu có vô biên , trải qua hàng trăm triệu năm dân số có tăng đến đâu cũng không bao giờ ở cho hết , đời sống muốn gì có nấy không phải chen lấn tranh bá giành nhau, an vui tự tại mãi mãi,  ông bà hậu đế tổ tổ nói xong thời có hơn 100 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây, lập nghiệp xây dựng lên cuộc sống mới ông bà hậu đế tổ tổ nghe xong liền nhận lời, thuyết giáo dạy rằng,
        chúng ta đã đến được nơi đây, là do căn cơ tu luyện giác ngộ cũng đã cao, trở thành chủ nhân của dãy núi song trì, ngôi vị tối cao của ĐỊA LA,  địa la phật bật thượng, địa la thánh bật thượng, địa la tiên bật thượng, địa la thần bật thượng, địa la chúa bật thượng, cai quản hết thảy muôn loài vạn vật, bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ,
ông bà hậu đế bạch long, bạch tiên tổ tổ thuyết giáo xong liền bay lên hư  không  những con cái, cháu chắt, chút chít, không ở lại dãy núi song trì liền bay theo ông bà hậu đế tổ tổ  đằng vân giá vũ bay nhanh như tia chớp bay qua biển hương thủy thứ 1, rộng xa thăm thẳm 6 vạn 2 nghìn dặm bay không bao lâu thời nhìn thấy núi tu di, cao lên đụng các tần trời,
                  *                      *                      *
Mỗi linh căn linh hồn là một điểm linh quang , từ bản thể  LINH GIÁC TỔ TIÊN KHAI HÓA KHỞI SANH RA,  ví như nước sinh ra bọt nước,  NƯỚC THỚI CÓ MỘT,  nhưng BỌT NƯỚC thời vô lượng vô biên,
Cõi trần gian chỉ là cõi trần giả tạm,  chiếc nôi của nhân loại, không phài ngôi nhà chung của nhân loại,  nên nói cõi đời trần gian, chỉ là cõi đời giã tạm, là trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, trau dồi đức hạnh, trau dồi trí huệ,
Để linh căn của mỗi người, được sáng suốt, trở về ngôi vị củ CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, HỘI NHẬP CỘI  NGUỒN, bước vào ngô nhà chung vũ trụ, rời khỏi trần gian  sống trên các tần trời,
Ai cho trần gian, là nơi để hưởng thụ , khoái lạc, sung sướng thời lầm, cái sai lầm vô cùng tai hại, làm cho linh hồn sa đọa luôn xuống các tần địa phủ,
Xét lại những thực tế trước mắt, hỏi thử bao đời, từ bật vua chúa, giàu sang, xuống đến dân nghèo hèn,  hỏi thử ai tránh khỏi bốn cảnh khổ , SANH, LÃO, BỆNH, TỬ, khoa học dù có văn minh đến bực nào đi nữa, cũng không thể hóa cải được bốn điều ấy,
Chỉ có giác ngộ CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH, làm chủ linh căn linh hồn của chính mình, về sống trên các tần trời, mới thoát khỏi cảnh SANH, LÃO, BỆNH , TỬ, làm khổ,
Theo bước CHA ÔNG thời  TIÊN ĐẾ, HẬU ĐẾ,  tận độ con cái, cháu chắt, chút chít, về trời,  theo lời dạy của CHA TRỜI ĐỊA MẪU,
Trên con đường về trời , giác ngộ cao thời ở cao, giác ngộ thấp thời ở thấp,  công lớn, đức lớn thời làm,, PHẬT, THÁNH, TIÊN , THẦN, CHÚA, LƠN.,
Công nhỏ, đức nhỏ thời làm PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN , CHÚA,  NHỎ
ấy cũng là lẽ công minh của đấng HÓA CÔNG, tổ tiên , cha trời,
hiểu rõ huyền cơ  chuyển biến của tạo hóa là điều vô cùng quan trọng , cuối tiểu kiếp cũng như ngôi nhà sắp sụp,  không thể ở trong đó được , mà phải tìm nơi an toàn đề cư trú, sự chuyển đổi tiểu kiếp,  nhân loại trần gian càng gần về cuối tiểu kiếp  khó thoát khỏi kiếp nạn, nước dân, bão lớn, động đất, nhiệt độ, càng về gần cuối tiểu kiếp càng tăng, khi đến cuối tiểu kiếp thời nhân loại con người sống sót không còn bao nhiêu , trở thành người hồng hoang chuyển sống qua tiểu kiếp mới ,
                                            *                      *                     *
                  
                      CHƯƠNG 5
PHẦN 4

              LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
                 Về trời đường đến non tiên
                  Đường không vô tận vô biên là dài
                  Theo chân tiên đế ông bà
                  Vào nhà vũ trụ lên tòa kim cang
                  Chân tâm rực tỏa hào quang
                  An vui tự tại cung đàng tự do
1- Nói về anh em da đen giống dân kim ngọc hắc long hắc tiên  hậu đế ông bà tổ tổ dẩn theo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn 5 trăm 75 triệu người, nhắm hướng phương bắc hư không bay đi vượt qua biển khí nước mặn quãng đường xa xôi hơn 9 vạn 4 nghìn dặm, trước mắt xa xa là dãy núi tiên thứ bảy tính từ núi tu di trở ra, núi  cao chót vót vượt lên trên hàng chục tần mây, dãy núi nầy gần trần gian nhất, đoàn người bay tới dãy núi ở trên không trung nhìn xuống núi cao chót vót, biển sâu thăm thẳm, dãy núi không những cao chót vót mà còn rộng lớn vô cùng , các thần chủ nói kìa dãy núi tỏa hào quang, do đất báu vàng , bạc , ngọc ngà, phát tỏa ra, dãy núi từ thấp lên cao có hàng trăm hàng nghìn tần bậc vách núi cheo leo, rừng đồi  bậc thang, xen kẽ theo vách núi,  mỗi tần bậc rộng dài hàng chục dặm  đất báu bằng phẳng, như có bàn tay khéo léo khai tạo lập lên , tần bậc núi non, tần bậc cây rừng rậm rạp, hoa quả sum sê như mùa xuân nở rộ quang cảnh núi non đẹp như tranh vẻ,
       Non tiên đẹp lạ đẹp lùng
       Vượt lên hàng loạt lớp tần chân mây
       Rừng bậc thang từ thấp lên cao
       Cheo leo vách núi đổ vào hồn xuân
       Lụa tiên phủ kín động tiên
       Cảnh nghe xuân hát , liên miên gió đàng
       Non tiên đẹp lạ đẹp lùng
       U sầu tan biến tâm hồn tịnh thanh
Hàng trăm triệu người khen không ngớt ông bà hậu đế tổ
Tổ không hạ chân xuống dãy núi, mà tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo dãy núi chạy dài về hướng tây, vượt qua hàng chục vạn dặm thời thấy anh em da trắng ở dưới chân núi khoản độ 10 triệu,  cả nam lẩn nữ hình như mới tới ở nơi đây,ông bà hậu đế tổ tổ lại tiếp tục dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, vượt qua hàng vạn dặm nữa rồi hạ xuống chân núi nhưng ở cao hơn anh em da trắng, nơi đây quang cảnh đẹp như tranh vẻ, tần đồi rộng vô cùng chạy dài theo dãy núi, rừng cây rậm rạp , hoa quả sum sê khắp chốn khắp nơi, ở trên tần đồi ngắm nhìn xuống biển hương ủy, một quang cảnh hiện ra vô cùng đẹp mắt, xa gần đủ loại hoa sen đủ màu đủ sắc, nhất là những loại hoa sen to lớn màu sắc lóng lánh tỏa hào quang, hương sen theo gió bay vào làm cho long người vô cùng dễ chịu khoan khoái , cọng thêm mùi hương của muôn loài hoa, giải trừ tất cả ưu phiền không ăn cũng cảm thấy no, không uống cũng thấy hết khác, xuân đất trời, xuân núi non, sắc thắm muôn hoa vây lấy con người,
        Cảnh xuân sinh nẩy lòng xuân
        Gió xuân đem lại tuổi xuân đầu đời
        Hoa xuân giải hết mạch sầu
        Non tiên đem lại một bầu túi thơ                              Ông bà  hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ quan sát thấy
con cái, cháu chắt, chút Chít, có hơn 10 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, liền thuyết giáo dạy rằng,
2- Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, chúng ta đang ở phía tây, của dãy núi trì đị,  dãy núi thứ 7, tính từ núi tu di trở ra,  đỉnh núi cao 6 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 2 trăm dặm, dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích lớn hơn địa cầu chốn trần gian gấp hàng trăm vạn, vạn vạn lần, dãy núi toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, hoa quả , suối nước nơi đây toàn là quý hiếm, chỉ cần ăn một quả, uống một ngụm nước, cũng đã tăng tuổi thọ lên đến hàng trăm năm tuổi, huốn chi sanh sống nơi đây thời cũng đã đi vào trường sanh sống lâu vô kể, chim muôn vạn thú ở đây vô cùng xinh đẹp không hung dữ như ở chốn nhân gian, chúng rất dễ gần gủi thân thiện với  con người chúng ca hát nhãy múa cho con người nghe, cũng có yêu tinh quỷ dữ nhưng chúng đã bị thời tiên đế tiêu diệt hết rồi, nếu còn sót thời chúng cũng khiếp vía khi thấy con người, là chúng trốn biến mất, ở đây tu thiền luyện khí một ngày, bằng trần gian tu thiền luyện khí một trăm ngày, tắm súi tiên một lần cũng đủ thay da đổi thịt, trẻ mãi, huống chi là làm chủ nơi đây, với tài khoa học, cũng kỹ thuật, khai thác vàng , bạc, châu báu, ngọc ngà, kiến trúc xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, diện ngọc, lầu đài cung điện, đền, nhà, chùa, miếu, thất, kỳ vĩ, cổ kính, lộng lẫy trang ngiêm, 
Lại nữa ở đây rất gần với chốn nhân gian, lên xuống không xa mấy, có thể trở về trần gian thăm con cái , cháu chắt, chút chít, hoặc siêu độ chúng lên đây để ở tu hành dễ dàng hơn, ông bà hậu đế tổ tổ nói xong tức thời hơn 10 triệu người chấp ta hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, ông bà hậu đế  tổ tổ liền chấp thuận, thuyết giáo dạy rằng,
3- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, với nền công nghệ khoa học tiên tiến, thời không lo gì không xây dựng lên cơ nghiệp giàu sang bật nhất, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần,  đã đến được nơi đây làm chủ non tiên thời bước vào cảnh giới  ĐỊA LA, phật , thánh, tiên, thần, chúa, địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo nhắm hướng dãy núi chướng ngại bay đến,
bay trên không trung nhìn biển hương thủy thứ 7, hoa sen mọc từng vùng khắp mặt biển,  tưởng như là mùa hạ đang hiện diện nơi đây, biển hương thủy thứ 7 rộng 1 nghìn 2 trăm dặm, đoàn người đông rợp trời bay không bao lâu thời nhìn thấy dãy núi chướng ngại,  hào quang dãy núi tỏa sáng rực rỡ, là do vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà phát tỏa ra,  đoàn người bay tới dãy núi chướng ngại, ở trên không trung xa xa nhìn thấy dãy núi chướng ngại cao hun hút, vượt qua hàng trăm tần mây,  ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ bay lên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống dãy núi chướng ngại, ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi không ngớt, thân dãy núi vô cùng rộng lớn, mắt thần, mắt thánh, mắt phật, mắt tiên, mắt chúa, nhìn không xể, biển sâu thăm thẳm từ trên cao ruống tận chân núi , đá núi cheo leo, rừng bậc thang hàng nghìn hàng vạn, trông đẹp mắt vô cùng, ông bà hậu  đế hắc long hắc tiên tổ tổ ở trên không quan sát, hầu như đã tìm ra nơi hạ chân liền bay xuống chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, vách núi cheo leo rồi hạ xuống gần chân núi , ở cao hơn anh em da trắng, nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ, cảnh quan nơi đây rực rỡ muôn màu muôn sắc như nơi đô hội của mùa xuân,
         Đất trời cảnh sắc non tiên
         Cảnh quan đô hội mùa xuân tràng đầy
         Trăm nghìn thác lụa trắng bay
         Muôn hoa sắc thắm đắp xây hửu tình
         Suối sông uốn lượng thì thầm
         Chim muôn vạn thú tưng bừng hát ca
         Vẫy tay mây nhớ trời ra
         Đong đưa với gió lệ sa dổi hờn
         Rừng tiên dạo nhạc cung đàng
         Khói tiên len nhẹ vào hồn núi non
Con cháu tiên rồng đặc chân đến cảnh non tiên, thấy tâm hồn lân lân , cảm khoái yên vui thích thú trong lòng , cảnh quan kì vĩ, phồn hoa đô hội đẹp như tranh vẽ, mùa xuân hầu như mãi mãi không có sự phai tàn,  cõi trần gian không thể nào sánh kịp, ai đã đến non tiên thời không muốn trở lại trần gian nữa, non tiên cực lạc, trần gian vô thường biển khổ, một miền là sống mãi muốn gì được nấy, không đau ốm bệnh tật, một miền là vô thường chuyển đổi liên miên ốm đau bệnh tật sanh tử chia ly, hai thế giới vui khổ khác xa như vậy, đã về đến non tiên thời còn ai muốn trở về trần gian làm gì nữa, châu báu , vàng , bạc, ngọc ngà, ở đây nhiều như đất cát ở chốn trần gian, ai về non tiên mà không giàu , ai cũng như ai đều sống trên vàng , bạc , nhọc ngà, châu báu, muốn gì có nấy, không cần làm mà cũng có ăn, làm tỳ sức , ăn tiêu tỳ cần, cảnh giới cực lạc nầy , chỉ có non tiên và các tần trời mà thôi,
Đã về đến non tiên thời vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu , không còn quý như ở chốn nhân gian nữa, mà quý ở non tiên  là quý  ở tấm lòng vàng, tấm lòng  thiện căn  của mỗi con người,  ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ quan sát thấy có hơn 20 triệu người con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng,
4- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, luật tiến hóa không cho phép con người ở mãi chốn nhân gian, một là tiến hóa đi lên, hai là thụt lùi trở lại, một là siêu , hai là đọa, một là về trời, hai là xuống địa phủ, vì thế con người có quyền lựa chọn, một là về trời sanh sống, hai là xuống các tần địa phủ chịu khổ, một là làm phật, thánh, tiên, thần, chúa,  hai là làm ma, quỷ, súc sanh, cầm thú,  hãy chọn cho chính mình một lối đi, họa- phúc, khổ- vui, siêu, đọa,  vì luật tiến hóa không cho phép chúng ta đứng yên một chỗ, mà phải theo luật Tiến hóa, về trời hay xuống địa phủ là do ở ta,
          Khổ hay vui do ta quyết định
          Đọa hay siêu cũng tại lòng ta
          Thiện ác nào phải đâu xa
          Tự mình tạo lấy khổ vui hai đường
          Quyền lựa chọn chính mình là chủ
          Đường về trời khó dễ do ta
          Thiện làm ác bỏ thăng  hoa
          Về  miền cực lạc sống vui an lành

          Trần gian tiến bước lên đường
          Về nhà vũ trụ cội nguồn an ngơi
          Non tiên xuân hội sanh sôi
          Cảnh như tranh vẽ, thác rơi lụa dòng
          Non tiên châu báu chất chồng
          Mênh mông non núi ngút ngàn trời xa
          Sống đời giàu có ai qua
          Trường sanh bất tử tự do an nhàn
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nhờ lòng tin sâu như bể
Tin cha trời , mẹ trời, chỉ đường cho chúng ta đi , và chúng ta đã đi, đi theo lời dạy bảo của đức cha trời, về trời và chúng ta đã đến non tiên, bằng chứng chúng ta  đang ở phía tây của dãy núi chướng ngại,  dãy núi thứ 6 tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi cao 1 nghìn 2 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 2 nghìn 4 trăm dặm,  chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích đất đai châu báu lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần,  cứ một lớp dãy núi lại có một lớp biển hương thủy,  không những núi tiên đất đai  toàn là vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu, mà cây,  cỏ, hoa, quả, nước , khí , nơi đây cũng vô cùng quý hóa , hiếm quý đối với chốn trần gian, chỉ cần uống một ngụm nước , thưởng thức một tí hương hoa, hay ăn một quả táo rừng sum sê cùng khắp kia cũng đã thọ thêm trăm tuổi , công lực thần lực tăng lên hàng chục năm, huống chi là sanh sống nơi đây , thời sống mãi , thần thông pháp thuật vô biên, cõi trần gian làm gì sánh kịp,  trần gian chỉ là cõi tạm đây mới chính là quê hương của con người, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nói xong, tức thời có hơn 20 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng, với trình độ khoa học cấp cao thời việc xây dựng lên lầu đài cung điện, kỳ quan, bảo tháp, kì vĩ đồ sộ , cổ kính, nguy nga, tráng lệ,  đền, nhà, chùa, miếu , thất, trang nghiêm, là điều quá dễ dàng, tạo lên cuộc sống giàu sang bật nhất, ở nhà vàng, nằm giường ngọc, ngồi ghế trân châu, cưỡi thú , cưỡi chim  cưỡi mây cưỡi gió , dạo khăp non tiên , dạo khắp cõi trời, muốn gì được nấy có phải cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần không , hơn nữa đã đến được nơi đây là vượt lên trên cảnh giới phàm phu,  ở Ngôi vị
phật, tánh, tiên, thần, chúa,  bước lên cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, Địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ  nhắm hướng dãy núi mã nhĩ bay tới,  biển hương thủy thứ 6  rộng lớn gấp đôi biển hương thủy thứ bảy, nên phải tăng tốc độ gấp đôi bay nhanh hơn bay qua biển hương thủy thứ 7
         Biển rộng mênh mông biển mỉm cười
         Gió ru nhè nhẹ gió đón mời  
         Sen vầy nhốm hội sen nở khắp
         Sen yêu biển  nước sen ra khơi
         Trời biển bao la niềm yêu mến
         Tự do tự tại  mãi vui chơi
         Biển núi thương nhau bao triệu  kiếp
         Thủy chung đẹp mãi , mãi trên đời

Đoàn người bay không bao lâu kìa xa xa dãy núi mã nhĩ đã xuất hiện, đoàn người tăng tốc chớp mắt đã đến nơi, ở trên  không trung xa xa  nhìn xuống dãy núi mã nhĩ  cao hun hút vượt qua hàng trăm tần mây, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ bay lên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống dãy núi mã nhĩ  ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi không dứt, dãy núi đẹp quá, to lớn quá, kìa rừng bực thang khéo quá, kìa vách núi cheo leo trùng trùng điệp điệp từ thấp lên cao không đếm xể,  núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây,
           Bậc, tần, thi với thang mây
           Cảnh thi với sắc suối thi thác dòng
           Núi non xuân hội tưng bừng
          Quả hoa mời gọi ánh hồng nắng thưa
          Chim muôn vạn thú say sưa
          Tự do bay nhảy khắp trong đất trời,
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ từ trên hư không bay xuống chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo,  rồi hạ xuống tần đồi thang cao hơn mặt nước biển vài dặm cảnh quang đẹp lạ đẹp lùng, không bút mực nào diễn tả cho hết
Làm cho lòng người say sưa ngây ngất say mê như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh , trên các tần trời,
          Non tiên đâu dễ đến nơi
          Đến rồi thời khó vản hồi lui chân
          Hồn xuân trải khắp núi non
          Cảnh xuân ôm mãi cảnh quang chẳng rời
          Hoa xuân luôn nở nụ cười
          Cho mây ngây ngất lượng nhìn không thôi
          Đất trời vầy hội cuộc vui
          Đến rồi quên hết đường lui về trần
Ông bà hậu đế tổ tổ quán sát thấy hơn 25 triệu người muốn ở lại nơi đây không muốn đi theo ông bà hậu đế tổ tổ nữa, liền thuyết giáo dạy rằng,
5- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nơi chúng ta đang ở là phía tây của dãy núi tiên mã nhĩ, dãy núi thứ 5, tính từ chân núi tu di trở ra, đỉnh núi cao 3 nghìn 4 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm, chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần, thân dãy núi toàn bằng vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu, hào quang  rực rỡ, không những thế hoa quả , đồ ăn , thức uống nơi đây quý hóa hơn đồ ăn thức uống nơi trần gian gấp trăm nghìn lần, chỉ cần ăn một quả trái cây nơi đây, hay uống một ngụm nước suối , cũng đã thọ lên hàng trăm tuổi, huống chi là những quả táo vàng, táo ngọc, ngô vàng ngô ngọc, khoai vàng khoai ngọc , thời chỉ cần ăn một quả , một củ, cũng đã thọ lên mười nghìn năm, có thể nói ở đây sống mãi với trời đất, không còn ốm đau bệnh tật sống cuộc sống giàu sang ấm no cực lạc muốn gì được nấy, đất báu rộng khắp không bao giờ ở cho hết, dù cho đến muôn vạn ức tỷ người cũng không bao giờ ở cho hết, ông bà hậu đế tổ tổ
Nói xong thời có hơn 25 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống tạo lập cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời,  thuyết giáo dạy rằng,
6- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đã đến được nơi đây , làm chủ non tiên,  là coi như chúng ta thành công trên bước đường về trời, đã bước sâu vào ranh giới ngôi nhà chung vũ trụ, tuy ở đây chưa phải là các tần trời, nhưng cũng là non tiên cũa vũ trụ, chúng ta có quyền xây dựng lên những cơ nghiệp vĩ đại, kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, lầu đài cung diện , chùa vàng, đền ngọc, nhà thờ, miếu, thất trang nghiêm,  hơn trần gian gấp trăm nghìn lần, cuộc sống cũng hơn trần gian gấp trăm nghìn lần, khi nào thấy chán, không muốn ở non tiên nữa thời tu luyện theo văn hóa cội nguồn mà bay về các tần trời, đã đến được non tiên , thời trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, hết thảy vào hàng ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, nhắm hướng dãy núi thiện kiến bay đi,  biển hương thủy thứ 5 rộng xa xa thăm thẳm 6 nghìn dặm, phải mất một thời gian khá lâu mới bay qua, trước mắt là dãy  núi thiện kiến,  đoàn người anh em da đen tăng tốc, thoáng chốc đã đến nơi bay thẳng lên đỉnh núi,  đứng trên hư không nhìn xuống núi cao hun hút , biển sâu thăm thẳm dãy núi thiện kiến không những cao to rộng hơn, đẹp hơn ba dãy núi đã đi qua, quang cảnh hùng vĩ tráng lệ tuyệt vời của non tiên , làm cho lòng người muốn ở mãi nơi đây, huống chi  cảnh sắc non tiên quyến rũ , làm cho lòng người xao xuyến  không muốn rời xa cảnh non tiên nữa, rừng tiên nghe suối tiên thì thầm to nhỏ suốt ngày, chim muôn vạn thú nỉ non ca hát trong rừng hoa ôm sát chân mây,
          Gió tiên hôn nhẹ muôn hoa
           Muôn hoa e thẹn ngó qua mây tần
           Thác tiên lụa mới trắng tinh
           Nắng soi núi đẹp lung linh sắc màu
           Áo quần núi mặc báu châu
           Bay lên lượng xuống mây chầu núi non
           Thơm tho hương sắc tỏa lan
           Vạn tần rừng thẳm cảnh quang dịu kỳ
           Nhịp nhàng chim nhảy thú đi
           Bay lên ca hát trên lâm li ngọt ngào
Đả tới non tiên , thời trần gian không còn gì để mà luyến nhớ nữa, như thoát ra trong cảnh ngục tù nhỏ hẹp trần giam,  bay nhảy trong thế giới tự do bao la vũ trụ, không còn muốn trở về trong cảnh đời nhỏ hẹp, đầy phiền não lo âu, ông bà hậu đế hắc long, hắc tiên tổ tổ liền bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, không biết bao nhiều là vách núi cheo leo bậc thang,  vượt qua không biết bao nhiêu là con sông con suối, uốn lượn chạy dài theo dãy núi, hạ chân xuống gần chân núi nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết, vẽ đẹp kì vĩ, quang cảnh như danh họa trong tranh, thác , động, hoa , qủa, sắc màu, mây gió, nắng xuống, chim lên, hương thơm ngào ngạc, của muôn nghìn kỳ hoa dị thảo, muôn vạn cảnh quan hội tụ,  tất cả vẻ đẹp non tiên được thu nhỏ ở nơi đây,
        Tuyệt vời cảnh sắc non tiên
        Đẹp như trong mộng cõi thiền ngân nga
        Tự do tự tại trong ta
        Một bầu rượu giác uống say say mèm
        Tới đây quên hết tục trần
        Tới đây quên hết đường về thế gian
Ông bà hậu đế tổ tổ quan sát thấy hơn 55 triệu người con cháu rồng tiên muốn ở lại sanh sống nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
7- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, con đường về trời
Là con đường đẹp nhất, hạnh phúc nhất, an vui nhất,  giải trừ phiền não,  bình đẳng tự do, tự tại, vận mệnh của mình do chính mình làm chủ, cuộc sống của mình chính do mình làm chủ,  tự do mưu cầu hạnh phúc, chọn lấy cuộc sống cho chính mình, không ai có quyền áp đặc hoặc ép buộc lối sống của mình, giang sang vũ trụ là do tổ tiên khai hóa tạo lập lên, không phải để cho riêng ai , mà ai ai cũng có quyền làm chủ, không có nghĩa là tranh giành, mà tùy theo công đức, phước báo mà thọ hưởng, công đức lớn thời thọ hưởng lớn công đức nhỏ thời thọ hưởng nhỏ, theo thiên ý thiên cha trời, thiên  luật vũ trụ, không phải tranh giành mà được, nếu tranh giành được thời yêu tinh quỷ dữ, làm chủ không còn đến con người chúng ta đâu, tổ tiên khai hóa tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, tu di sơn, bảy núi thất sơn châu báu, bốn cõi trần gian, thiên địa trời đất, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, tổ tiên hiện thân ra đức CHA TRỜI, giao cho loài nào thời loài đó làm chủ vũ trụ, chúng ta là con cháu tiên rồng con cái nhà trời, thừa kế giang sang vũ trụ ông cha, làm chủ lần từng bước , tùy theo công sức lập công hướng thiện  tu luyện hướng về cội nguồn, mà là chủ lần giang sang vũ trụ, nay đã đến được nơi đây cũng chính là tùy theo công sức của chính mình mà có được, bằng chứng là chúng ta đang ở phía tây của dãy núi thiện kiến,  dãy núi thứ tư, tính từ chân núi tu di trở ra,  đỉnh núi cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm, chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng lớn , lớn hơn địa cầu trần gian gấp trăm nghìn vạn , vạn vạn lần, đồ ăn thức uống, hoa quả, thảo mộc ở đây vô cùng quý báu, hơn trần gian gấp trăm nghìn lần, không khí nơi đây cũng vô cùng quý hiếm, chỉ cần tu thiền luyện khí là không cần ăn uống gì cả, tuổi thọ tăng lên sống mãi, huống chi là thọ hưởng hương hoa quả báu nơi đây thời sống lâu vô kể sống lâu Như trời đất, sanh con đẻ cháu đầy đàn đếm không hết, cuộc sống muốn gì được nấy, không còn khốn khổ như cõi trần gian, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nói xong thời có hơn 55 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ , thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời,  thuyết giáo dạy rằng,
Với tài năng khoa học của chúng ta, thời xây dựng lên cảnh giới non bồng tiên cảnh kỳ quan, bảo tháp, hiện đại kì vĩ cổ kính, nguy nga, cung vàng, điện ngọc, nhà, chùa, đền, miếu, thất, châu báu trang nghiêm, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, đã đến được non tiên thời thành phật, thánh, tiên, thần , chúa  hết thảy, bước vào cảnh giới ĐỊA LA  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ , bốn cõi nhân gian, nói xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại  bay theo nhắm hướng dãy núi đảm mộc bay tới, biển hương thủy thứ 4 rộng vô cùng hơn 1 vạn dặm, nên ông bà hậu đế tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh như tia chớp, không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy thứ 4, đến dãy núi đảm mộc, đứng trên như không nhìn xuống, thấy dãy núi đảm mộc cao hun hút , vượt qua hàng nghìn tần mây, dãy núi đảm mộc còn đẹp hơn những dãy núi đã đi qua, nhìn lớp lớp bậc thang vách núi cheo leo, uốn lượn, ngoằn ngoèo hùng vĩ,  những cánh rừng bực thang xen kẻ vách núi cheo leo, từ trên cao đổ xuống thấp, kéo dài tận xa xa ,  đẹp như tranh vẽ, thời đã sanh ra một thứ tình yêu non nước trước sức hấp dẩn của non tiên, vừa thầm bí vừa thiên nhiên , kỳ vĩ xinh đẹp lạ lùng, nhìn cuộc sống tự do bay nhảy của chim muôn vạn thú, làm cho con người cảm thấy như lạc vào thế giới tự do tự tại, không ràng buộc  tâm hồn nhẹ nhỏm lân lân thoát tục, một sức sống mãnh liệt của sự tự do bay nhảy, tự tại an vui trong giang sơn vũ trụ, càng yêu tự do, càng thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa, cuộc đời là một chuỗi dài lạc quan bất tận,
          Yêu cuộc sống yêu tự do bất tận
          Yêu tự nhiên yêu lãng mạn tự nhiên
          Luôn tung hoành trong thế giới vô biên
          Đầy mãnh liệt trong tâm hồn bất diệt
          Yêu cuộc sống yêu tự do tự tại
          Đời nghênh ngang như gió thoảng mây bây
Nhìn núi tiên vừa hùng vĩ, vừa đẹp tuyệt vời, vừa yên bình vừa nhộn nhịp yên vui,  không khỏi khoan khoái, có cảm giác dễ chịu thoải mái, tự do tự tại trong trời đất bao la,  ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là rừng đồi bậc thang, vách đá hang động, vách núi cheo leo, xa gần cao thấp bậc thang đẹp như tranh vẽ, hạ chân xuống cánh rừng cách mặt nước biển hơn bảy tám dặm, nơi đây cảnh đẹp như tranh, suối, thác, gió , mây, hoa  quả, cảnh quan, màu sắc, âm thanh, như hòa quyện vào nhau, dệt cảnh mùa xuân, muôn vẻ đẹp, nghìn vẻ sang, vừa trang nghiêm, vừa lung linh huyền bí,
          Ai về cảnh giới trời mây
          Mới hay tạo hóa khéo tay thế nào
          Non  tiên  ôi thật ngọt ngào
          Cảnh quan kì vĩ ra vào thang mây
          Thác ru chim lượn gió bay
          Suối ca, chim hát, hoa say, xuân nồng
          Cảnh quan kỳ vĩ lạ lùng
          Trời mây non nước khéo vầy cuộc thi
          Tuyệt vời xuân đến chẳng đi
          Sắc màu rực rỡ mua vui cho trời
          Hương tiên thoang thoảng mọc mời
          Đến đây quên hết đường về trần gian
Ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ quan sát con cái cháu chắt, thấy hơn 80 triệu người muốn ở lại nơi đây, thời thuyết giáo dạy rằng,
8- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, từ khi CHA TRỜI , MẸ TRỜI, sanh ra nhân loại con người đến nay đã có hơn bốn trăm nghìn năm, con người lúc nào cũng cố sức tìm về cội nguồn, lập nhiều công lao dân lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI MẸ TRỜI, để được cha trời, mẹ trời, ban thưởng cho cuộc sống tự do an vui tự tại, bất sanh bất diệt, trường tồn mãi mãi, theo tiếng gọi của cha trời mẹ trời, tìm về ngôi nhà chung vũ trụ, thừa kế cơ nghiệp ông cha đã tạo lập lên , đó chính là con đường mà nhân loại chúng ta phải đi, và chúng ta đã đi,  mới đến được nơi đây, và làm chủ nơi đây,
Nơi chúng ta đang ở là phía tây của dãy núi đảm mộc dãy núi thứ 3 tính từ chân núi tu di trở ra, đỉnh núi cao 1 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm chạy dài giáp vòng bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn địa cầu gấp hàng trăm vạn,  vạn vạn lần, non tiên thân núi toàn là vàng, bạc, châu báu ngọc ngà, những cụm đá vàng , đá bạc , đá ngọc rực tỏa hào quang, cây rừng bậc thang rậm rạp , hương thơm lan tỏa bay xa, sống nơi đây một ngày bằng trần gian cả năm, hoa quả sum sê  quanh năm, cảnh quang kì vĩ, đẹp hơn tranh vẽ, cảnh tượng đồi rừng phồn vinh sức sống, lúc nào cũng nghe chim muôn vạn thú nhảy múa hát ca, làm cho non tiên vô cùng vui nhộn, cực kì đẹp mắt, nhìn non tiên lòng người
Như đi vào cảnh giới  yên vui an lạc, nhìn cảnh núi non, dân trào sức sống, trong thế giới bao la, của sự yên bình, làm tan đi hết thảy bao phiền muộn, không những thế với bàn tay khéo léo của con người, khai thác, vàng , bạc, ngọc ngà châu báu nơi đây, xây dựng lên kỳ quan , bảo tháp, lầu đài cung điện cổ kính, kỳ vĩ, đồ sộ , nguy nga, đền, chùa, nhà, miếu thất, trang nghiêm lộng lẫy, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, tạo lên cảnh giới thần tiên cực lạc,
9- Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, sống ở non tiên không những đêm lại cho ta mãi mãi cuộc sống yên vui, mà còn sống mãi trong trường sanh bất tử, vì ở nơi đây, nước, hương, hoa quả, không khí,  trái củ , vô cùng hiếm quý, chỉ cần , ngửi mùi hương, ăn hoa quả, tắm nước suối cũng đã thay da đổi thịt, trường thọ vô cùng, con cái, cháu chắt, chút chít, sanh ra đầy đàn, đoàn tụ mãi mãi hiếm có cuộc chia ly, phải nói sanh sống ở non tiên , hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, ông bà hậu đế tổ tổ nói xong tức thời có hơn 80 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây, ông bà hậu đế tổ tổ nghe xong liền chấp thuận, rồi thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đã đến được nơi đây, tức là đã trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,   cai quản muôn loài vạn vật, cai quản 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, nói xong ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, nhắm hướng dãy núi trì trục bay đi, biển hương thủy thứ 3 rộng vô cùng 2 vạn 2 nghìn dặm phải nói là quá rộng, hoa sen ở biển hương thủy thứ 3 nầy không những to lớn gấp đôi hoa sen ở biển hương thủy trì địa, không những thế màu sắc cũng rực rỡ hơn, nhất là hoa sen ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lợi ca, nhưng đâu có thời giờ mà xem, vì ông bà hậu đế tổ tổ tăng tốc độ nhanh như tia chớp, con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo như tia chớp , những người thần thông pháp thuật yếu kém, cũng như sự giác ngộ chưa cao thời rơi  rớt ở lại các dãy núi đã qua, những người bay theo ông bà hậu đế tổ tổ, là những con cái, cháu chắt, chút chít, ở cấp cao,  
Bay qua biển hương thủy thứ 3,  tốc độ bay nhanh như tia chớp theo chân ông bà hậu đế tổ tổ, đoàn người bay không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy thứ 3 tới dãy núi trì trục, bay thẳng lên đỉnh núi , vượt qua hàng nghìn tần mây
ở trên không nhìn dãy núi trì trục thấy núi cao hun hút cao hơn các dãy núi đã qua  , biển sâu thăm thẳm, đỉnh núi quá cao nếu không phải con mắt phật, thánh, tiên, thần, chúa, thời không thể nào nhìn thấy chân núi cũng như biển hương thủy thứ 2 được, nhìn trời cao núi rộng, chim muôn vạn thú ca hát nhảy múa khắp núi non, hàng nghìn tần mây ngũ sắc bay lượng dọc theo dãy núi , hàng nghìn thác nước từ trên cao đổ xuống, rừng đại ngàn bậc thang xen kẻ vách núi bậc thang cheo leo hùng vĩ , nối nhau bất tận từ thấp lên cao chạy dài theo dãy núi, rừng, đồi,  bát ngát muôn màu vạn sắc, cành lá rung rinh xào xạc, dòng sông, dòng suối uốn lượn nước chảy trong veo, non tiên cảnh quan kì vĩ, ngắm nhìn mãi mà không biết chán, mà còn làm cho tâm hồn lân lân thoát tục, phiền não tiêu tan,
         núi rộng  trời cao nhìn bát ngát
         quanh quẹo đồi non xa tăm tắp
         thú chạy chim bay suối ngân nga
         ngàn mây rượt đuổi đua màu sắc
         dòng sông uốn lượn lụa bay qua
         cảnh quan kì vĩ xuân ôm ấp
         rừng tiên chảy xuống nghìn muôn lớp
         vách  nghe xào xạc rừng hát ca
ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ ở trên không quan sát một hồi rồi bay xuống chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng sông suối hạ xuống rừng đồi rậm rạp cao hơn mặt nước biển hơn vài dặm, nơi đây cảnh quang đẹp hơn danh họa tranh vẽ, như lạc vào cảnh giới bồng lai, nhìn ngắm mãi không biết chán, phóng tầm mắt nhìn xa nhìn gần, kinh ngạc  cái đẹp của non tiên được thu gọn ở nơi đây  trời , mây, non nước, ngàn cây bát ngát, lá rung xào xạc, thác buôn lụa trắng, suối chảy ngân nga, mây bay rượt đuổi, chim lên chim xuống, xuân ôm xuân ấp, sắc màu cuốn hút, hoa quả đua chen, cảnh quan kì vĩ, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, chót vót , cheo leo,
        đã về đến cảnh non tiên
        tâm hồn quên hết ưu phiền trần gian
        lắng nghe tiếng nhạc núi non
        nhạc xuân, nhạc cảnh, nhạc quang diệu kỳ
        thác tiên suối ngọc lâm li
        cảnh quan, tráng lệ uy nghi tuyệt vời
        non tiên ôm lấy lòng người
        đại ngàn ôm lấy bầu trời nhớ thương
ông bà hậu đế tổ tổ quán sát con cái , cháu chắt, chút chít, có hơn 85 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống tạo lập cơ nghiệp lâu dài, liền thuyết giáo dạy rằng,
10- hỡi con cái cháu chắt, chút chít, chúng ta đang ở phía tây của dãy núi trì trục dãy núi thứ 2, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi cao 2 vạn 1 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn 1 nghìn dặm, dãy núi chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích lớn vô cùng , lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm  nghìn vạn, vạn  vạn lần
không có gì vui sướng hơn là làm chủ non tiên rộng lớn vô tận nầy,  làm chủ vận mệnh cuộc sống của chính mình, khai thác vàng bạc , ngọc ngà , châu báu, khắp cùng núi non, tạo lập lên cảnh giới giàu sang bật nhất, cung vàng, điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp , cổ kính kì vĩ trang nghiêm, đền, chùa, nhà, miếu, thất, xinh đẹp lộng lẫy , đưa đời sống con người lên một tần cao muốn gì được nấy, chúng ta đã bỏ cuộc sống giả tạm nơi chốn trần gian, về non tiên xây dựng cuộc sống vĩnh viễn , không còn khổ nghèo, khổ đói, khổ đau, khổ bệnh, khổ tật, không chiến tranh, không hận thù, khổ không được tự do, nay đã đến được nơi đây thời  an vui sống mãi
hoa- quả, khí, nước,  nơi đây vô cùng quý hiếm , kìa là rừng táo vàng, táo bạc, chỉ cần ăn một quả cũng đã thọ lên hơn vạn năm, chỉ cần tắm một lần dưới suối tiên cũng đã thay da đổi thịt, thọ như trời đất ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nói xong thời có hơn 85 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng , thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống , tạo dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ liền nhận lời, thuyết giáo dạy rằng,
chúng ta đã đến được nơi đây , thời coi như cuộc sống , vận mệnh, đều được thay đổi, tất cả đều thành phật , thánh, tiên, thần, chúa, ở cảnh giới ĐỊA LA, địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, thuyết giáo xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, nhắm hướng dãy núi song trì  bay tới, biển hương thủy thứ 2 vô cùng rộng lớn 3 vạn 1 nghìn dặm, rộng xa thăm thẳm, tốc độ bay trên nền trời biển cả hương thủy  như tia chớp, không bao lâu thời tới dãy núi song trì, xa xa nhìn dãy núi song trì , núi hun hút vượt qua hàng nghìn nghìn lớp lớp tần mây, biển sâu thăm thẳm bao la không thấy bờ thấy bến, ông bà hậu đế tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn lớp lớp tần mây, đứng trên hư không nhìn cảnh núi non , đất,  trời, mây, nước , muôn hoa tươi thắm, chim hót véo von, nắng hồng hồng đỏ, hào quang núi báu sáng
ngời, gió tiên nhè nhẹ, đồi rừng bậc thang lớp lớp từ trên cao xuống thấp xe kẻ bậc thang vách núi cheo leo chạy dọc chạy ngang tận xa xa,  đẹp đẽ kỳ vĩ đượm màu tiên cảnh, làm tan đi phiền muộn con người, non tiên như vút lên những điệu nhạc tuyệt vời, núi non hùng vĩ chót vót như muốn nói lên vượt  đỉnh trời xanh, 
         chim muôn vạn thú bay thấp thoáng
         rừng  hát du dương suối ngân nga
         non đàn xuân đệm  hoa ca
         cảnh ôm sông núi thiết tha đất trời,
         mây ôm đàn mây nhìn non nước
         nắng hồng thưa nắng lướt núi non
         muôn hình vạn trạng cảnh quan
         đoàn viên trời đất núi non sum vầy
ông bà hậu đế tổ tổ đứng trên hư không quan sát một hồi rồi đằng vân giá vũ bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng, sông suối , hang , động, hạ chân xuống một nơi, cảnh quang kì vĩ , một quang cảnh thu nhỏ vẻ đẹp của non tiên hết ở nơi đây, không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp , như lạc vào cảnh trong mơ, danh họa tranh vẽ,
          vẽ non vẽ núi vẽ trời
          vẽ mây rượt đuổi vẽ đồi ngắm xuân
          vẽ thác buông lụa trắng tinh
          vẽ đàn chim , thú, ẩn mình trong hoa
          cảnh quan hùng vĩ khói bay
          suối , sông , uốn lượng gọi mây xuống nhìn
          muôn màu vạn sắc bay lên
          gió tiên đáp xuống điểm tô núi rừng
          cảnh quan đẹp lạ đẹp lùng
          xuân trời xuân đất, xuân cùng núi non
         đến đây thời chẳng muốn đi
         lạc hồn vào chốn non tiên mất rồi
ông bà hậu đế tổ tổ quán sát thấy có hơn 90 triệu con cái , cháu chắt, chút chít, muốn ở lại lập cơ nghiệp lâu dài nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
11- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít,  chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thời phải làm chủ non tiên, làm chủ vàng, bạc,  châu báu ngọc ngà, làm chủ những gì quý hiếm nhất trong vũ trụ, chúng ta rời bỏ trần gian theo lời dạy bảo của CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tu luyện tiến hóa linh hồn  về sanh sống ở non tiên, tiếp tục tu hành tiến hóa linh hồn lên cao hơn nữa, tiến hóa cho đến khi làm chủ toàn vũ trụ, làm chủ chân tâm, chân tánh, của chính mình, hội nhập cội nguồn , trở về ngôi vị cũ, bọt nước hội nhập về bản thể là nước, tiểu linh hồn, hội nhập về bản thể đại linh hồn,
 con đường tiến hóa đi lên ấy, từ làm chủ trần gian, đến làm chủ các  cõi non tiên, tiến lên làm chủ các cõi tần trời, tùy theo công hạnh căn cơ giác ngộ của chính mình, văn hóa cội nguồn là con đường xuyên suốt đưa ta đến làm chủ vũ trụ, con đường tiến lên làm chủ vũ trụ , là con đường bình đẳng , sống theo thiên ý cha trời, thiên luật vũ trụ, không có sự độc quyền, độc tài, độc trị, ai cũng như ai, thiên quyền được tôn trọng , không ai có quyền  xâm phạm, sống an vui tự do , tự tại, tự do mưu cầu hạnh phúc, theo nguyện vọng chính đáng mà thiên ý cha trời đã cho phép,
12- nơi chúng ta đang ở là phía tây của dãy núi song trì dãy núi thứ 1 đứng đầu trong bảy dãy núi, thân dãy núi toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, rực rỡ vô cùng, dãy núi cao 4 vạn  2 nghìn dặm, chân núi rộng 6 vạn 2 nghìn dặm phải nói là vô cùng cao, vô cùng to, vô cùng lớn, dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng
lớn , lớn hơn địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần, tha hồ mà sanh con , đẻ cái sanh sống,
không những thế dãy núi còn đẹp nhất trong bảy dãy núi, cỏ cây hoa quả nước khí ở đây cũng quý hơn sáu núi đã qua, táo tiên , táo vàng, táo ngọc, nho tiên, nho vàng , nho bạc, nho ngọc, lúa tiên ,ngô tiên , cùng khắp hào quang sáng chóa vô cùng đẹp mắt, chỉ cần ăn một quả, một hạt, thời cũng đã tăng tuổi thọ hơn mười nghìn năm, tu thiền luyện khí ở dãy núi song trì nầy một ngày , hơn trần gian ba trăm ngày tu thiền luyện khí, với tài văn minh khoa học khai thác vàng , bạc, châu báu, ngọc ngà , kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, đền, nhà, chùa , miếu , thất, vô cùng rực rỡ hiện đại cổ kính trang nghiêm, một sự nghiệp lâu dài bất tận, trường tồn mãi mãi, ông bà hậu đế tổ tổ nói xong tức thời có hơn 90 triệu con cháu rồng tiên, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp  giàu sang trường tồn vĩnh cửu, ông bà hậu đế hắc long hắc tiên tổ tổ nhận lời thuyết giáo dạy rằng,
chúng ta đã đến được nơi đây thời đã bước vào cảnh giới cuối cùng cao nhất của ĐỊA LA, địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, ở cấp cao, cai quản hết thảy muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, sau nầy cai quản cả chúng quỉ thần,  thọ ký xong ông bà hậu đế tổ tổ  bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo nhắm hướng núi tu di, bay đi nhanh  như tia chớp
                *                         *                         *
Cha trời, dạy rằng trần gian chỉ là cõi tạm, trường thi tu luyện tiến hóa linh hồn, một là siêu lên , hai là đọa xuống, trần gian  không phải là cõi xây dựng hạnh phúc lâu dài, mà là cõi vô thường ,trần gian biển khổ, họa phúc xoay chuyển triền miên, thịnh suy nối đuôi không dứt, phải tu luyện tiến hóa đi lên, về trời là con đường hợp lý hợp lẽ nhất,
Hành thiện sống vì nhân loại , hơn sống vì mình, yêu thương nhân loại chính là yêu mình, nhân loại hạnh phúc chính là mình hạnh phúc, nhân loại đau khổ chính là mình đau khổ,
Hãy sống vì nhân loại , đó chính là thông điệp lời dạy của đức cha trời, đã là người con của trời , hãy làm theo ý trời,
Không ai giàu hơn cha trời, cha trời là đấng giàu sang bậc nhất, cha trời đã tạo lập lên ngôi nhà chung vũ trụ,
Nhân loại con người , là con cháu nhà trời , tiến hóa tu luyện tiến lên làm chủ ngôi nhà chung vũ trụ đó,
                                       CHƯƠNG 5
PHẦN 5

LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
1- Đây nói về anh em da chàm giống dân bích ngọc, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ dẩn theo hơn 7  trăm  80 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời, nhắm hướng núi tu di bay đi vượt qua biển khí nước mặn đằng vân giá vũ vượt qua hơn chín muôn bốn nghìn vạn dặm, xa xa là dãy núi trì địa, dãy núi cao 6 trăm dặm, cao chót vót vượt qua hàng chục tần mây thân dãy núi bằng châu báu, vàng bạc, hào quang lấp lánh, do thân núi vàng, bạc, châu báu phá tỏa ra, vô cùng đẹp mắt, ông bà  hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ liền bay thẳng lên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống  thấy núi cao chót vót biển sâu thăm thẳm, rừng bậc thang lớp lớp xe kẽ vách núi bậc thang cheo leo hiểm trở  từ trên cao xuống tận chân núi, chạy dài theo dãy núi trì địa, trông đẹp mắt vô cùng, quả là dãy núi tiên có khác,
          Non tiên đẹp lạ đẹp lùng
          Cheo leo vách núi vạn tần thang mây
          Xa trông  đồi chảy  thấp cao
          Chim muôn vạn thú ra vào xuống lên
          Gió tiên lay động cảnh tiên
          Cảnh quan rực rỡ vạn muôn sắc màu
          Thác tiên lụa trải trắng phau
          Cảnh tiên thoát tục một màu  thiên nhiên
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi, rồi bay theo hướng phải của dãy núi chạy dài dọc theo hướng đông, vượt qua hơn 30 vạn dặm hạ chân xuống khu rừng tiên bậc thang cao hơn mặt nước hương thủy hương thủy Thứ 7 mười dặm, nơi đây cảnh quan núi non hùng vĩ tuyệt vời, rừng tiên bát ngát rừng đồi mênh mông, gió tiên nhè nhẹ , hôn vào non tiên điệu nhạc núi rừng du dương vút lên vui tươi, của đại ngàn cỏ cây hoa lá, cảnh quan đẹp đẻ làm sao , suối , sông , uốn lượn, chim hót, hoa cười, muôn màu muôn sắc, xuân nước, xuân non, xuân trời, xuân mây,  xuân đất, xuân vạn vật, xuân cây cỏ, vạn hội mùa xuân,  vui vì cảnh quan đô hội, thanh bình an lạc nơi đây, cuộc sống diễn ra muôn hình vạn trạng, như thật yên bình không có cảnh sát phạt lẩn nhau,
          Non tiên cảnh thanh bình
          Xuân trải đầy mặt đất
          Hoa trái cười lung linh
          Trời soi chim ca hát
          Thác gọi suối đàn lên
          Rừng đồi rộng bát ngát
          Hoa cười mây lênh khênh
          Cảnh quan mời nhảy múa
          Tuyệt vời mãi không quên
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
2- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, không về trời, không về năm non, bảy núi ở thời về nơi đâu nữa, trần gian chỉ là cõi tạm, thiên đàng mới thật chính quê, rời trần gian cõi tạm , về sống cõi vĩnh hằng, đó là trí khôn của nhân loại con người, tu luyện tiến hóa đi lên, rời bỏ cảnh giới trần gian vô thường, tiến lên sống ở  miền cực lạc, chỉ có những người quá mê muội, không chịu tiến hóa đi lên, lạc nguồn lạc cội sa đọa xuống các tần địa phủ, chịu mãi sự khốn khổ,
Còn người sáng suốt , thời ai mà chịu cảnh đọa đày ấy, về trời không đi , mà đi chi xuống các tần địa phủ, làm phật, thánh, tiên, thần, chúa, không sướng hơn làm ma, làm quỉ, làm súc sanh hay sao,
3- Tiên đế dạy, sự họa,  sự phúc, sự vui, sự khổ, cũng như siêu lên thiên đàng, hay đọa xuống địa phủ, không ai khác hơn là chính mình ban cho mình,  ban cho mình sự họa, ban cho mình sự phúc, ban cho mình sự vui, ban cho mình sự khổ, cũng như lên thiên đàng, hay xuống các tần địa phủ, là do chính mình ban cho mình cả,
4- Vì  thế muốn thành phật, thánh , tiên, thần, chúa, thời phải hướng thiện , hiểu rõ nhân bản, nhân quyền, những quyền cơ bản của con người, những quyền bất khả xâm phạm, muốn sa đọa xuống các tần địa phủ không phải tự nhiên mà sa đọa được, mà phải làm ác, thậm chí cực ác,
Nên ông bà tiên đế nói , thiện thời siêu lên trời,  ác thời đọa xuống các tần địa phủ, muốn có sự vui thời làm lành, lánh dữ, đó chính là nguyên lý , là định luật, là cơ bản cho sự giác ngộ, HÃY TỰ BAN, TỰ PHÁT, TỰ ĐỘ, tự độ cho chính mình, tự phát phước lộc may mắn cho chính mình, tự ban ngôi vị phật , thánh, tiên, thần , chúa, cho chính mình,  CHA TRỜI , MẸ TRỜI , giúp sức hộ trì gia hộ cho chính bản thân mình làm việc đó,
5- Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, chúng ta đang ở phía đông của dãy núi trì địa, dãy núi thứ 7 tính từ chân núi tu di trở ra dãy núi cao 6 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 2 trăm dặm, dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nhìn vạn, vạn vạn lần , không như trần gian quá nhỏ hẹp, vàng , bạc, châu báu, ít ỏi hiếm hoi, nghèo nàn lạc hậu ,
Không như ở nơi đây , dãy núi đất đai toàn là vàng , bạc, ngọc ngà, châu báu, hào quang lấp lánh muôn màu muôn sắc , giàu có vô biên, cỏ cây, hoa quả , khí, nước, non tiên hiếm quý vô cùng, ăn một quả , uống một ngụm nước, cũng thọ lên cả trăm tuổi, tu thiền luyện khí ở đây một ngày , bằng trần gian tu thiền luyện khí một trăm ngày, huốn chi là ở lại nơi đây , sanh sống nơi đây, tu thiền luyện khí nơi đây, thời phải nói là sống lâu vô kể, thọ ngan đất trời, giàu sang bật nhất, vì sao lại nói như thế, vì với tài khoa học của chúng ta, khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, xây dựng tạo lập lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, nguy nga, tráng lệ, đồ sộ , cổ kính trang nghiêm, đền, nhà, chùa, miếu, thất, xinh đẹp lộng lẫy, lập lên cơ nghiệp giàu có bật nhất lâu dài vĩnh cửu, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần,
        Cơ nghiệp non tiên đẹp biết bao
        Giàu sang bật nhất cảnh tiên vào
        Lầu đài cung điện toàn châu báu
        Kỳ vĩ trang nghiêm đẹp làm sao
        Sống mãi anh linh đời tươi sáng
        Vô cùng thỏa mãn những  ước ao
        Trần gian đâu thể nào sánh kịp
        Non tiên cơ nghiệp vượt trời cao
Ông bà hậu đế tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 50 triệu người con cháu tiên rồng, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời thuyết giáo dạy rằng,
Dãy núi trì địa  là dãy núi tiên gần chốn nhân gian, nên lên xuống trần gian dễ dàng, có thể trở về trần gian thăm con cái, cháu chắt, chút chít, lại nữa chúng ta đã lên được tới non tiên thời coi như chúng ta đã là phật, thánh, tiên,
Thần , chúa,  bước vào cảnh giới của ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, cai quảng 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, thuyết giáo thọ ký xong ông bà hậu đế tổ tổ liền bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo nhắm hướng dãy núi chướng ngại bay tới,  bay trên không trung nhìn xuống biển hương thủy thứ 7, rộng mênh mông 1 nghìn 2 trăm dặm, hoa sen mọc khắp vùng, xinh đẹp rực rỡ vô cùng, nhất là hoa sen ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lợi ca,  đoàn người đông rợp cả bầu trời, đằng vân giá vũ bay nhanh không bao lâu thời tới dãy núi chướng ngại,  hào quang từ đất báu thân dãy núi phát tỏa lên rực rỡ, xa xa giữa không trung nhìn dãy núi chướng ngại đỉnh núi cao chót vót, vượt qua hàng trăm tần mây,  biển sâu thăm thẳm , ông bà hậu đế tổ tổ bay lên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống không những thấy núi cao chót vót , biển sâu thăm thẳm, mà còn thân của dãy núi toàn là vàng , bạc, ngọc ngà châu báu rộng lớn vô cùng , chạy dài xa vô tận cảnh non tiên đẹp như tranh vẽ , bởi rừng bậc thang từ trên cao chảy xuống xen lẩn với vách núi cheo leo , đá vàng, đá bạc, đá ngọc, cao chọc mây lởm chởm, từ trên cao đỉnh núi xuống tận  chân núi tần tần lớp lớp uốn lượng ngoằn ngoèo chạy dài theo dãy núi trông đẹp mắt vô cùng, cảnh quan non tiên làm cho tâm hồn con người tiêu diêu thoát tục, thanh tỉnh an nhàn, bao cái vui luôn luôn xuất hiện, âm điệu ngọt ngào, lòng phơi phới nhẹ nhàng không còn muốn đi đâu nữa, trước cảnh núi non hùng vĩ cảnh quan tráng lệ , âm điệu mùa xuân rực rỡ vui tươi, chim muôn vạn thú vui đùa bay nhảy, những hạt mưa rơi nhè nhẹ, làm cho non tiên tràng đầy sức sống , suối, sông, cây, cỏ , hoa lá, thi nhau trổ tài, trổ sắc, trổ hương lan tỏa khắp non tiên,
         Non tiên núi bạc núi vàng
         Đá châu, đá ngọc cụm hòn chọc mây
         Thác rơi lụa trải hoa lay
         Cảnh xuân theo gót chân mây về nguồn
         Hát ngao rừng dạo cung đàn
         Thoạt nghe suối chảy quanh đồi lanh quanh
         Xuân hoa ôm lấy xuân non
         Xuân trời ôm lấy giang sang đất trời,
         Gió tiên nhè nhẹ ru mời
         Nắng hồng nhượm thắm chân trời núi non
         Lòng trần tan biến , biến tan
         Tâm hồn nhẹ nhổm lân lân tâm hồn
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên  tổ tổ ở trên hư không quan sát non tiên một hồi rồi đằng vân giá vũ bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là sông suối đồi rừng bậc thang, hạ xuống vùng rừng đồi rộng lớn, nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ,
         Thác non tiên mời mây thỉnh gió
         Rừng non tiên thương nhớ trời xa
         Suối tiên soi dáng muôn hoa
         Chim muôn vạn thú hát ca chân đồi
         Cảnh lung linh cảnh ngồi xem cảnh
         Xuân vầy xuân , xuân nở xuân xem
         Suối reo chim hót ven sông
         Nước tuôn rốc rách chảy mau xuống ghềnh

         Đất non tiên bạc, vàng, châu báuTỏa hào quang  rực sáng trời xa
         Núi cao biển thấp bao la
         Thác buông trắng lụa nắng soi cầu vồng
         Đất trời hội xuân cùng non núi
         Mây mơ màng lui tới xem coi
         Đến đây lòng bổng ngẩn ngơ
         Biết bao cảm khoái bến bờ tiêu diêu
Nhìn cảnh non tiên đẹp như tranh vẽ danh họa kỳ tranh đã đến thời không muốn đi, ông bà hậu đế tổ tổ  quán sát thấy có hơn 50 triệu con cháu ở lại dãy núi chướng ngại, liền thuyết giáo dạy rằng,
6- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  tiên đế ông  cha dạy mặt trời không có, đối với kẻ đui, dù biết rằng mặt trời ở ngay trên đầu họ,  sấm sét không có, đối với người điếc, nhưng thật ra sấm sét ầm ầm bên tai họ,
Đường về trời cũng thế chỉ đến được với người hành thiện,  giác ngộ, không đến được với người hành ác mê muội,  dù biết  rằng đường về trời ở ngay trước mắt họ mà thôi, tùy theo căn cơ hành thiện,  mà làm chủ lần các non tiên , các tần trời, gốc của hành thiện là sống theo lương tâm của chính mình, tôn trọng nhân bản nhân quyền, những quyền cơ bản của con người, quyền bất khả xâm phạm, và điều đó chúng ta đã làm được, nên chúng ta mới đến được nơi đây,
        Nơi chúng ta đang ở là phía  đông của dãy núi chướng ngại,  dãy núi thứ 6 , tính từ chân núi tu di trở ra,  dãy núi cao 1 nghìn 2 trăm dặm, chân dãy núi bán kính rộng 2 nghìn 4 trăm dặm, dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn địa cầu trần gian gấp trăm nghìn vạn, vạn vạn lần, không bao giờ ở cho hết, non tiên khác với trần gian, đất đai không phải là đất , đá, cát , mà là vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu, cỏ cây hoa quả , khí, nước, non tiên cũng khác hơn chốn nhân gian, quý hiếm hơn chốn nhân gian gấp hàng trăm nghìn lần,  đào tiên, ngô tiên, lúa tiên, rất nhiều loại vô cùng quý, chỉ cần ăn một quả cũng thọ lên mười nghìn năm, huống chi là  làm chủ chúng làm lương thực cho
Chúng ta, thời phải nói là tuổi thọ chúng ta sống lâu vô kể,  lại nữa tu thiền luyện khí ở đây , một ngày , bằng ở chốn trần gian tu thiền luyện khí 200 ngày, hơn nữa với tài khoa học của chúng ta , khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, non tiên xây dựng , kiến trúc, lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, kỳ vĩ, tráng lệ, cổ kính, trang nghiêm, xây dựng lên đền, nhà, chùa, miếu, thất, xinh đẹp lộng lẫy, sống cuộc sống không ốm đau bịnh tật, sanh tử chia ly, tự do an vui tự tại, muốn gì được nấy, muốn gì có nấy, cuộc sống như thế mới là cuộc sống an vui hạnh phúc,  không như chốn trần gian, vô thường xoay chuyển, sanh tử chia ly, ác quỷ làm hại, ông bà hậu đế tổ tổ  thuyết giáo xong có hơn 50 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cơ nghiệp lâu dài , ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời thuyết giáo dạy rằng,
7- Chúng ta đã đến được non tiên nơi đây, là đã trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, bước vào cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ , bốn cõi trần gian, thọ ký xong ông bà hậu đế tổ tổ bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo nhắm hướng dãy núi mã nhĩ bay đi,
Bay trên hư không nhìn xuống biển hương thủy thứ 6, biển rộng mênh mông 2 nghì 4 trăm dặm, hoa sen nở khắp cùng mặt biển, trông đẹp mắt vô cùng đúng là biển tiên, đoàn người bay không bao lâu thời tới dãy núi tiên mã nhĩ,  trên không trung ở xa nhìn dãy núi mã nhĩ,  núi cao chót vót vượt qua hàng trăm tần mây, biển sâu thăm thẳm , ông bà hậu đế tổ tổ bay lên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống, thấy non tiên đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết,
Đến lúc nầy con cái, cháu chắt, chút chít, mới hiểu vì sao CHA TRỜI , MẸ TRỜI , khuyên bảo nhân loại con người, tu luyện tiến hóa linh hồn, tìm về non tiên, hay lên các tần trời để sanh sống, và cũng hiểu vì sao  TIÊN ĐẾ ÔNG BÀ TỔ TỔ nói trần cõi tạm thiên đàng chính quê,  nhìn đất đai châu báu non tiên hào quang rực rỡ, cảnh quang kỳ vĩ vô cùng, cảnh sắc  không bút mực nào diễn tả cho hết, mây ngũ sắc tần tần lớp lớp bay lượng khắp bầu trời non tiên, như muôn nghìn thang mây nối liền tới tận trời xa,  nhìn non tiên mà cảm xúc thương thay cho những người còn mê luyến cảnh vô thường trần gian, cái khổ chồng lên cái khổ , cái nghèo chồng lên cái nghèo, cái đau cái bệnh chồng lên cái đau cái bệnh, yêu tinh quỷ dữ cứ mãi tranh giành sự sống với con người, chiến tranh chết chóc, nhìn non tiên mới hiểu vì sao con người cần phải về trời,
        Muốn về trời phải xây nghiệp thiện
        Giúp đồng bào hội tụ văn minh
        Cứu người lập đức lập công
        Cứu dân độ thế mới mong đạt thành
        Theo cha ông lập nền thuyết giáo
        Giúp cho người thoát kiếp đọa sa
        Non tiên trực chỉ tam tòa
        Lên ngôi chánh giác thoát đời tử sanh
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ  ở trên hư không quan sát một hồi, có lẽ  như tìm ra chỗ mình muốn đến, liền bay xuống chân dãy núi, vượt qua không biết bao nhiêu là sông suối, không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, đồi rừng bậc thang, hạ chân xuống một nơi cảnh quan đẹp như tranh vẽ, nhìn mãi không thấy chán thác rơi trắng xóa, che kín động tiên, rừng tiên nhộn nhịp thú chạy , chim bay, giữa dòng suối , khổng tước, thiên nga ,  vui đùa trong làng nước tiên trong vét, trên trời xanh mây lầm lì phơi mình trong Không gian sâu vút, muôn hoa chen chúc khoe mình trong nắng vàng rực rỡ, áo xuân muôn màu , áo cảnh vạn sắc, mặt vào non tiên nữa kín nữa hở, tiếng thác đổ tiếng suối reo, trầm bổng du dương làm tan đi bao phiền muộn , quên hết tục trần,
         Lốm đốm rừng tiên hạt nắng sa
         Ngàn non nhộn nhịp cảnh xuân hoa
         Lưng trời mây lượng nền trời thẳm
         Núi non hùng vĩ báu châu sa
         Xuân đùn, cảnh đụn, kỳ quan cảnh
         Suối , thác, dệt thêm lụa tuôn ra
         Lòng trần dứt bỏ lòng trong sáng
         Nhẹ gót non bồng ta với ta
Ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ quan sát con cái , cháu chắt, chút chít, có hơn 60 triệu người muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng,
8- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, còn gì vui sướng hơn chúng ta làm chủ non tiên, làm chủ vận mệnh của chính mình,  muốn giàu cở nào cũng được, muốn ngọc ngà châu báu bao nhiêu cũng có, đất báu rộng khắp ở không bao giờ hết, muốn bao nhiêu cũng được không ai ngăn cấm, mỗi người mỗi dòng họ tự xây cho mình cung vàng, điện ngọc, tự xây cho mình kỳ quan , bảo tháp, tự xây cho mình đền , chùa, miếu, thất, trang nghiên,
Chúng ta đang ở phía đông của dãy núi mã nhĩ, dãy núi thứ 5, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 3 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần,  dãy núi toàn là đất báu vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu, đã về đến non tiên không ai là người nghèo, ai ai cũng giàu sang vào hàng bật nhất, chỉ cần bỏ ra công sức thời xây dựng lên cung vàng điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, đền, nhà, chùa, miếu , thất, lộng lẫy xinh đẹp cổ kính trang nghiêm, nói đến cuộc sống non tiên , là nói đến cuộc sống muốn gì được nấy, muốn giàu sang là được giàu sang, muốn được sống lâu là sống lâu như trời đất, chỉ có về non tiên , hoặc lên các tần trời, mới giải thoát  được cái khổ , nói đến cái khổ là không một ai là không ngán ngẩm, ở chốn trần gian gặp thời mạc pháp , thời độc quyền, độc tài, độc trị, hưng thịnh, thời cái độc ấy gieo rét khắp nơi khắp chốn , khắp hang cùng ngõ hẻm bao cái khổ lũ lượt sanh ra  cứ bám lấy con người, dù con người không muốn cái khổ ấy, nhưng cứ mãi bám theo, khổ đau, khổ bịnh, khổ nghèo, khổ đói, khổ não, khổ chiến tranh, khổ áp bức, khổ nô lệ, khổ mất tự do, khổ mất bình đẳng, khổ mất công bằng, khổ bị cô lập, khổ bị oan, khổ bị trù dập, khổ tù đày, vân ,vân . . .và không biết bao nhiêu là cái khổ nữa cứ bám lấy con người, cái khổ nầy chồng lên cái khổ, cái khổ nọ chồng lên cái khổ kia, vì thế CHA TRỜI MẸ TRỜI chỉ dạy,  trở về cội nguồn hành thiện là con đường duy nhất , giải khổ, nhàm chán cuộc sống vô thường chốn trần gian, về non tiên , về trời, sống đời cực lạc giàu sang, tự do, tự tại, hết khổ, yên vui, và chúng đã làm như thế, làm theo lời dạy của CHA TRỜI , MẸ TRỜI, rời bỏ cuộc sống giả tạm, vô thường chốn trần
Gian, về non tiên để sanh sống, và chúng ta đã đến được non tiên, làm chủ non tiên,  với tài năng khoa học của chúng ta, thời việc  khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, xây dựng lên sự nghiệp giàu sang , kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đền, chùa, miếu , thất, lộng lẫy , xinh đẹp , trang nghiêm, là việc làm không khó,  hơn nữa non tiên vật gì cũng quý , trái cây, hoa quả, khí nước, chỉ cần uống một ngụm nước, ăn một quả, cũng đã thọ lên hàng nghìn nghìn năm, huống chi là ăn một quả táo vàng táo ngọc, ở nơi đây thọ hơn vạn năm, chỉ cần tu thiền luyện khí ở non tiên một ngày , bằng trần gian tu thiền luyện khí hai trăm ngày, chỉ cần tu thiền luyện khí không cần ăn uống cũng thấy no,  cõi trần gian làm sao sánh kịp cuộc sống ở non tiên, cuộc sống non tiên muốn gì được nấy tự do tự tại ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nói xong thời có hơn 60 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế  tổ tổ thưa rằng chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp giàu sang trường cửu lâu dài,  ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời thuyết giáo dạy rằng,
Chúng ta đến được nơi đây thời đã bước vào cảnh giới ĐỊA LA,  phật, thánh, tiên, thần, chúa, 
Địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế thanh long, thanh tiên tổ tổ  thọ ký xong liền từ biệt chia tay con cái , cháu chắt, chút chít, bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà tổ tổ nhắm dãy núi thiện kiến bay tới, biển hương thủy thứ 5 rộng xa thăm thẳm 6 nghìn dặm không thấy bờ thấy bến đâu cả, đoàn người anh em da chàm giống dân  bích ngọc bay trên không trung rợp trời mây , hoa sen dưới biển khắp đó đây lấp lánh hào
Quang đẹp lạ rực rỡ vô cùng, nhưng không mấy ai quan tâm đến điều đó, vì đằng vân giá vũ bay theo ông bà tổ tổ như tia chớp, không bao lâu thời tới dãy núi thiện kiến , xa xa nhìn thấy dãy núi thiện kiến cao hun hút vượt qua hàng trăm tần mây, chót vót hư không ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây ở trên hư không nhìn dãy núi thiện kiến đẹp vô cùng muốn ngắm nhìn mãi không muốn bay đi,
Ai cũng suy nghĩ con đường về trời quả là làm cho con người hết ngạc nhiên nầy, đến ngạc nhiên khác, càng lên cao non tiên càng đẹp, dãy núi thiện kiến còn đẹp hơn hai dãy núi đã đi qua,
           Non tiên núi ngọc sáng choang
           Say sưa nhìn mãi  cảnh quan tuyệt vời
           Tiếng thác reo tiếng suối ngàn
           Giọt mưa tí tách gió đàn chim ca
           Trên trời lửng thửng mây bây
           Dưới suối cá lội tung tăng vui đùa
           Non tiên đẹp lạ  đẹp kỳ
           Giữ chân người đến , còn chi người về
ở trên hư không quan sát một hồi, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ bay xuống chân núi  vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi bậc thang cheo leo, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, trùng trùng lớp lớp lố nhố thấp cao, chọc thủng nhiều tần mây, rừng đại ngàn xa gần xen kẽ , vách núi từ trên cao xuống thấp bạc ngàn, rồi hạ chân xống chân đồi rộng lớn cao hơn mặt nước biển vài dặm, nơi dây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, ai nấy cũng đều trằm trồ khen mãi,
          đặc chân đến cõi non tiên
          mới hay mới biết đẹp hơn tục trần
          non tiên châu báu khắp cùng
          thác tiên suối ngọc lạ lùng làm sao
          cầu vồng bảy sắc trên cao
          lụa tiên phủ kín ra vào động tiên
          nỉ non chim gọi rừng thiên
          cho nhiều hoa quả để chim vui vầy
          gió mây ôm lấy gió mây
          thề non hẹn biển đấp xây nghĩa tình
          non tiên đâu phải khô cằn
          cũng tình cũng nghĩa, cũng hằng yêu thương
non tiên đẹp quá sống ở đây thời còn gì bằng, chỉ cần ăn một quả rừng tiên , uống một ngụm nước suối tiên, thời cũng đã hàng tháng không đói khác, thọ lên hàng nghìn tuổi, trẻ đẹp mãi mãi , đến được non tiên mới hiểu  thế nào là ra công hành thiện, sống vì nhân loại anh em, yêu thương nhân loại anh em, để rồi nhận lấy kết quả vô cùng tốt đẹp, bằng chứng là làm chủ non tiên, ngọc ngà châu báu, muôn thứ đều quý hiếm hơn trần gian gấp trăm nghìn lần,
ông bà hậu đế  thanh long thanh tiên tổ tổ  quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, có hơn 80 triệu người cả nam lẩn nữ, muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
9- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, mọi sự ở đời cõi trần gian là khổ , vốn gốc khổ là do cái thân đầy bịnh tật, lại thiếu hiểu biết,  tranh giành quyền, tranh giành lợi, mà không theo lẽ chung công bằng bình đẳng, mạnh được yếu thua, dẩn tới độc quyền , độc tài , độc trị, làm khổ cho nhân loại anh em, để rồi sa đọa xuống các tần địa phủ, hết mong về trời, vì chính mình đi ngược lại lương tâm của chính mình, vì sự thiếu hiểu biết nên không có cơ hội để về trời lạc cội lạc nguồn , nên không gần gủi được CHA TRỜI MẸ TRỜI, đây là điều đáng tiếc , mất cơ hội làm chủ vũ trụ , làm chủ non tiên,
những người về đến non tiên, coi như thiên quyền của mình được tôn trọng, không ai có quyền xâm phạm , với quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, chúng ta không những làm chủ non tiên , mà còn làm chủ các tần trời, quyền làm chủ ấy không ai có quyền tước đoạt, ta muốn lên các tần trời là ta lên, ta muốn xuống trần gian là ta xuống, tùy theo nguyện mưu cầu hạnh phúc của chính ta,  hôm nay ta làm chủ non tiên , mai sau ta làm chủ các tần trời, thậm chí làm chủ tam thiên , đại thiên thế giới, điều đó là sự thật, đối với những người có lòng tin đối với TỔ TIÊN, đối với CHA TRỜI MẸ TRỜI, và đã chứng minh hiện nay ta đang trên đường làm chủ non tiên, cụ thể là chúng ta đang ở phía đông của dãy núi thiện kiến, dãy núi thứ 4, tính từ chân núi tu di trở ra,  dãy núi đỉnh cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn trần gian địa cầu gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần,  sống trên dãy núi nầy không còn lo cái ăn, cái mặc, cũng như không còn lo đau ốm bệnh tật, chiến tranh loạn lạc, sống trường thọ, an vui , tự do hạnh phúc, những hạt lúa mì , vàng , ngọc, những quả táo tiên vàng ngọc, chỉ cần ăn một quả cũng đã thọ hơn vạn năm, một ngày sống ở đây , thời ở nhân gian cả năm, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nói xong, thời có hơn 80 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời , thuyết giáo dạy thêm rằng,  chúng ta đã đến được nơi đây, thời đã thành phật, thánh, tiên, thần , chúa,  ở vào cảnh giới của ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế thanh long
thanh tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ giả con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không , con cái cháu chắt chút chít, những người không ở lại bay theo nhắm hướng núi đảm mộc bay đến, biển  hương thủy thứ tư rộng 1 vạn dặm phải nói là vô cùng rộng lớn, nhưng nhờ thần thông pháp thuật cao cường nên bay qua biển hương thủy cũng nhanh không bao lâu thời tới nơi, ở trên không trung xa xa nhìn dãy núi đảm mộc cao hun hút vượt qua hơn  nghìn tần mây, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ bay lên đỉnh dãy núi, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi,  núi cao hun hút biển sâu thăm thẳm núi non hùng vĩ cảnh đẹp như tranh vẽ,  không bút mực nào diễn tả cho hết ai nấy đều trằm trồ khen ngợi không dứt lời,
ông bà hậu đế tổ tổ quan sát núi non một hồi  rồi bay xuống chân núi biển hương thủy thứ 3, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo , núi non hiểm trở , rừng đồi cây cối rậm rạp, suối sông ngoằn ngoèo gãy khúc uốn lượn,  hạ chân xuống khu rừng đồi rộng lớn hoa trái sum sê , nhìn cảnh quang vách núi cheo leo, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, dựng đứng chọc mây, cảnh quan tráng lệ , hùng vĩ,  xuân tiên không ngủ cũng không phai tàn, say sưa nằm lăn trên đá ngọc đá vàng, nhớ lại lời dạy của ông cha,
          lạc vào chốn cõi non tiên
          mấy ai trở lại cõi niềm trần gian
          cảnh tiên chưa nhấm đã say
          xuân tiên chưa uống đã bay mất hồn
có những người nghĩ thương con cái, cháu chắt, chút chít, còn ở lại nơi chốn trần gian, vì còn mê đắm trần tục cảnh trần níu kéo , nên không về được non tiên, uổng thay thương thay, thấy cảnh quan kỳ vĩ , tráng lệ đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, lại càng thương con cháu ở lại trần
gian thêm, rồi đây phải chịu nhiều sự khốn khổ,
         bước chân đến cõi non tiên
        lòng trần quên hết, cội thiền long hoa
        ngộ , mê,  ở tại  lòng  ta
        đọa siêu cũng thế chẳng qua nơi mình
        vượt lên cảnh giới  hồng trần
        non tiên ta đến thiên đàng ngao du
        trường sanh sống mãi an vui
        thiên đàng cực lạc giàu sang tột cùng
        con người con cháu tiên rồng
        chủ nhân vũ trụ đại đồng tự do
        rừng tiên hoa quả thơm tho
        đá vàng, đá ngọc , để cho ta ngồi
        xem cảnh quan, xem đất trời
        xem chim , xem thú , xem thời nhảy bay
        xem gió tiên xem hoa lay
        rừng tiên đổ xuống chân mây lưng đồi
        tiếng thác reo tiếng suối mời
        cảnh xuân một ngụm hồn thời ngất ngây
        lân lân theo gió theo mây
        trải hồn cùng khắp núi non tiên bồng
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 90 triệu người ở lại nơi đây để sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
10- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, nhờ lòng hướng thiện, tu thân, giáo dục con cái, lo cho xã hội , làm cho cả xã hội yên bình, hướng về cội nguồn , với công đức , công lao ấy, cũng đã thành, phật, thánh, tiên, thần, chúa,
khiêm nhượng học tập, cứu giúp lẩn nhau, lối sống như thế chính là lối sống của phật, thánh, tiên, thần, chúa, cứu người tức là cứu mình,  nếu chỉ biết cho mình , là tự mình
cô lập mình, cô đơn độc mã, văn hóa cội nguồn chỉ có một con đường duy nhất, là hành thiện chính nghĩa, không làm trái lại với lương tâm của chính mình,  sống trong chủ nghĩa văn hóa cội nguồn , tức là chủ nghĩa đại đồng, là phải biết tôn trọng lẩn nhau, thương yêu nhau và đùm bọc cho nhau, cũng vì có lối sống như thế nên chúng ta mới đến non tiên, làm chủ non tiên, bằng chứng chúng ta đang ở phía đông của dãy núi đảm mộc  dãy núi thứ 3 tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi cao 1 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn vạn lần, đất non tiên toàn là vàng , bạc,châu báu , ngọc ngà, rừng tiên phủ khắp núi non, hoa quả sum sê triểu cành, sống non tiên một ngày bằng trần gian một năm, chỉ cần tắm ở sông suối non tiên ở đây một lần cũng đã thay da đổi thịt, trẻ đẹp mãi mãi quả tiên nơi đây còn quý hơn quả tiên những dãy núi đi qua, vàng , bạc, châu báu , ngọc ngà , ở đây cũng thế, quý hiếm vô cùng, nhờ tài năng khoa học vật chất  sẳn có  trong mỗi con người chúng ta, kiến tạo lên nền văn minh hiện đại chốn non tiên, chế tạo ra nhiều bảo bối hiện đại, linh đan diệu dụng, cải lão hoàn đồng, cải tử hồi sanh, khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kiến trúc xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, miếu, thất, kỳ vĩ cổ kính trang nghiêm, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, sống cuộc sống không chiến tranh , không hận thù, tôn thờ thiên luật, thiên ý cha trời, bình đẳng, tất cả đều được tôn trọng, thiên quyền giữ vững , những quyền cơ bản của , phật, thánh, tiên, thần, chúa, xã hội như thế gọi là xã hội thiên đàng cực lạc, chủ nghĩa đại đồng, ông bà hậu
đế thanh long thanh tiên nói xong, thời có hơn 90 triệu  người cả nam lẩn nữ, chấp ta hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới, cuộc sống lâu dài vĩnh cửu ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy thêm rằng, chúng ta đã đến được nơi đây, thời đã bước vào cảnh giới  ĐỊA LA , địa la phật,  địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản, muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, thọ ký xong ông bà hậu đế thanh long thanh tiên, từ biệt con cái , cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo, nhắm hướng dãy núi trì trục  bay tới biển hương thủy thứ 3 rộng  2 vạn 2 nghìn dặm, phải nói là quá rộng không thấy bờ thấy bến đâu cả, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh như tia chớp không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy thứ 3, đến dãy núi trì trục, hào quang tỏa sáng khắp núi non, muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, xa xa nhìn dãy núi trì trục cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây, ông bà hậu đế tổ tổ liền bay lên đỉnh núi đoàn người bay theo, không bao lâu thời bay lên trên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống dãy núi trì trục, thấy núi cao hun hút biển sâu thăm thẳm, cảnh quan hùng vĩ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ,
          trời mây rầm rập tiếng chim bay
          ngưỡng mộ trời cao núi tiên bày
          lớp lớp đồi rừng chen vách núi
          suối sông uốn lượn lụa thác bay
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ ở trên không quan sát một hồi, rồi lượn mình bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là cheo leo bậc thang vách núi , vượt qua không biết bao nhiêu là rừng đồi chảy xuống xa thẳm
bất tận, rồi hạ chân xuống rừng đồi rộng lớn , các mặt nước biển hơn vài dặm,  nơi đây cảnh quan , còn đẹp hơn những cảnh quan đã đi qua,
          nhìn núi chen mây, mây ôm núi
          rừng yêu hoa báu, hoa yêu nắng vàng
          xuân ru cảnh lại mơ màng
          gió đưa mây mãi lang thang đất trời
          chim vầy hội thú mời trăng gió
          cảnh lặng im nghe suối hát nghêu
          cảnh thương trời đất bao nhiêu
          xuân thương cảnh lại bấy nhiêu cuộc đời
          núi trang điểm cầu vồng ngũ sắc
          vách cheo leo níu kéo khói mây
          phụng hoàng, khổng tước, lượng bay
          kỳ lân nhảy múa , rồng nghe say vùi
          non tiên ôi quá tuyệt vời
          quên đi biển khổ cuộc đời trần gian
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên  tổ tổ quán sát con cái , cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 100 triệu người muốn ở lại núi trì trục sanh sống dựng cơ nhiệp lâu dài ở đây, liền thuyết giáo dạy rằng,  
11- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời,  cha trời giàu thời con cái trời hưởng, đó cũng là lẽ sống ở đời, tổ tiên , tạo lập lên vũ trụ, lập lên tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên, địa, trời, đất, tu di, bảy núi, bốn cõi nhân gian, muôn loài vạn vật, rồi hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho đến ngày nay,
vì thế nhân loại con người chúng ta thừa kế những gì CHA TRỜI , MẸ TRỜI đã tạo lập lên, tùy theo mức độ công lao
cứu nhân độ thế , cũng như sự giác ngộ về cội nguồn, mà nhận lấy phần thưởng sự làm chủ , theo thiên ý cha trời , thiên luật vũ trụ đã ban cho, bằng chứng cụ thể nhân loại con người chúng ta đã làm chủ non tiên, cụ thể hơn nữa là chúng ta đang ở phía đông dãy núi trì trục, dãy núi thứ 2 tính từ chân núi tu di trở ra,  dãy núi đỉnh cao 2 vạn 1 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn 1 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh giáp vòng núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần sự rộng lớn ấy không bao giờ ở cho hết, muốn đất đai bao nhiêu thời có bấy nhiêu, muốn vàng , bạc, ngọc ngà, châu báu, bao nhiêu thời có bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cản sự giàu có đó, với tài khoa học vật chất sẳn có trong mỗi con người chúng ta ,
khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, xây dựng lên vương quốc thiên đàng cực lạc,  cung vàng , điện ngọc , kỳ quan, bảo tháp, đền , chùa , miếu , thất , nguy nga, tráng lệ, kỳ vĩ, cổ kính , trang nghiêm, tạo lên một cuộc sống cực lạc muốn gì được nấy, muốn ăn có ăn muốn mặc có mặc , trường thọ sống mãi không chết,  thế giới cực lạc chỉ xây dựng trên non tiên và ở trên các tần trời,  còn chốn nhân gian chỉ là cõi tạm, tam tai hoành hành, tứ nạn liên miên, hết tăng , tới giảm, hết giảm tới tăng, vô thường chuyển hóa, sanh , lão, bệnh, tử,  họa phúc khó lường, khổ vui thi nhau nối đuôi, thành bại thi nhau mọc đổ xuống, trần gian chỉ là trường thi tiến hóa linh hồn , một là siêu lên , hai là đọa xuống, vì thế giác ngộ về trời là khôn ngoan nhất, làm chủ non tiên là khôn ngoan nhất, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nói xong thời có hơn 100 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi
xây dựng cuộc sống giàu sang hạnh phúc lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên bước vào cảnh giới ĐỊA LA , phật, thánh, tiên, thần, chúa,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thọ ký xong, liền từ giả con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại, bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo nhắm hướng dãy núi song trì bay tới,  biển hương thủy thứ hai quá rộng 3 vạn 1 nghìn dặm, nên đoàn người phải tăng tốc độ bay không bao lâu thời tới dãy núi song trì , xa xa trên không trung nhìn dãy núi song trì cao hun hút nhìn không thấy đỉnh, vượt qua hàng nghìn tần mây, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ cùng con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, không bao lâu thời vượt lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi song trì, núi cao hun hút,  sâu thăm thẳm không thấy chân núi, hào quang rực rỡ cảnh quan, còn đẹp hơn những dãy núi đã qua, ai nấy đều trằm trồ khen ngợi không dứt, đẹp quá đẹp quá,
          non tiên giải hết mạch sầu
          tiêu tan phiền não một bầu túi thơ
          tỉnh lòng tỉnh cả giất mơ
          quay đầu là biến là bờ địa tiên
          rời xa trần tục đảo điên
          về miền cực cửa thiền an vui
          non tiên đẹp lắm ai ơi
          quê người sống mãi biển trời ta bay
          kìa là núi kìa là mây
          kìa là châu báu khắp đầy núi non
         rừng tiên  quả báu lung linh
         ăn vào sống mãi thọ ngang đất trời
         nước tiên càng lại tuyệt vời
         uống vào một ngụm mãi thời xuân xanh
         non tiên như vạn bức tranh
         đất trời vầy hội nở nhành hội xuân
         cheo leo vách núi tiển đưa
         vẫy tay mây vội bay qua rừng đồi
         thác buôn lụa trắng gọi mời
         chim bay thú chạy ngẩn người ra xem
         tiêu diêu cực lạc non tiên
         là ta quên hết ưu phiền trần gian
ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ  ở trên hư không quan sát một hồi lượn một vòng rồi bay xuống chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo dựng đứng, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, lố nhố xa gần từng cụm cao chót vót chọc thủng những tầm mây, vượt qua không biết bao nhiêu là rừng , đồi, bậc thang xen kẽ với vách núi vàng núi bạc cheo leo, từ trên cao xuống tận chân núi, sông , suối uốn lượn ngoằn ngoèo cảnh quan đẹp như tranh vẽ, không chê vào đâu được, quả là non tiên có khác , trần gian không thể nào sánh kịp, về trời về non tiên quả là một sự lựa chọn không những khôn ngoan nhất, mà còn sáng suốt thông minh nhất, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn ,  đoàn người như lạc vào cảnh giới trong mơ, cảnh quan hùng vĩ tráng lệ của núi non lộng lẫy của mĩ quan, mùa xuân của sự bất tận, muôn hoa đua sắc đua hương, chim muôn vạn thú thi ca thi hát quan cảnh rộng lớn mênh mông bao la nơi đây  hội tụ tất cả vẻ đẹp của non tiên, vẻ đẹp non tiên được thu nhỏ, ai nấy hầu như muốn chôn chân tại nơi đây, không muốn rời xa
ông bà hậu đế tổ tổ quán sát thấy có hơn 120 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng
12- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, đến non tiên chúng ta mới biết vàng , bạc, ngọc ngà , châu báu , chưa phải là quý, vì non tiên vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, là đất, đất báu, như vậy ở non tiên những gì là quý nhất,
13- đó là tấm lòng vàng, tấm lòng thương người, tấm lòng giúp đở người, tấm lòng vì nhân loại anh em, tấm lòng trung hiếu đối với cha ông, tấm lòng, nhân, nghĩa, lễ, trí , tín, tấm lòng nhẩn nhịn, hòa thuận, tấm lòng lo cho thiên chúng anh em, tấm lòng chia xẻ sự hiểu biết, tấm lòng truyền bá văn hóa cội nguồn, tấm lòng nhân từ bình đẳng, tấm lòng tôn trọng lẽ phải, tấm lòng tôn trọng nhân quyền, thiên quyền con người, những quyền bất khả xâm phạm,  đây mới thật là những đức tánh vô giá quý hơn ngọc ngà , vàng, bạc, châu báu,
14- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, những đức tánh tấm lòng vàng trên, là những báu vật tài sản vô giá của con người, không có một thứ vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu , nào sánh kịp,  đến non tiên , đến các tần trời chúng ta mới thấy rõ điều nầy,
15- những tấm lòng vàng, những đức tánh vô giá đã nói trên, không phải tự nhiên mà có , mà phải tu luyện hàng trăm nghìn năm thậm chí còn nhiều hơn nữa, mới kết tụ những đức tánh quý hiếm như thế , nhờ những đức tánh tốt những tấm lòng vàng,  mà chúng ta mới về được non tiên, làm chủ non tiên, mà còn tiến lên làm chủ vũ trụ, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến được phía đông của dãy núi song trì, dãy núi thứ nhất  đứng đầu trong bảy dãy núi, chỉ cần vượt qua biển hương thủy thứ nhất là tới
núi tu di, dãy núi song trì  đỉnh cao 4 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 vạn dặm, dãy núi chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là quá rộng, dãy núi song trì không những quá đẹp, đất báu ở không bao giờ hết, mà nơi đây còn sản sanh ra động thực vật, quý hiếm vô cùng, rừng tiên đại ngàn, suối tiên đại ngàn, sông tiên dài vô tận chảy xuống biển hương thủy, chỉ cần tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí một năm,  tiên thiên chân khí ở đây vô cùng quý hiếm, chỉ cần hít thở sâu xuống tận đan điền vài lần thời hết đói khác ngay, huống chi ăn,  quả tiên rừng, uống suối ngọc, thời thọ lâu vô kể, nhất là những quả ngô vàng, ngô bạc, đào tiên vàng, đào tiên ngọc, lúa vàng, lúa ngọc, thời thọ như trời đất, sống mãi vô biên, hơn nữa với tài khoa học vật chất của chúng ta, thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu , non tiên , chế tạo máy móc, bảo bối hiện địa,  xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, đền, nhà,  chùa, miếu, thất, nguy nga, tráng lệ, cổ kính , lộng lẫy xinh đẹp trang nghiêm, hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nói xong có hơn 120 triệu người cả nam  lẩn nữ, chấp tay hướng về hậu đế ông bà tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, rồi thuyết giáo dạy thêm rằng, chúng ta đã đến được nơi đây không còn là phàm phu tục tử, hay là vị thần sông, thần núi , thần biển,  thần mây, thần mưa, thần gió, thần thổ địa , thần sấm thần sét, chốn nhân gian,  mà là phật thánh, tiên, thần, chúa,  bước vào cảnh giới tối cao của ĐỊA LA, địa la thượng phật, địa la thượng thánh,
địa la thượng tiên, địa la thượng thần, địa la thượng chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  thọ ký xong ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi song trì rồi bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ nhắm hướng núi tu di bay đến, vượt qua biển hương thủy thứ nhất rộng lớn vô cùng bao la thăm thẳm 6 vạn 2 nghìn dặm chẳng thấy bờ thấy bến đâu cả, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh gấp đôi, con cái , cháu chắt, chút chít , bay theo nhanh hơn tia chớp,  không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy thứ 1, xa xa đã nhìn thấy núi tu di,
                      *                       *                        *
Nhân loại con người đã làm chủ vũ trụ từ lâu rồi,  làm chủ non tiên , làm chủ 28 tần trời, làm chủ 18 tần địa phủ, cho đến làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới, làm chủ thiên hà, ngân hà, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, làm chủ thiên địa trời đất, làm chủ bốn cõi trần gian, làm chủ biền khí nước mặn, làm chủ dãy núi thiết vi,   không phải  nhân loại  bây giờ  mới tiến lên làm chủ vũ trụ, mà là thừa kế sự làm chủ ấy, thừa kế những gì ông cha ta đã để lại,
Những kẻ chối bỏ tổ tiên,  chối bỏ cha trời mẹ trời, chối bỏ ông bà nhiều đời nhiều kiếp,  nhựng kẻ đại nghịch vô đạo như vậy, thời chẳng được gì cả trở về con số không, đọa lạc mãi mãi, trôi lăn muôn kiếp sanh tử luân hồi, hết loài vật nầy sang loài vật khác, hết địa ngục nầy tới địa ngục khác, cái khổ cứ mãi nối đuôi nhau không bao giờ chấm dứt,
Khi nào biết ăn năng sám hối mới được sanh trở lại làm người, tu luyện tiến hóa linh hồn, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  bước vào cảnh giới ĐỊA LA, THIÊN LA,  THIÊN CHÚNG, THIÊN ĐẾ,  CHÚA TỂ VŨ TRỤ,
Những kẻ đại gian đại ác tự diệt mất chánh tín của lòng mình, như người mù không thầy được ánh sáng mặt trời, dù ánh sáng mặt trời chiếu ngay trên đầu của họ, cũng như người điếc không nghe được âm thanh xung quanh, nhưng thật ra âm thanh lúc nào cũng có,  lời dạy của CHA TRỜI  lúc nào cũng có  trong lương tâm của mỗi con người, những người có chánh tín niềm tin giác
 ngộ thời nghe được,  nghe rất rõ nữa là khác,  những người có chánh kiến thời thấy rõ đường về non tiên, đường về các cõi trời,  những người tà kiến như người mù không thấy gì cả,  
Chương 6
Phần 1

Làm chủ hạ thiên vũ trụ
1- Đây nói về anh em da đỏ giống dân huyết ngọc ông bà hậu đế xích long xích tiên, dẩn theo 4 trăm 50 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời theo chân tiên đế tổ tổ tổ đằng vân giá vũ bay trên không trung rợp trời nhắm hứng dãy núi trì địa bay tới , bay một khoảng thời gian khá lâu vượt qua biển khí nước mặn 9 vạn 4 nghìn dặm thời tới dãy núi trì địa, xa xa nhìn thấy dãy núi trì địa hào quang tỏa sáng khắp nơi trông đẹp mắt vô cùng , bay tới gần thời ai nấy đều kinh ngạc trằm ngồ khen ngợi không dứt, dãy núi nầy cao quá, đẹp quá, thân dãy núi toàn là vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, lạ quá, nếu ai ở lại nơi đây thời giàu có vô biên,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hàng chục tần mây, bay lên hư không vượt lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi trì địa, núi cao chót vót , biển sâu thăm thẳm, cảnh quan núi non hùng vĩ, đẹp lạ đẹp lùng,
        Vẻ đẹp non tiên đẹp lạ kỳ
        Ru hồn người đến chẳng muốn đi
        Sắc thắm hoa xuân tràng ngập lối
        Hào quang tỏa sáng phụng rồng thi
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ  ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay xuống bên kia phía chân núi giáp biển hương thủy thứ 7, vượt không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, rừng ,đồi , bậc thang, hang , động, thác, suối, rồi hạ chân xuống chân núi cách mặt nước biển hơn chục dặm , nơi đây đồi rừng rộng lớn, thảo nguyên bao la,
Xa xa là vách núi cheo leo , tiếng suối mài đá nghe như tiếng nhạc trời, sắc nằng vàng mặt trời ấm áp luồn qua khe đá vàng, đá ngọc, đá bạc, non tiên nhộn nhịp , bởi chim muôn vạn thú, dòng sông thảo nguyên đại ngàn chạy dài uốn lượn, mây ngũ sắc là đà chơi với đại ngàn hùng vĩ,
         Sông núi thì thầm mãi gọi nhau
         Non tiên đất rộng trời cao sâu
         Thảo nguyên dạo nhạc xuân ca hát
         Mây tiên tha thước dứt vạn sầu
Cảnh non tiên đẹp quá đến rồi thời chẳng muốn đi, non tiên hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, ai nấy say sưa nhìn không biết chán, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 5 triệu người con cháu tiên rồng muốn ở lại nơi đây lập nghiệp không muốn đi nữa bằng thuyết giáo dạy rằng,
2- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thời phải trở về ngôi nhà chung vũ trụ, năm non bảy núi và các tần trời, chỉ cần rời khỏi trần gian bay về vũ trụ , thời nơi nào cũng là nhà, trần gian cõi tạm , non tiên, tần trời , mới thật là quê hương của con người,  chúng ta đang ở phía nam của dãy núi trì địa, dãy núi thứ 7, tính từ chân núi tu di trở ra,  thân núi toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, đỉnh núi cao 6 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 2 trăm dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích đất báu vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, đất đai châu báu rộng lớn không bao giờ ở cho hết, không như ở chốn trần gian nhỏ hẹp, đất đai bùn đất ô trược, không như non tiên toàn là đất báu,   hơn nữa ở đây một ngày bằng trần gian một năm, rừng tiên
Bạc ngàn, mênh mông, bát ngát , chỉ cần ăn một quả cũng thọ lên vài trăm tuổi, tăng thêm công lực bằng mấy mươi năm tu luyện ở trần gian,  tu thiền luyện khí ở đây một ngày , bằng trần gian tu thiền luyện  khí cả trăm ngày, chỉ cần tắm suối tiên một lần cũng làm thay da đổi thịt , trẻ đẹp mãi mãi,  hơn nữa với tài khoa học của chúng ta thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu , xây dựng lên cuộc sống giàu sang bậc nhất , xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, lầu đài, cung  vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, miếu , thất, nguy nga tráng lệ, lộng lẫy xinh đẹp trang nghiêm, cuộc sống muốn gì được nấy , hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, sống lâu yên vui mãi mãi, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo truyền dạy xong, thời có hơn 5 triệu người cả nam lẩn nử, chấp ta hướng về ông bà hậu đế tổ tổ, thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống lập cơ nghiệp lâu dài , ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ nhận lời , thuyết giáo dạy thêm rằng,  ở non tiên thứ bảy nầy gần chốn trần gian, nên lên xuống trần gian thăm con cái, cháu chắt, chút chít, những người còn ở lại trần gian nơi chốn trần tục, nếu ở đây thấy chán thời tu luyện bay lên các tần trời để sanh sống,
Đã đến được non tiên thời là phật , thánh, tiên , thần , chúa,  bước vào cảnh giới của ĐỊA LA,   địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai  quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ giả con cái, cháu chắt, chút chít những người ở lại bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo rợp cả bầu trời, nhắm hướng dãy núi chướng ngại bay tới , biển hương thủy thứ 7 rộng 1 nghìn 2 trăm dặm, hoa sen báu mọc khắp đó đây, trông đẹp mắt vô cùng
Nhất là hoa sen ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lơi ca,  càng xinh đẹp hơn nữa, nhìn hoa sen đủ màu đủ sắc, hương thơm lan tỏa lên hư không, làm khoan khoái con người, đoàn người đông rợp trời bay không bao lâu thời vượt qua biển hương thủy thứ bảy, tới dãy núi chướng ngại xa xa nhìn dãy núi chướng ngại hào quang tỏa lên vô cùng đẹp mắt, dãy núi cao hun hút , vượt qua hàng chục tần mây, ông bà hậu đế liền bay lên đỉnh núi, vượt qua hàng chục tần mây, vượt lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống, không ai là không trằm trồ khen ngợi, núi tiên đẹp quá
         Trần thế nào hơn được non tiên
         Đến đây thời dứt cả ưu phiền
         Tiêu diêu thoát tục đời khốn khó
         Thanh nhàn tự tại sống bình yên
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ  ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay xuống chân núi bên kia biển hương thủy thứ 6, bay xuống vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo , hiểm trở, không biết bao nhiêu là rừng đồi đại ngàn, bậc thang, xen kẽ vách núi dựng đứng hùng vĩ  chảy xuống lần chân núi, đẹp như tranh vẽ, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ hạ chân xuống khu rừng đồi bạc ngàn, thảo nguyên kỳ bí, rừng cây rậm rạp,  mênh mông xa thăm thẳm chạy dài theo dãy núi, vẻ đẹp nơi đây không bút mực nào diễn tả cho hết,
        Sắc núi hương rừng đẹp làm sao
        Thảo nguyên đẹp lắm, lắm ai ơi
        Xuân vầy hoa hội tung hương sắc
        Tuyệt mĩ non tiên khúc xuân rơi
Ai đã đến non tiên thời không bao giờ quên được nữa,  muôn loài chim bay lượng trên đại ngàn rừng tiên cao  nguyên,muôn thú thi nhau chạy nhảy thưởng thức kỳ hoa
Dị thảo, bức tranh tạo hóa thiên nhiên , làm say đắm lòng người , đã đến nơi đây rồi thời không muốn đi đâu nữa, ông  bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 15 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
3- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, đến được non tiên thời chúng ta càng hiểu thêm lời dạy của CHA TRỜI MẸ TRỜI, càng hiểu thêm về lời dạy thời TIÊN ĐẾ, hướng thiện làm lành,  về trời là con đường duy nhất, thoát khổ sống mãi an vui cực lạc, trần gian không thể nào sánh kịp, non tiên và các tần trời, về đến nơi đây mới hiểu vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, cùng khắp, ai muốn bao nhiêu cũng được, thời tranh giành để mà làm gì, đất báu rộng lớn vô cùng tận, ai muốn bao nhiêu cũng được, ở rộng bao nhiêu cũng được, thời còn tranh giành mà chi, rừng tiên đại ngàn vô tận, hoa quả sum sê, không ai làm gì cho hết,  chỉ cần hít thở không khí cũng đã thấy no, không cần ăn uống cũng sống, ai muốn xây cung vàng , điện ngọc thời xây, ai muốn dựng kỳ quan, bảo tháp thời dựng, ai muốn lập đền, chùa, miếu, thất, thời lập, quyền tự do hội hộp, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do độc lập, quyền bình đẳng , nói chung là sống trong thế giới công bằng văn minh, chũ nghĩa đại đồng, muốn lên các tần trời thời lên, muốn xuống trần thế thời xuống, không ai có quyền ngăn cấm cả, cuộc sống như thế chính là cuộc sống thiên đàng cực lạc, muốn gì được nấy, muốn sống lâu cở nào cũng được, muốn giàu có cở nào cũng được, nói chung
là muốn chi được nấy, bằng chứng là những cảnh giới ấy đã hiện ra trước mắt chúng ta,
4- Chúng ta đang ở phía đông của dãy núi chướng ngại,  dãy núi thứ 6, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao
1 nghìn 2 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 2 nghìn 4 trăm dặm, dãy núi chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế thời không bao giờ ở cho hết, lại nữa non tiên động thực vật vô cùng quý, chỉ cần một củ khoai tiên, một hạt ngô tiên, một ngụm suối tiên , không những tuổi thọ tăng lên hàng trăm năm, không ăn uống cả tháng cũng được, tu thiền luyện khí ở đây một ngày , bằng trần gian tu thiền luyện khí cả trăm ngày, làm chủ non tiên thời còn gì sung sướng hơn, trẻ mãi không già , an vui tự tại, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong, thời có hơn 15 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống, xây dựng cơ nghiệp lâu dài , ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy thêm rằng,  chúng ta đã đến được nơi đây là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới của ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh , địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế thanh long thanh tiên tổ tổ thọ ký xong liền từ giả con cái , cháu chắt, chút chít, bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo ông bà hậu đế tổ tổ nhắm hướng dãy núi mã nhĩ bay đến, biển hương thủy thứ 6 rộng 2 nghìn 4 trăm dặm hoa sen từng vùng từng vùng cùng khắp mặt biển, đẹp vô cùng chỉ có ở biên tiên mà thôi, tuy đoàn người bay trên không trung nhưng cũng cảm nhận được hương thơm của hoa sen, làm cho con người nhẹ nhổm như trút bỏ gánh nặng, khoan khoái vô cùng, đoàn người bay qua biển hương thủy không bao lâu thời tới dãy núi mã nhĩ, xa xa nhìn dãy núi mã nhĩ
Hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc đẹp vô cùng, dãy núi đỉnh cao hun hút vượt qua hàng trăm tần mây đồi rừng bậc thang, từ trên cao xuống thấp, xen kẻ vách núi cheo leo, đẹp vô cùng ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi, vượt qua hàng trăm tần mây ngũ sắc bay lên trên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống dãy núi mã nhĩ ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi non tiên đẹp quá, núi cao hun hút , biển sâu thăm thẳm núi tiên rộng lớn vô biên, rừng bậc thang đại ngàn chảy xuống  chân núi, xen kẽ với núi non hiểm trở, từ trên đỉnh xuống chân, bậc thang vách núi dựng đứng cheo leo, cảnh quan, kỳ vĩ vách núi cheo leo dị hình dị tướng, uy nghi hùng vĩ tráng lệ vô cùng, thác , suối , ngày đêm mời mọc, thi nhau ngân nga ca hát, đồi rừng cây cối um tùm muôn màu muôn sắc, hoa quả sum sê, chim muôn vạn thú , bay lên lượn xuống, nhìn cảnh nhộn nhịp non tiên, nhưng lại hết sức thanh bình, vách núi cheo leo chỗ lồi chỗ lõm, đá vàng, đá bạc, đá ngọc, từng cụm từng hòn cao chót vót chọc thủng mấy tần mây, tả sao cho hết vẻ đẹp cảnh quan,  nói sao cho cùng hết vẻ kỳ vĩ uy nghi của vách núi dựng đứng, lồi lõm , hình thù quái dị, kỳ vĩ uy linh,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi lượn mình bay xuống bên kia chân núi,  vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, sông suối , hang, động, hạ chân xuống đồi rừng rộng lớn, thảo nguyên đại ngàn thăm thẳm bao la, cách mặt nước biển chín mười dặm, nơi đây cảnh  quan, đẹp như tranh vẽ, không bút mực nào diễn tả cho hết vẻ đẹp nơi đây,
          Non tiên trời một cõi
          Thác suối lâm li mãi
          Gió tiên thổi nghê nga
          Mây trời lượn xa xa
          Đỉnh non nhìn chân núi
          Bậc thang rừng lớp lớp
          Xuân rược đuổi không dứt
          Hoa vầy bạn cùng hoa
          Đồi rừng rộng bao la
          Chim nhãy múa hát ca
          Càng nhìn càng ngây ngất
          Bóng nhật sắc vàng pha

         Chốn non tiên mưa rơi lác đác
         Chim thú bay ca hát cùng xuân
         Mây yêu cảnh giới non tiên
         Mang thư vũ trụ giao liên đất trời
         Xuân mở hội rừng đồi rực sắc
         Nàng suối tiên ôm ấp núi non
         Gió đưa hương nhớ hương thương
         Thác tiên chải tóc trắng tinh giải sầu

         Rừng đại ngàn chân trời hun hút
         Tần thảo nguyên xa tít trời xa
         Cỏ tiên sắc lá chen hoa
         Nhàn xuôi gió lộng nắng pha sắc hồng
         Chốn non bồng sông nằm nghe gió
         Mây cách xa mây nhớ non tiên
         Đất trời sanh nở bình yên
         Muôn loài vạn vật vui chơi thanh bình
Ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
5- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  tất cả sự sống trong
Vũ trụ , trong đó có con người,  đều đang sanh sống trong lòng TỔ TIÊN, như cá sống trong lòng đại dương , cá hành động gì,  nghĩ gì , nói gì , nước đều nghe thấy rõ, vì thế chúng ta tin là có, cảm là ứng,
6- Nhờ niềm tin đối với CHA TRỜI MẸ TRỜI, mà đường tu hành tiến hóa linh hồn chúng ta mau thành chánh quả, mau thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, về non tiên cũng thật dễ dàng, bằng chứng chúng ta đã đến được nơi đây, và đã chứng kiến non tiên vàng , bạc, ngọc ngà, châu báu, làm đất không như chốn trần gian, cảnh giới non tiên đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, phải nói là muốn gì có nấy, muốn giàu sang là có giàu sang, muốn sống lâu thời được sống lâu, muốn già thời già , muốn trẻ thời trẻ, không đau , ốm, bệnh, tật, không có sự buồn rầu khổ não, mãi mãi an vui tự tại, ai cũng có quyền xây cho mình cung vàng, điện ngọc,  ai cũng có quyền xây cho mình kỳ quan, bảo tháp, ở non tiên không làm mà cũng có ăn, đó là điều khác lạ hơn chốn nhân gian, tự chủ, làm chủ cuộc sống của chính mình, làm chủ non tiên, làm chủ vũ trụ, như lời cha trời mẹ trời đã dạy, bằng chứng chúng ta đang ở phía đông của dãy núi mã nhĩ, dãy núi thứ 5 tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi cao 3 nghìn 4 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần ,  đất báu non tiên vô tận vô biên không biết bao giờ ở cho hết,
 7- Rời bỏ cõi trần gian lên xây dựng cơ nghiệp ở cõi non tiên, là điều con cháu tiên rồng cần phải làm , bảo vệ cuộc sống lâu dài cơ nghiệp vĩnh cửu, với trình độ khoa học vật chất của chúng ta, thời việc kiến thiết xây dựng lên  xã hội thiên đàng cực lạc theo ý muốn chúng ta là điều không khó
Ta muốn xây dựng lên xã hội văn minh  hiện đại cở nào cũng được, giàu sang cở nào cũng được,
8- Còn ở chốn trần gian thời khó mà biền vững, vì sao thế vì CHA TRỜI MẸ TRỜI đã dạy , chốn trần gian chỉ là cõi tạm, trường thi tiến hóa linh hồn mà thôi, kiếp nạn xảy ra liên tục, nào là động đất, nào là núi lửa, nào là bảo to, lụt lớn, nào là nước dân, sự tàn phá ấy vô cùng khủng khiếp, chôn vùi tất cả,  vì thế thời TIÊN ĐẾ,  thời HẬU ĐẾ, chúng ta mới rời bỏ trần gian về trời xây dựng cuộc sống thiên đàng cực lạc giàu sang vĩnh cửu,
        Như chúng ta đã thấy chết đâu phải là  hết , mà linh hồn chỉ thay đổi thể xác mới mà thôi, khác nào con người thay áo , bỏ lớp áo cũ xấu xí, mặc vào lớp áo mới đẹp hơn,
( xem bộ long hoa thiên tạng sẽ rõ)
Đã là con cháu tiên rồng thời phải thừa kế giang sang vũ trụ, kiến tạo xây dựng lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, xây dựng lên cuộc sống tốt đẹp hơn trần gian cõi tạm gấp trăm nghìn lần, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 30 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cuộc sống mới , cuộc sống văn minh hiện đại giàu sang vĩnh cửu, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  bước vào cảnh giới của ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
Ông bà hậu đế xích long xích tiên thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không
ở lại bay theo nhắm hướng dãy núi thiện kiến bay tới, biển hương thủy thứ 5 rộng 6 nghìn dặm rộng lớn vô cùng, hoa sen nở rất đẹp, nhưng đoàn người không còn thời gian để xem quan cảnh, vì đang bay với tốc độ quá nhanh, bay không bao lâu thời tới dãy núi thiện kiến, xa xa nhìn dãy núi thiện kiến hào quang rực rỡ đẹp mắt vô cùng, bay tới nơi nhìn dãy núi thiện kiến cao hun hút vượt qua hàng trăm tần mây, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo vượt qua hàng trăm tần mây bay lên trên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống thấy dãy núi thiện kiến đẹp không thể tả , những cảm xúc đầu tiên, là rời khỏi trần gian về trời là không sai, rời xa cõi tạm đến nơi cõi vĩnh hằng, đến nơi đất đai toàn là vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, trần gian không thể nào sánh kịp, nhìn dãy núi tiên quá đẹp ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi mãi không dứt, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi lượn một vòng rồi bay xuống chân núi , vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo bật thang, chim khổng tước,  chim phụng hoàng bay lượn khắp nơi, rừng đồi cây trái sum sê , hàng trăm tần mây ngũ sắc, như những bật thang lên tới tận trời xanh,  mây ngũ sắc bay nhẹ ôm lấy những đá vàng, đá bạc, đá ngọc , cao chọc trời, trên những vách núi dựng đứng cheo leo, những con suối con sông dòng nước trong veo, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ hạ chân xuống đồi , rừng, liền với thảo nguyên bạc ngàn mênh mông xa thẳm, cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ, làn gió tiên mát dịu như đưa con người vào cảnh giới an lạc tự do,
           cõi trần như giất chiêm bao
           tranh giành chi lắm lao đao cuộc đời
           theo chân tiên đế về trời
          non bồng tiên cảnh nằm ngồi xem hoa
          tự do tự tại  trong ta
          một bầu rượu giác uống cho say mềm
          quên thương , quên nhớ , quên tình
          vô tư tỉnh lặng , không mình không ta
nhìn cảnh sắc mùa xuân đô hội , khắp núi rừng đại ngàn, trên đồng cỏ tiên thảo nguyên mênh mông xa tắp, hương thơm thoang thoảng làm nhẹ bổng cả con người , đói khác tự nhiên biến mất, khoan khoái biết bao nhiêu,
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
9- hỡi con cái , cháu chắt, chút chít,  linh hồn sống mãi, nhất là linh hồn đã tu luyện được nhiều thiện căn, thời về sống ở non tiên , về sống trên các tần trời là hợp tình hợp lý nhất, trần gian chúng ta còn không muốn ở , huống chi là các tần địa phủ thời lại càng xa lánh hơn, vì thế chúng ta không bao giờ nghĩ tới điều ác, nói chi đến hành ác làm hại nhân loại anh em,
10- vì làm ác làm hại nhân loại anh em, cũng như phạm vào đại trọng tội, thời con đường về non tiên về trời coi như chấm dứt, hết kiếp trần gian thời đọa luôn linh hồn xuống các tần địa phủ, rồi hình thành lên xã hội địa ngục,  khốn khổ không biết bao giờ chấm dứt,
11- chúng ta đến được nơi đây mới hiểu được ý nghĩa của việc hành thiện, hành thiện sẽ đưa ta đến cõi trời hạnh phúc sống mãi an vui, bằng chứng chúng ta đã đến cõi non tiên,  đang ở phía đông của dãy núi thiện kiến,  dãy núi thứ 4 tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm chạy dài bao giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn
địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần , phải nói là đất báu rộng lớn nhiều vô biên, không bao giờ ở cho hết, nhất là củ quả , hoa trái, cỏ , cây, khí , nước, ở đây  vô cùng quý hiếm, nhất là quả vàng, trái ngọc, nhân sâm đào tiên, chỉ cần ăn một quả, thời cũng thọ lên mười nghìn năm, chỉ cần tắm một lần nơi suối tiên cũng đã thay da đổi thịt, trải mãi không già, quả là còn gì sung sướng hơn là làm chủ non tiên, với tài khoa học của chúng ta , thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, non tiên , kiến trúc xây dựng lên cuộc sống mới , cuộc sống giàu đẹp vô biên, kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng điện ngọc, cổ kính hiện đại, kỳ vĩ, trang nghiêm, đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga đồ sộ, lộng lẫy xinh đẹp, cuộc sống cực đại giàu sang, sống lâu, không ốm đau bệnh tật, trẻ mãi không già, tự do , tự tại, hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, quả là hướng về cội nguồn hành thiện không uổng, ông bà hậu đế tổ tổ thuyết giáo xong, thời có hơn 50 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ  chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời,  thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây, thời đã là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở cảnh giới  ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế xích long xích tiên, thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại  bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi đảm mộc  bay đi, đoàn người bay qua biển hương thủy thứ 4, rộng 1 vạn dặm, đoàn người bay không bao lâu thời tới dãy núi
đảm mộc xa xa nhìn dãy núi đảm mộc, hào quang tỏa lên rực  rỡ từ đá vàng đá ngọc, trông đẹp mắt vô cùng, dãy núi đảm mộc cao hun hút vượt qua hơn ngìn tần mây, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hơn nghìn tần mây bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống dãy núi đảm mộc, ai nấy không khỏi rung động trước vẻ đẹp hùng vĩ kỳ bí của non tiên, rừng cây rậm rạp , đá vách cheo leo, hàng nghìn suối thác tuôn chảy, non tiên chim muôn vạn thú sắc màu sặc sỡ nhiều màu sắc xen lẩn nhau đẹp lạ chưa từng thấy,
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi bay xuống phía bên kia chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là đại ngàn đồi rừng bậc thang, đồng cỏ thảo nguyên , vách núi cheo leo, sông suối uốn lượn ngoằn ngoèo hoa thơm quả lạ chưa từng thấy bao giờ, rồi hạ chân xuống khu rừng đồi rộng lớn xa thăm thẳm, phía trên cao là thảo nguyên bao la, quả là một nơi lý tưởng để sanh sống, vẻ đẹp nơi đây không bút mực nào diễn tả cho hết,
          cỏ tiên xanh mượt chân trời
          hoa tiên muôn sắc dệt thời mùa xuân
          rừng tiên quả ngọt sum sê
          suối tiên trong vét tóc thề thác tuôn
          dưới sông in bóng mây tiên
          chim muôn vạn thú xuống lên từng đàn
          đá vàng đá ngọc thi gan
          ức năm sừng sửng núi non đất trời
          xa gần quan cảnh tuyệt vời
          nỗi niềm rung động đất trời non tiên
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 60 triệu người muốn ở lại
dãy núi đảm mộc sanh sống , liền thuyết giáo dạy rằng,
12- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  ở chốn nhân gian chúng ta đã làm nhiều phúc thiện, luôn tự sửa mình, làm gương cho con cái, cháu chắt, chút chít,  sự sửa mình ấy đã đưa ta đến với non tiên,  khiêm nhượng học tập, cứu giúp lẩn nhau, đó là tấm lòng vàng, ngọc ngà châu báu của linh hồn chúng ta,
13- theo thiên ý CHA TRỜI, cứu người tức là cứu mình, cứu thiên hạ đồng bào anh em, đó là tấm lòng đại từ đại bi của phật, thánh, tiên, thần , chúa,  văn hóa cội nguồn là con đường đại đạo thiên luật vũ trụ,  đều có đầy đủ trong mỗi lương tâm linh hồn con người, làm ngược lại lương tâm chính mình, chính  là hành sự ngược lại thiên luật, sẽ bị thiên luật xoay chuyển, theo luật nhân quả, theo luật nhân duyên, mà nhận lấy quả báo,  vì thế quả báo khổ , quả phước vui, đều có nguyên nhân của nó,  tâm khởi ác, thời ác kéo đến dẫy đầy,  tâm nghĩ thiện thời thiện đến như núi như non,  chỉ cần một giờ không nghĩ thiện , thời ác sẽ mọc lên , chớ đừng nói chi đến suốt cả đời, không nghĩ đến việc thiện, thời phải nói sự ác trong tâm con người như núi như non, thời làm sao mà về trời cho được,
chúng ta đã về tới non tiên, là đã chứng minh chúng ta là những người hành thiện, làm nhiều điều hửu ích cho nhân loại con người, nên chúng ta mới đến được non tiên,
bằng chứng chúng ta đang ở phía đông của dãy núi đảm mộc,  dãy núi thứ 3, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 1 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là rộng lớn vô cùng, không bao giờ ở cho hết,  củ , quả , hoa, thảo , mộc,
khí , nước , ở nơi đây vô cùng quý hiếm, quý hơn những dãy núi đã đi qua, chỉ cần ăn một quả rừng tiên , ngửi hương hoa, tắm suối tiên, hít chân khí, cũng đã thọ lên hàng mấy trăm năm, huống chi là ăn quả nhân sâm ngọc, nhân sâm vàng,  đào tiên ngọc , đào tiên vàng, thời thọ lên muôn tuổi, huống chi làm chủ non tiên , không những giàu sang vô tận, sống lâu vô kể, mà còn kiến tạo lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần,
với tài khoa học của chúng ta, thời làm gì không được, muốn gì không được , khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu non tiên,  mỗi người tự xây cho mình kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, cổ kính , hiện đại, trang nghiêm, đền, chùa, nhà, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, lộng lẫy xinh đẹp,  muốn giàu cở nào cũng được, không ai ngăn cấm, muốn đất báu rộng bao nhiêu cũng có, không ai cản, tự do tự tại, khi nào thấy chán thời tu luyện theo văn hóa cội nguồn bay lên các tần trời để ở,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong , thời có hơn 60 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng , thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ nhận lời ,rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên thời đã là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, thọ ký xong ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ , từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại, rồi bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi trì trục bay tới, bay trên không trung nhìn biển hương thủy thứ 3 rộng lớn vô cùng, hoa sen ở đây không những xinh đẹp hơn hoa sen những biển hương thủy đã đi qua, mà còn to lớn hơn gấp đôi,  với tốc độ bay nhanh không bao lâu vượt qua biển hương thủy thứ ba, tới dãy núi trì trục, xa xa nhìn thấy dãy núi trì trục, hào quang rực rỡ xinh đẹp vô cùng, núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, bay lên trên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống dãy núi trì trục, không ai là không trằm trồ khen ngợi, vì dãy núi trì trục quá đẹp, đẹp hơn những dãy núi đã đi qua, nói về danh lam thắng cảnh thời không còn chê vào đâu được,  nhìn non tiên thời quên hết hồng trần, cảnh mùa xuân sống động của non tiên, niềm rung động hồn nhiên, một tình yêu gần gũi, sâu lắng trong linh hồn, 
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi , rồi bay xuống bên kia chân núi, không những vượt qua hàng nghìn tần mây, vượt qua hàng nghìn vách núi cheo leo, mà còn vượt qua hàng nhìn đồi rừng, cây cối rậm rạp, thảo nguyên bao la, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rậm rạp rộng lớn, gần bên thảo nguyên bao la, cao hơn mặt nước biển hương thủy chín mười dặm, nơi đây cảnh quan xinh đẹp thơ mộng lạ thường, chỉ cần nhìn thấy một lần là mãi mãi không quên,
            suối ca hát mời xuân đến ngự
            mặc chiến bào thác dậy gọi non
            trải buông lụa trắng giăng giăng
            non tiên sừng sửng đội hằng trời cao
            muôn vạn lối xuân vào cảnh mở
            ánh bình minh rực rỡ non tiên
            kìa nàng mây nhớ mây thương
            nhớ non nhớ nước nhớ thương trời già
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 85 triệu người muốn ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng,
14- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  đến đây chúng ta mới hiểu con đường về trời hạnh phúc như thế nào, ở trần gian không thể nào có được cảm giác nầy, sự cảm giác an lạc tâm hồn, an vui tự tại, bao cái khổ nhân thế hầu như đã được trút bỏ, giải thoát sự nghèo, giải thoát sự cực nhọc, giải thoát sự ngu si mê muội, giải thoát phiền não khốn khổ cảnh trần, sống trong một thế giới thanh bình cực lạc,
15- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  đến được nơi đây chúng ta mới hiểu , làm thiện giúp người thời được phước báo như thế nào, chúng ta sẽ có tất cả, muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, muốn ngọc có ngọc, muốn kim cương có kim cương, muốn bao nhiêu cũng được,
bằng chứng là chúng ta đang ở phía đông của dãy núi trì trục, dãy núi thứ 2, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 2 vạn 1 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn 1 nghìn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói diện tích lớn kinh khủng, không bao giờ ở cho hết, muốn đất báu bao nhiêu cũng có, rộng mấy cũng được, không sức mà ở, không như trần gian nhỏ hẹp, dân số lên hàng chục tỉ thời chật mất, người đông đất chật, không như ở non tiên đất
báu rộng lớn vô biên , chỉ cần khai thác  lấy vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, xây lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, cổ kính , hiện đại,  đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp , lộng lẫy trang nghiêm, tùy theo ý thích của chính mình,  chốn trần gian không thể nào sánh kịp, dù biết rằng trần gian , cũng có kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đền, nhà, chùa, miếu, thất,  không những không sánh kịp kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, đền, nhà , chùa, miếu , thất, ở non tiên,  mà còn gặp nhiều chuyện không may, như động đất,  núi lửa, nước dân, mưa to, gió lớn , tàn phá không tồn tại, đó là chưa nói
đến chiến tranh , bằng chứng trận chiến với yêu tinh quỷ dữ với loài người chúng ta , chúng đã tàn phá đền đài, cung điện sụp đổ , nhà cửa , tan tành, kiến thiết xây dựng lại hơn trăm năm mới hồi phục lại như cũ, trần gian là cõi vô thường, không phải là cõi bình yêu, vì sao thế, vì trần gian chỉ là trường đời giả tạm, cõi trường thi tiến hóa linh hồn,  một là siêu lên , hai là đọa xuống, chính bản thân con người chọn lấy, không ai chọn thay cho mình cả, lên thiên đàng hay xuống địa phủ là do mình,
16- chúng ta đã đến được nơi đây, có nghĩa là khi còn ở chốn trần gian, chúng ta đã chọn con đường đi lên, con đường hành thiện, theo lời dạy của cha trời mẹ trời,  chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên, làm chủ cuộc đời mình, làm chủ vận mệnh tương lai của mình, đây mới thật sự là hạnh phúc,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ  thuyết giáo xong, tức thời có hơn 85 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống , xây dựng cơ nghiệp lâu dài,  ông bà hậu đế tổ tổ chấp nhận cho lời thỉnh cầu đó, thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên, thời đã là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới của ĐỊA LA, địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ biệt con cái , cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm dãy núi song trì bay tới,
biển hương thủy thứ 2 vô cùng rộng lớn 3 vạn 1 nghìn dặm không nhìn thấy bến bờ đâu cả, ông bà hậu đế xích long
xích tiên tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh như tia chớp, con cái, cháu chắt, chút chít, tăng tốc độ bay theo, nên không ai để ý đến hoa sen nữa, bay không bao lâu thời tới dãy núi song trì, xa xa nhìn thấy dãy núi song trì hào quang rực rỡ vô cùng đẹp mắt, núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây không thấy đỉnh đâu cả, phải nói là dãy núi song trì đỉnh quá cao, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh vượt qua hàng nghìn tần mây, lên mới tới đỉnh núi, và vượt lên trên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống dãy núi song trì, không thấy chân, sâu thăm thẳm, dãy núi to lớn vô cùng, hào quang rực rỡ hơn mấy dãy núi đã đi qua, phải nói là một dãy núi quá đẹp, đẹp đến nổi không bút mực nào tả cho hết, vách núi hùng vĩ cheo leo bậc thang, rõ nét, đồi rừng bậc thang rõ mồn một, mùa xuân mơn mởn, mây ngũ sắc lớp lớp  tần tần như bậc thang mây bắc lên cõi trời, non tiên lúc chiều tà, hàng nghìn đàn chim bay lượn trên bầu trời, vài cặp rồng bay về biển hương thủy, trông hết cả tầm mắt cũng không thấy hết rộng lớn của dãy núi,
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ ở trên hư không
quan sát một hồi, liền bay xuống phía bên kia chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, suối sông uốn lượn ngoằn ngoèo rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn , bên cạnh thảo nguyên bao la, phải nói một nơi tuyệt đẹp , cảnh quan như tranh vẽ, cõ tiên mơn mởn , rừng cây rậm rạp , quả vàng quả bạc lung linh,
         non tiên quê của hiền
         báu châu vàng ngọc khắp cùng núi non
         xuân bay khắp cả giang sang
         rừng tiên quả ngọc quả vàng lung linh
         chiều tà chim thú bay lên
         muôn hoa đua sắc cảnh quan rực màu
         gió tiên nhè nhẹ giải sầu
         mây tiên ôm cả một bầu tự do
         suối tiên vừa hát vừa ru
         thác tiên buông lụa trắng tinh chào mời
         non tiên đã bước đến rồi
         quê tiên đẹp lắm quê người tu tâm
         ở đây sống mãi vô biên
         muốn chi được nấy bình yên đời đời
         tự do tự tại vui chơi
         không đau không ốm cuộc đời thần tiên
         non tiên đến được non tiên
         lo gì chẳng được giàu sang tột cùng
         đến đây quên hết hồng trần
         quên luôn khốn khổ cuộc đời trầm luân
         để hồn thanh thản tự nhiên
         dứt luôn phiền não đảo điên cuộc đời
ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thấy con cái cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh đẹp non tiên, liền quán sát thấy có hơn 90 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống,  liền thuyết giáo dạy rằng,
17- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta đã đến được non tiên , đi vào cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu, xây dựng sự nghiệp lâu dài , cuộc sống thiên đàng cực lạc, làm chủ được non tiên , là coi như thành công trên bước đường thiện nghiệp, thiện nghiệp chính là sự nghiệp cõi trời, sự nghiệp bất diệt, vì sao chúng ta đi tìm sự nghiệp vĩnh cửu lâu dài, vì linh hồn chúng ta là linh hồn bất diệt, dù trải qua vô lượng kiếp vẩn không thêm bớt thay đổi, linh giác vẩn trước sao sau vậy, không tăng không giảm , không chứng không đắc, chỉ có mê ngộ, gieo nhân thiện ác làm khổ linh hồn, siêu , đọa , khác nhau, linh hồn đã bất diệt, thời phải tìm sự nghiệp bất diệt để mà sanh sống, bằng chứng cụ thể chúng ta đã đến non tiên và làm chủ non tiên, chúng ta đang ở phía đông của dãy núi song trì, dãy núi thứ nhất đứng đầu trong bảy dãy núi, dãy núi cao 4 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 6 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nhìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là quá rộng, không bao giờ ở cho hết, dù cho hàng triệu tỉ người ở cũng không bao giờ hết,
18-  vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, ở dãy núi song trì nầy, quý báu hơn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu , ở chốn trần gian hàng mấy chục lần, hào quang tỏa sáng rực rỡ, với tài năng khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, ở nơi đây , xây dựng lên cuộc sống mới giàu có vô tận vô biên, ai ai cũng có kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, cổ kính, kỳ vĩ, tráng lệ , trang nghiêm, ai ai cũng có đền, nhà, chùa, miếu , thất, đồ sộ , nguy nga, xinh đẹp , lộng lẫy, tha hồ mà giàu mà sang, hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp trăm nghìn lần,  hơn
nữa hoa, quả, củ, rễ,  thảo, mộc, khí, nước, nơi đây vô cùng quý hiếm, hơn hẳn các dãy núi đã đi qua, chỉ cần ăn một quả, trái rừng, hít mùi hương của hoa, uống một ngụm nước suối, cũng đã thọ lên hàng trăm nghìn tuổi, huống chi ăn một quả táo tiên táo vàng , táo ngọc, hay củ nhân sâm, vàng , nhân sâm ngọc, thời thọ hơn mười nghìn năm, quả là báu vật, chốn nhân gian không thể nào có được, lại nữa tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí mười năm, thời gian ở đây một ngày bằng trần gian một năm, làm chủ non tiên quý hiếm như thế thời còn gì bằng, ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thuyết giáo xong có hơn 90 triệu người chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng,
19- chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ đệ nhất non tiên, là coi như chúng ta đã thành công trên bước đường tu thiện nghiệp, phật, thánh, tiên, thần , chúa, ở vào cảnh giới ĐẠI ĐỊA LA,  bật thượng, địa la thượng phật, địa la thượng thánh, địa la thượng tiên, địa la thượng thần, địa la thượng chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian,  ông bà hậu đế xích long xích tiên tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại rồi bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng núi tu di bay tới,
biển hương thủy thứ nhất rộng lớn vô cùng 6 vạn 2 nghìn dặm,  không nhìn thấy bờ thấy bến đâu cả, hoa sen ở biển hương thủy thứ nhất, không những to lớn mà còn tỏa hào quang trông đẹp mắt vô cùng, đoàn người bay qua biển hương thủy  nhanh như tia chớp, không bao lâu thời thấy
núi tu di, hào quang muôn màu muôn sắc tỏa sáng rực rỡ
                   *                      *                       *

CHƯƠNG 6
PHẦN 2

LÀM CHỦ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
     
               Lìa trần rời bỏ nhân gian
               Giác trong lối giác thiên đàng cung mây
               Lòng ngay lối thẳng tung bay
               Về nhà vũ trụ dựng xây cơ đồ

1-Đây nói về anh em da vàng giống dân hồng ngọc, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ,  dẩn hơn 700 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời , trùng trùng điệp điệp, che kín bầu trời rộng lớn, vượt qua biển khí nước mặn,  bay hơn 9 vạn 4 nghìn dặm thời tới dãy núi trì địa,  xa xa trông dãy núi trì địa hào quang tỏa lên từng vùng từng vùng, trông đẹp mắt vô cùng,  ở trên không trung xa xa nhìn dãy núi trì địa hùng vĩ cao hun hút vượt qua hàng chục tần mây,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ quan sát một hồi rồi bay lên đỉnh núi, con cái , cháu chắt, chút chít, bay theo rợp cả bầu trời,  đoàn người bay lên theo ông bà hậu đế tổ tổ , vượt qua hàng chục tần mây bay lên trên đỉnh dãy núi trì địa,  ở trên hư không nhìn xuống ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi, đẹp quá , đẹp quá,
Bổng hàng trăm triệu người la lên kìa bên kia dãy núi cách
Mặt nước biển không xa trên khu đồi rộng lớn,  kế bên là thảo nguyên bao la, anh em da đỏ có số đang say sưa vui đùa trên thảo nguyên, có số đang hái quả tiên rừng, có số đang vui đùa dưới dòng thác tiên tuyệt đẹp, thì ra anh em da đỏ giống dân huyết ngọc đã đến đây trước chúng ta, có lẽ mới đến mà thôi,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ không đáp xuống dãy núi trì địa, mà bay dọc theo dãy núi trì địa chạy dài về hướng đông, bay hơn 10 vạn dặm thời dừng lại , ở trên hư không ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ quan sát một hồi, rồi bay xuống chân núi , vượt qua, hàng nghìn vách núi cheo leo, suối sông ngoằn ngoèo , đồi rừng uốn lượn, thấp cao bậc thang đẹp như tranh vẽ, cuối cùng hạ chân xuống khu đồi rừng gần sát mặt nước biển, nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, thơ mộng sinh động vô cùng, quả là chốn non tiên có khác, trần gian không thể nào sánh kịp, đất non tiên toàn là vàng, bạc, ngọc ngà , châu báu, hào quang tỏa sáng khắp nơi,
          Lai láng trào dân cảnh non tiên
          Xuân nở đầy non cảnh ý thiền
          Hòa nhập đất trời phơi ý lắng
          Hào quang tỏa sáng núi non thiên

          Cảnh đẹp non tiên quá diệu kỳ
          Đất trời vào hội cảnh xuân thi
          Sắc thắm muôn hoa tràn ngập lối
          Ru hồn người đến chẳng muốn đi
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ quán sát con cái, cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 30 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
2-  Hỡi con cái , cháu chắt, chút chít, chúng ta là con
Cháu tiên rồng, con cái nhà trời, thường ở đời ông cha giàu thời con cái, cháu chắt, chút chít, thừa hưởng sự giàu sang đó, từ khi nhân loại ra đời đến nay cũng thế mà thôi,
3- TỔ TIÊN con người đã lập lên vũ trụ , khai lập lên tam thiên, địa thiên thế giới,  28 tần trời, 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú vô lượng vì sao, núi tu di, bảy biển hương thủy, bảy núi châu báu, bốn cõi trần gian, thiên địa trời đất, sau đó thời tổ tiên hiện thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng con người đến ngày nay,
4- Nầy hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tổ tiên , cha trời , mẹ trời có giàu không ?
Phải nói là TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI , quá giàu, vì thế nhân loại con người con cháu tiên rồng, những ai biết nghe lời trời dạy, tùy theo công đức mà thừa hưởng cơ nghiệp của cha trời mẹ trời,  như chúng ta đây chẳng hạn rời bỏ trần gian bay về trời làm chủ non tiên,  bằng chứng chúng ta đang ở phía đông, của dãy núi trì địa,  dãy núi báu  thứ 7 tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 6 trăm dặm, chân núi bán kính rộng 1 nghìn 200 dặm, chạy dài bao giáp vòng núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn , vạn lần , đất báu rộng như thế không bao giờ ở cho hết , không như chốn trần gian quá nhỏ hẹp,  hơn nữa đất đai non tiên không giống như đất đai chốn trần gian, bằng bùn đất ô trược, mà toàn là đất vàng, đất bạc, đất ngọc, đất kim cương, hào quang sáng chóa, đẹp mắt vô cùng,
5- Lại nữa dãy núi tiên thứ 7 gần chốn trần gian, nên xuống trần gian , lên non tiên không khó khăn chi cả, trở về trần gian thăm con cái, cháu chắt, chút chít, bình thường,
6- Kìa là rừng tiên hoa quả sum sê, kìa là biển hương thủy
Hương sen thơm ngát, không khí non tiên thật quý báu trong lành, chỉ cần hít thở sâu vào đan điền thời không còn đói khác, một ngày tu thiền luyện khí ở đây bằng trần gian tu thiền luyện khí một trăm ngày,  chỉ cần ăn một quả rừng tiên, uống một ngụm nước suối, cũng đã thọ lên hàng mấy mươi năm, huống chi ăn quả nhơn sâm ngọc, nhơn sâm vàng,  đào tiên ngọc , đào tiên vàng, ngô vàng, lúa ngọc, thời tăng tuổi thọ lên hơn vạn năm, có thể nói sống ở non tiên  sống lâu vô cùng thọ mãi với thời gian, cũng vì sự sống lâu ấy , cũng như không đau ốm bệnh tật chi, mặc sức mà xây dựng cơ nghiệp lâu dài,
7- Với tài khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác vàng , bạc, ngọc ngà, châu báu, non tiên, kiến trúc xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, cung vàng , điện ngọc, vừa cổ kính, vừa kỳ vĩ, tráng lệ trang nghiêm, đền , nhà, chùa , miếu, thất, nguy nga lộng lẫy, cuộc sống như thế hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong, thời có hơn 30 triệu người cả nam lẫn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng , thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống , xây dựng cơ nghiệp giàu sang lâu dài, ông bà hậu đế hoàng long hàng tiên tổ tổ nhận lời,  thuyết giáo dạy rằng chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên thời là phật , thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại dãy núi trì địa, bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không, nhắm
Hướng dãy núi chướng ngại bay tới, biển hương thủy thứ
7 rộng 1 nghìn 200 dặm, hoa sen từng vùng khắp cùng mặt biển, đủ màu đủ sắc xinh đẹp vô cùng,  nhất là giống hoa sen như là ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, đồ lợi ca,
Đẹp rực rỡ vô cùng,  đoàn người bay trên không nhìn biển hương thủy bao la rộng lớn, cảm nhận được mùi hương sen dìu dịu, đoàn người đông rợp cả bầu trời bay qua biển hương thủy không bao lâu thời tới dãy núi chướng ngại,
          Tạo hóa vần xoay vạn ý sinh
          Sống bừng sức sống chí bay lên
          Non tiên sừng sững cao hun hút
          Đất báu hào quang khắp núi non
Xa xa nhìn dãy núi chướng ngại cao hun hút vượt qua hơn trăm tần mây, hào quang rực rỡ do  châu báu, ngọc ngà, vàng, bạc, phát ra, tới gần nhìn thấy núi non đẹp như tranh vẽ,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hơn trăm tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống , ai nấy đều trằm trồ khen ngợi, dãy núi chướng ngại đẹp quá,
         Non tiên cảnh đẹp tuyệt vời
         Đâu như trần thế vô thường không yên
         Động đất, bão lụt , liên miên
         Họa tai núi lửa phụt lên chôn vùi
         Non tiên châu báu sáng ngời
         Thiên đàng cực lạc đất trời đầy xuân
         An vui tự tại bình yên
         Bến bờ chánh giác cửa thiền chân như
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ , ở trên hư không quan sát một hồi , lượn một vòng rồi bay xuống bên kia chân núi vượt qua không biết bao nhiêu là đồi rừng bậc thang , xen kẽ với vách núi bậc thang cheo leo, sông suối
Uốn lượn ngoằn ngoèo theo vách núi cheo leo hùng vĩ, quả là non tiên có khác, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn gần sát mặt biển, tựa lưng vào vách núi cheo leo, hùng vĩ,  sông , suối , uốn lượn, ngoằn ngoèo cảnh quan đẹp mắt vô cùng,
         Cảnh xuân tràng ngập núi non
         Muôn hoa rực thắm giang sang đất trời
         Rừng tiên phủ kín chân đồi
         Cheo leo vách núi chân trời mây giăng
         Núi nhìn biển , biển nhìn trăng
         Non xanh nước biếc đắm say lòng người
         Chim ca hát thú gọi mời
         Núi non châu báu sáng ngời lung linh
         Hương hoa dìu dịu bay lên
         Cho non cho núi đấp xây đất lành
         Biển xanh sen ngắm trời xanh
         Biển trời non nước nở nhành xuân tiên
         Đến đây thời khó mà quên
         Non tiên cực lạc giữ chân người lành
         Non tiên cảnh đẹp như tranh
         Suối reo thác hát ngọt lành biết bao
         Mây tìm đỉnh núi vời cao
         Người tìm cuộc sống ra vào non tiên
Thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh non tiên đẹp như tranh vẽ, phồn hoa đô hội tưng bừng sắc xuân, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ quán sát con cái , cháu chắt, chút chít, thấy có hơn 40 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
8- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  đã là con người thời phải phân biệt được điều xấu điều tốt, siêu đọa,  chính nghĩa và phi nghĩa, gieo nhân tốt thời gặt quả tốt, gieo nhân
Ác thời gặt quả ác,  sự quả báo ấy một mảy lông cũng không lọt, vì pháp thân thiên luật cha trời chỗ nào cũng có, vì thế hành thiện hành ác đều có kết quả không sai,
9- Khi còn ở chốn nhân gian chúng ta đã chửng bị hành trang lên đường về trời, nào là tích gốp nhân thiện, mở rộng tình thương bao la, loại bỏ trong tâm những thói hư tật xấu,
Vì về trời chúng ta không mang theo gì cả, chỉ mang theo tấm lòng vàng chân thiện của chúng ta, về non tiên tạo lập cơ nghiệp mới , cơ nghiệp lâu dài vĩnh cửu,
10- Đến non tiên chúng ta mới hiểu , cái quý nhất của con người , chính là tấm lòng vàng,  còn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, thời đầy non đầy núi, muốn bao nhiêu thời có bấy nhiêu, vì thế cái quý nhất con người chính là tấm lòng vàng, làm một việc lành là gốp sự giàu sang cho tương lai, làm nhiều việc lành , tích gốp nhiều việc thiện, là xây dựng cho ta kho tàn phước đức vô giá, chính vì kho tàn phước đức vô giá đó, đưa ta đến non tiên, làm chủ non tiên , làm chủ các tần trời, bằng chứng là chúng ta đang ở phía đông của dãy núi chướng ngại, dãy núi thứ 6, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi cao 1 nghìn 200 dặm, chân núi bán kính rộng 2 nghìn 400 dặm, chạy dài bao giáp vòng núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần , phải nói là diện tích quá lớn tha hồ mà khai phá sanh sống, xây dựng xã hội chân thiện, hoàn mĩ, giàu sang bật nhất, với kiến thức khoa học vật chất của chúng ta , thời việc khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, non tiên,  xây dựng lên nền văn minh máy móc vi tính hiện đại , bảo bối, tối tân , rực rỡ của nền văn minh địa tiên, là điều quá dễ dàng,
Xây dựng lên xã hội hiện đại, xã hội không những giàu sang bật nhất, kỳ quan, bảo tháp , cung vàng , điện ngọc,
Kỳ vĩ, trang nghiêm, tráng lệ, đền, nhà, chùa, miếu, thất, đồ sộ, nguy nga, xinh đẹp lộng lẫy,
11- Xây dựng lên xã hội bình đẳng, công bằng, tự do, tự tại, văn minh, sống theo thiên ý cha trời , thiên luật vũ trụ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền tự tại, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, nói chung là những quyền cơ bản của con người, thiên quyền, những quyền bất khả xâm phạm,
12- ở non tiên không những sống lâu , mà còn vượt qua cảnh giới ốm đau bịnh tật, phải nói cuộc sống an vui cả tinh thần lẩn thể xác, cuộc sống hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, cuộc sống như thế chính là cuộc sống thiên đàng cực lạc, làm chủ non tiên là một thành công lớn, trong sự tiến hóa đi lên của nhân loại con người, và chính ta đã làm chủ cuộc sống của ta như thế,
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong tức thời có hơn 40 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống , xây dựng lên cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhận lời , thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên, thời là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ biệt con cái , cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái, cháu chắt chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi mã nhĩ  bay tới, biển hương thủy thứ 6 rộng 2 nghìn 400 dặm, sen nở từng vùng khắp mặt biển , rực rỡ xinh đẹp vô cùng, biển tiên có khác, biển trần không thể nào sánh kịp,  đoàn người
bay không bao lâu thời tới dãy núi mã nhĩ, cảm nhận đầu tiên là thấy dãy núi mã nhĩ hào quang rực rỡ , hơn hai dãy núi đã đi qua, bay đến gần thấy non tiên đẹp như tranh vẽ,
núi cao hun hút , vượt qua hàng trăm tần mây, biển sâu thăm thẳm, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên, bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống một cảnh quang hùng vĩ hiện ra, đẹp chưa từng thấy bao giờ,
         núi non làm bạn mây trời
         cảnh quan hùng vĩ tuyệt vời non tiên
         sửng sừng vách núi cheo leo
         đồi rừng bằng phẳng thấp cao đại ngàn
         suối reo chim hót  thác vang
         gió tìm hoa thắm đại ngàn rừng xanh
         vui trong nắng, cười trong xuân
         phồn hoa đô hội tưng bừng sắc hoa
         nghìn mây hun hút trời xa
         suối sông uốn lượn đồi bay điệp trùng
         non tiên in dấu biển trời
         đến đây quên hết đường về trần gian
ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quán sát một hồi , rồi bay xuống bên kia chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo , đồi rừng bậc thang, rồi hạ chân xuống khu đồi rừng rộng lớn gần sát mặt nước biển, nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ , không bút mực nào diễn tả cho hết, gió từ biển hương thủy thổi vào mang theo mùi hương sen dìu dịu, làm cho con người không còn đói khác khỏe khoắn lạ thường, tất cả vẻ đẹp non tiên đều dồn hết nơi đây,  trên rừng đồi đại ngàn, chim bay từng đàn, dưới biển hương thủy mênh mông , chim bay từng tốp trên vạn nẻo đường nơi nào cũng in đậm nét mùa xuân,
mây không cô độc lẻ loi vì có gió, núi không lẻ loi cô độc vì có nắng về bầu bạn, cảnh không đơn chiếc vì có xuân gắn bó bên nhau,
        lai láng trào dân cảnh non tiên
        hòa nhập núi non cảnh ý thiền
        dứt hết não phiền lòng yên lắng
        trở về cảnh giới tịnh tịnh yên

        lìa trần về đến non linh
        về nhà vũ trụ thỏa  tình hư không
        long hoa hương kết muôn vòng
        non tiên vầy hội đại đồng anh em
        cội nguồn vi diệu thậm thâm
        căn vàng , ấn ngọc, rõ thông cơ đồ
ông bà hậu đế nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, hòa nhập vào cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 50 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống, liền thuyết giáo dạy rằng,
13- hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  chúng ta đã đến non tiên an lành, rời xa biển khổ trần gian, đi vào cõi vĩnh hằng sống mãi, giàu có vô tận,  trong cuộc sống chúng ta luôn luôn coi trọng linh hồn , lẩn thể xác, nuôi dưỡng linh hồn , thể xác hết sức thận trọng, CHA TRỜI MẸ TRỜI dạy bảo vật chất nuôi thể xác, văn hóa nuôi linh hồn, vì thế khoa học vật chất, và văn hóa cội nguồn , không thể tách rời nhau, mà luôn luôn đồng hành trên con đường tu luyện tiến hóa linh hồn,  sống có mục đích chính là lối sống giác ngộ vậy, vấn đề sâu xa tế nhị, là hãy sống vì nhân loại anh em, luôn luôn giúp đở người khác, đó là lối sống chính nghĩa,
từ khi nhân loại con người ra đến bây giờ , ông cha ta sống với lối sống như thế, và đặc hết niềm tin vào đức
CHA TRỜI MẸ TRỜI,  luôn luôn làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI,  bằng chứng cụ thể chúng ta đã rời bỏ chốn trần gian , tìm đường về trời, và chúng ta đã đến được non tiên, và làm chủ non tiên,  hiện giờ chúng ta đang ở phía đông của dãy núi mã nhĩ,  dãy núi thứ 5 , tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi mã nhĩ đỉnh cao 3 nghìn 400 dặm, chân núi bán kính rộng 6 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là diện tích quá lớn , không bao giờ ở cho hết, muốn đất báu bao nhiêu thời có bấy nhiêu, không cần tranh giành chi cả,
Vàng , bạc, ngọc ngà, châu báu, cũng thế muốn bao nhiêu thời có bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cấm cả,
14- Với tài khoa học vật chất, tự mình khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương, châu báu,  tự mình xây dựng cho mình cảnh giàu sang bậc nhất, nào là kỳ quan, bảo tháp, nào là cung vàng, điện ngọc, nào là đền, nhà, chùa, miếu , thất, nguy nga tráng lệ, kỳ vĩ trang nghiêm, cổ kính hiện đại, xinh đẹp lộng lẫy, có nghĩa là muốn giàu bao nhiêu cũng được, hơn nữa non tiên không những chỉ là đất báu mà cây , cỏ, hoa quả, khí , nước , non tiên hiếm quý vô cùng, chỉ cần ăn một quả tiên rừng, tắm nước suối một lần, cũng đã thay da đổi thịt, thọ thêm lên hàng nghìn tuổi,  tu thiền luyện khí ở đây một ngày , bằng trần gian tu thiền luyện khí hai trăm ngày, huống chi ăn quả nhơn sâm ngọc, nhơn sâm vàng, lúa ngọc , lúa vàng, đào tiên ngọc , đào tiên vàng, thời thọ lên hàng vạn tuổi, làm chủ non tiên là một thành công lớn , trên con làm chủ vũ trụ,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 50 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ, chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây
Dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhận lời , rồi thuyết giáo dạy rằng,  chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên, thời là phật, thánh, tiên, thần, chúa,  ở vào cảnh giới ĐỊA LA,   địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ , thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên hư không con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhằm hướng dãy núi thiện kiến bay tới,
Biển hương thủy thứ 5 vô cùng rộng lớn 6 nghìn dặm, hoa sen báu nở đầy mặt biển đẹp vô cùng, hương sen dìu dịu bay lên tận hư không, ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhổm không còn nổi mệt nhọc nào cả,  đoàn người bay không bao lâu thời tới dãy núi thiện kiến,  hào quang từ dãy núi thiện kiến tỏa lên rực rỡ vô cùng, đoàn người bay tới gần thấy dãy núi thiện kiến cao hun hút vượt qua hàng trăm tần mây, biển sâu thăm thẳm, dãy núi hùng vĩ, cảnh quan tráng lệ vô cùng, quả là dãy núi đẹp chưa từng thấy bao giờ, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hàng trăm tần mây, bay lên trên đỉnh núi, ở trên hư không nhìn xuống, thấy dãy núi thiện kiến đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, ai nấy cứ mãi trằm trồ không ngớt, có thể diễn tả đại khái non tiên thiện kiến như sau,
15- Núi cao hun hút, biển sâu thăm thẳm, núi non hùng vĩ, cảnh quan kỳ bí, vách núi dựng đứng cheo leo, đá tiên chọc mây, cụm hòn thấp, cao, lổm chổm,  đá vàng, đá bạc, đá ngọc, to lớn bằng phẳng, đá liên rược đuổi uốn khúc ngằn ngoèo cùng khắp núi non, động ngọc , động vàng , sâu trong lòng núi, thác tiên đổ xuống , lụa trắng lướt bay, che kín cửa hang , động vàng , động ngọc,  đồi rừng bậc thang
Xa gần xen kẽ vách núi cheo leo,  trên cao dưới thấp lượn theo dòng sông dòng suối,  tần đồi chảy xuống bao phủ , rừng cây rậm rạp , đại ngàn rừng tiên thi nhau bát ngát, vách núi cheo leo bậc thang lớp lớp , thi nhau diệp trùng hun hút tần mây, gió nân mây bay, nắng tô sắc thắm, chim muôn vạn thú, tự do bay nhảy yên bình, cảnh vật lung linh kỳ vĩ trang nghiêm tráng lệ, xuân đô hội non tiên bừng bừng sức sống, non sông, đất trời, mây nước, thi nhau trổ đẹp trổ sang, trổ giàu , trổ hưng, trổ thịnh,  non tiên là thế ai đến thời khó mà quên,
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi rồi lượn mình bay xuống bên chân dãy núi vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, suối sông uống khúc, đồi rừng bậc thang tăm tắp bạc ngàn, rồi hạ chân xuống đồi rừng gần sát mặt biển, nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ, như đang lạc vào chốn bồng lai, ai nấy cảm thấy say sưa, trước cảnh đẹp kỳ diệu đô hội vạn xuân nầy,
         Tuyệt vời cảnh giới non tiên
         Muôn hoa đua sắc vạn miền xuân bay
         Rừng tiên thấp thoáng đó đây
         Non xanh nước biếc đắm say lòng người
         Ngàn non rợp bóng chim trời
         Đá vàng đá ngọc sáng ngời lung linh
         Cảnh quan tuyệt đại bức tranh
         Nàng mây cỡi gió trên gành non xa
         Nặng tình thác lụa buông ra
         Vẳng nghe tiếng suối ngân nga đại ngàn
         Nghìn xuân ôm ấp nắng vàng
         Đất trời vầy hội thỏa tình núi non
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thấy ai nấy say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát, thấy có hơn 60 triệu
Người muốn ở lại dãy núi thiện kiến,  liền thuyết giáo dạy rằng
16- Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  được làm người là điều vô cùng may mắn , vì sao thế vì chúng ta là con cháu tiên rồng, con cái nhà trời, có cội có nguồn,
17- Nhờ không rời bỏ cội nguồn, nên chúng ta tiến hóa linh hồn nhanh như thế, bước lên cảnh giới phật , thánh, tiên, thần, chúa,  rời bỏ nhân gian cõi tạm trở về ngôi nhà chung vũ trụ, tiến tới làm chủ vũ trụ, nay chúng ta đã đến non tiên theo lời dạy của CHA TRỜI MẸ TRỜI , xây dựng cuộc sống thiên đàng cực lạc, sống an vui hạnh phúc, hết lo âu sợ hãi,  đã từ lâu con cháu tiên rồng chúng ta cố gắng xây dựng cuộc sống, đời đạo cũng chỉ là một, vừa phát huy khoa học vật chất, làm ra của cải vật chất, để dưỡng nuôi thể xác, vừa ra sức học tập trôi dồi kiến thức theo văn hóa cội nguồn, tiến hóa linh hồn thành phật , thánh , tiên , thần, chúa, bay về vũ trụ làm chủ non tiên, 
Hiện chúng ta đang ở phía đông của dãy núi thiện kiến,  dãy núi thứ 4, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi thiện kiến đỉnh cao 6 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 1 vạn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích rộng lớn vô cùng, lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, đất báu rộng lớn như thế không bao giờ ở cho hết, ai muốn bao nhiêu thời được bấy nhiêu, không ai có quyền ngăn cản, với tài năng khoa học vật chất của chúng ta , cọng thêm văn hóa cội nguồn , thời xây dựng lên xã hội thiên đàng cực lạc không khó, một xã hội văn minh hiện đại hơn hẳn trần gian gấp hàng trăm nghìn lần, vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu , kim cương, nơi đây quý hiếm hơn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, trần gian rất nhiều, biết khai thác vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu,
Kim cương, non tiên , xây dựng lên kỳ quan, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, kì vĩ hiện đại trang nghiêm, đền , nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy, không một nơi nào sánh kịp,  vì sao thế vì những người ở non tiên sống lâu vô kể , không phải như ở chốn nhân gian, cuộc đời quá ngắn ngủi, xây dựng sự nghiệp chưa xong thời đã bỏ trần thế ra đi,
Hoa, quả ,cây, cỏ, khí, nước, non tiên quý hiếm vô cùng, nhất là đào tiên ngọc, đào tiên vàng, nhơn sâm ngọc nhơn sâm vàng, lúa ngọc , lúa vàng, ngô ngọc , ngô vàng, chỉ cần ăn một hạt một quả, cũng thọ lên hơn mười nghìn năm, vì thế những người làm chủ non tiên sống lâu vô kể, sanh con đẻ cái đầy đàn,  ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong, liền có hơn 60 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về hậu đế ông bà tổ tổ , thưa rằng thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống lập cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhận lời rồi thuyết giáo dạy rằng,
Chúng ta đã đến được nơi đây làm chủ non tiên  là phật, thánh , tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thọ ký xong , liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay theo lên hư không nhắm hướng dãy núi đảm mộc  bay tới,
          Đường về thiên giới mưu sanh
          Xa lìa mộng tưởng đảo điên hồng trần
          Non tiên cảnh giới non bồng
          Rồng tiên vầy hội khắp cùng trời xa
Biển hương thủy thứ 4, rộng 1 vạn dặm, biển rộng bao la không thấy bờ thấy biến đâu cả, đoàn người bay qua biển hương thủy không bao lâu thời tới dãy núi đảm mộc, xa xa nhìn dãy núi đảm mộc hào quang rực rỡ, đẹp vô cùng, núi cao hun hút vượt qua hơn nghìn tần mây, ông bà hậu đế hoàng long hoang tiên tổ tổ , liền bay lên đỉnh núi vượt qua hơn nghìn tần mây, rồi bay thẳng lên trên đỉnh núi ở trên không nhìn xuống dãy núi đảm mộc núi non hùng vĩ cảnh quan đẹp vô cùng, ai nấy đều trằm trồ khen ngợi mãi, đẹp quá, đẹp quá, không bút mực nào diễn tả cho hết,
          Bàn tay tạo hóa dựng non tiên
          Núi cao hun hút, nhớ trời hiền
          Biển sâu thăm thẳm mênh mông quá
          Cảnh quan kỳ vĩ đẹp vô biên
          Xuân bay khắp nẻo vui trong nắng
          Thác suối ngân nga sợi nhớ thương
          Hạt châu phân phất mây yêu núi
          Đồi rừng chim thú mãi vấn vương
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên không trung qua sát một hồi, lượn một vòng bay xuống bên kia chân núi, vượt qua không biết là đồi rừng bậc thang, vách núi cheo leo, sông suối uốn lượn ngoằn  ngoèo, rồi hạ chân xuống chân đồi rộng lớn gần sát mặt biển, gió từ biển thổi vào mang theo hương sen thơm ngát, làm cho tinh thần phấn chấn, khoan khoái không còn đói khác mỏi mệt, cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ, làm say sưa lòng người,
         Sen chơi biển như trời xuân vào hạ
         Mãi đùa vui trong biển lạ mênh mông
         Mặt trời soi điểm trang màu sen mướt
         Gió thổi rung sen phơi phới nở bông
                          *         *         *
        Kìa non núi một trời xuân lạ quá
        Xoe tròn xoe cây, tán, lá, chen hoa
        Thấp thoáng trời mây chim hát chim ca
        Hồn bay bổng theo trời đất bao la

        Núi non mặt áo xuân hoa
        Nắng soi cảnh đẹp trời soi sắc màu
        Thơm tho gió thật ngọt ngào
        Mây lên , mây xuống, tung vào gió tung

Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên, liền quán sát thấy có hơn 80 triệu người muốn ở lại nơi đây liền thuyết giáo dạy rằng,
18-  Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta đến được non tiên làm chủ non tiên , không phải tự nhiên mà đến được, mà chúng ta là những con người vô tội, không bị cám dỗ lôi kéo bởi vật chất, sa ngã trầm trọng, dẩn đến mất hết lương tri, đất mất lòng nhân thiện của con người,
19- Sự dối trá, giả nhân giả nghĩa, mánh khóe, thủ đoạn, lừa gạt, xão quyệt, làm hại nhân loại anh em,  là những thứ rác rưởi, cặn bả, đê tiện, ẩn náu trong linh hồn , của chúng ta cần phải loại bỏ quét sạch nó, nhờ sự quét sạch những thói hư tật xấu trong tâm hồn chúng ta, nên chúng ta mới đến được non tiên làm chủ non tiên,
20- Bao công sức của chúng ta đã trải qua hàng vạn vạn năm luôn luôn quét dọn những thói hư tật xấu nhơ bẩn trong linh hồn chúng ta, tiến hóa lên phật, thánh, tiên, thần, chúa,  về trời làm chủ non tiên, bằng chứng cụ thể chúng ta đang ở phía đông của dãy núi đảm mộc, dãy núi thứ 3 , tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 1 vạn
2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 2 vạn 2 nghìn dặm, chạy dài bao bọc xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn quả địa cầu trần gian, gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần,  phải nói là đất báu rộng vô biên không bao giờ ở cho hết, ai muốn bao nhiêu cũng được, không như chốn trần gian nhỏ hẹp, và điều nầy CHA TRỜI cũng đã dạy rồi, trần gian chỉ là cõi tạm , chiếc nôi của nhân loại, hãy rời bỏ chiếc nôi ấy nhỏ bé ấy về ngôi nhà chung vũ trụ để sanh sống,  và chúng ta đã làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI,  về trời làm chủ non tiên,
21- Như chúng ta đã thấy trước mắt chúng ta là non tiên đất báu, đất vàng, đất bạc, đất ngọc, đất kim cương, vì thế ai muốn giàu có bao nhiêu cũng được, chỉ cần chúng ta đổ chút công sức ra, khai thác vàng, khai thác bạc, khai thác ngọc, khai thác kim cương, xây dựng lên những kỳ quan, bảo tháp, lầu đài, cung vàng, điện ngọc, kỳ vĩ, cổ kính, trang nghiêm, xây dựng lên đền, nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp , lộng lẫy, giàu sang bậc nhất , hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần,
22- Đã làm chủ non tiên thời coi như sống lâu vô kể, vì sao như thế , vì non tiên , cây, cỏ, hoa, củ,  quả, khí, nước, hiếm quý vô cùng, chỉ cần ăn một củ, hay một quả, uốn một ngụm nước tiên, cũng thọ lên hàng nghìn nghìn năm, huống chi là ăn quả nhơn sâm ngọc , nhân sâm vàng, đào tiên ngọc , đào tiên vàng, củ sâm ngọc , củ sâm vàng, lúa ngọc , lúa vàng, thời thọ lên hơn vạn năm,  kìa trước mắt chúng ta là vườn đào tiên ngọc, đào tiên vàng, hào quang tỏa lên rực rỡ, kìa trước mắt chúng ta là suối tiên ngọc , suối tiên vàng, hào quang tỏa lên rực rỡ, chỉ cần tắm ở suối tiên một lần cũng đã thay da đổi thịt , trẻ mãi lâu già, tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian tu thiền luyện khí ba trăm
Ngày, huống chi làm chủ non tiên, thời muốn gì được nấy, hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong, tức thời có hơn 80 triệu người cả nam lẩn nữ, chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế tổ tổ nhận lời, thuyết giáo dạy rằng,
23- Chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên theo duy chí của ĐỨC CHA TRỜI, là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở vào cảnh giới  ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên, thọ ký xong liền từ biệt con cái, cháu chắt, chút chít, những người ở lại, rồi bay lên hư không, con cái , cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không theo ông bà hậu đế tổ tổ nhắm hướng dãy núi trì trục bay tới,
Biển hương thủy thứ 3 rộng vô cùng 2 vạn 2 nghìn dặm mênh mông thăm thẳm không thấy bờ thấy bến đâu cả, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ tăng tốc độ bay nhanh gấp đôi, đoàn người tăng tốc độ bay theo, không bao lâu thời tới dãy núi trì trục,
Xa xa nhìn thấy dãy núi trì trục , hào quang rực rỡ đẹp vô cùng, bay tới gần nhìn thấy dãy núi trì trục đẹp lạ lùng núi cao hun hút vượt qua hàng nghìn tần mây, biển sâu thăm thẳm, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi, con cái , cháu chắt, chút chít, bay theo vượt qua hàng nghìn tần mây, bay lên trên đỉnh núi , ở trên hư không nhìn xuống dãy núi , ai nấy đều say sưa trước vẻ đẹp của núi non , núi tiên cao hun hút, đá tiên ngọc, đá tiên bạc, đá tiên vàng, cao chót vót chọc mây,  núi non vô cùng hùng
Vĩ, cảnh quan huyền ão lung linh kỳ bí, vách núi lồi lõm nhô ra thụt vào dựng đứng cheo leo,  đá tiên vầy trận, vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, đá liên uốn khúc, ngoằn ngoèo rượt đuổi lên xuống khắp núi khắp non, động ngọc , động vàng, sâu trong lòng núi, thác tiên đổ xuống , lụa trắng lướt bay, che kín hang động, rừng bậc thang xa gần xen kẽ vách núi cheo leo, trên cao dưới thấp tần đồi lớp lớp, thi với lớp lớp tần mây, chãy xuống chân núi , đại ngàn rừng tiên mênh mông vô tận, , cảnh quan đẹp như danh họa tranh vẽ, làm say đắm lòng người, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi lượn một vòng rồi bay xuống phía bên kia chân núi, vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, đồi rừng bậc thang , sông suối uốn lượn ngoằn ngoèo, rồi hạ xuống một chân đồi rừng tiên bạc ngàn mênh mông vô tận, sát mặt nước biển hương thủy, thứ 2,
Cảnh quan nơi đây đẹp như tranh vẽ không bút mực nào diễn tả cho hết, phải nói là quá đẹp , cái đẹp non tiên thu gọn hết ở nơi đây,
         Cảnh non tiên đại ngàn bát ngát
         Chim thú bay ca hát cùng xuân
         Mây tiên yêu cảnh non tiên
         Mang thư vũ trụ giao liên đất trời
         Suối thương nhớ gọi mời nắng sớm
         Vách cheo leo lốm đốm hạt châu
         Thác tiên chải tóc giải sầu
         Gió tiên mang cả một núi non
Ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thấy con cái, cháu chắt, chút chít, say sưa cảnh giới non tiên liền quán sát thấy có hơn 100 triệu người muốn ở lại nơi đây sanh sống,  liền thuyết giáo dạy rằng,
Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít,  linh hồn chúng ta là những viên ngọc mâu ni, trong sạch như hoa sen,  đã từ lâu chúng ta biết giữ cho linh hồn trong sạch, không buông mình trong dục lạc thấp kém đê hèn, nên lòng không bị ô uế, loại bỏ hung ác dữ tợn, cấu xé tàn hại nhân loại anh em, tấm lòng vàng lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương nhân loại, trở thành, phật, thánh, tiên, thần, chúa, từ lâu, nay chúng ta về trời làm chủ non tiên, theo duy chí của ĐỨC CHA TRỜI, trên bước đường làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, sự nghiệp mà tổ tiên , cha trời đã tạo lập lên, đã là con cái nhà trời, thời chúng ta đã làm đúng như thế, bằng chứng chúng ta đang ở phía đông của dãy núi trì trục, dãy núi thứ 2, tính từ chân núi tu di trở ra, dãy núi đỉnh cao 2 vạn 2 nghìn dặm, chân núi bán kính rộng 3 vạn dặm, chạy dài bao bọc giáp vòng xung quanh núi tu di, diện tích vô cùng rộng lớn , lớn hơn quả địa cầu trần gian gấp hàng trăm nghìn vạn, vạn, vạn lần, phải nói là đất báu quá rộng, rộng đến nổi không bao giờ ở cho hết ai muốn bao nhiêu cũng được, đâu cần tranh giành chi cho mệt, với đất đai châu báu rộng lớn như thế , tùy theo ý thích của chính mình chọn lấy một nơi , rồi khai thác lấy vàng , bạc, ngọc ngà, kim cương, xây dựng cho mình cung vàng điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, cổ kính trang nghiêm, xây dựng đền , nhà, chùa, miếu, thất, nguy nga , tráng lệ, xinh đẹp , lộng lẫy, tha hồ mà ở tha hồ mà giàu sang, xây dựng sự nghiệp ở non tiên , là xây dựng sự nghiệp lâu dài, hết hàng triệu năm nầy sang hàng triệu năm khác, đâu như trần thế bể khổ vô thường cõi tạm, động đất, vùi lấp nhà cửa, lầu đài, cung điện, nước dân tàn phá nhà cửa , lầu đài, cung diện, núi lửa tàn phá, nhà cửa, lầu đài , cung điện, mưa to gió lớn tàn phá nhà cửa, lầu đài, cung điện, bao công luống nhọc sụp đổ
Tan tành tan theo mây khói, công giả tràng xây cơ nghiệp trên cát biển đông, luống công phí sức rốt cuộc thời chẳng được gì,  xây cơ nghiệp trên non tiên là xây cơ nghiệp vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi , không có sự động đất, nước dân , núi lửa , mưa to, gió lớn, tàn phá như chốn trần gian,
24- Lại nữa non tiên không những là đất báu vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, mà cây , cỏ , hoa , quả , khí , nước, cũng quí hiếm vô cùng, ở trần gian không thể nào sánh kịp, chỉ cần tu thiền luyện khí ở đây một ngày bằng trần gian một năm, hoa , quả , non tiên cũng vô cùng quý hiếm, chỉ cần ăn một quả cũng đã thọ lên hàng trăm nghìn năm, huống chi làm chủ non tiên tha hồ mà ăn mà uống, mà tắm, thời trẽ đẹp mãi sống lâu vô biên , không có sự ốm , đau, bệnh, tật , lúc nào cũng khỏe mạnh vui tươi,
Cuộc sống giàu sang bậc nhất, sống trong cung vàng điện ngọc, sống lâu vô kể, trẻ đẹp mãi mãi, tự do tự tại, muốn gì được nấy, cuộc sống như thế có phải hơn hẳn cuộc sống trần gian gấp trăm nghìn lần,  cha trời con cái người chọn lựa, một là sống cực lạc thiên đàng, hai là sống cực khổ dưới các tần địa phủ,  và chúng ta đã lựa chọn giải pháp hành thiện lên sống ở các non tiên, sau nầy lên sống ở các tần trời, chúng ta đã làm chủ non tiên thời coi như chúng ta đã thành công trên bước đường hành thiện, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  trở về ngôi nhà chung vũ trụ, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thuyết giáo xong thời có hơn 100 triệu người cả nam lẩn nữ chấp tay hướng về ông bà hậu đế tổ tổ , thưa rằng, thưa ông bà hậu đế tổ tổ chúng con muốn ở lại nơi đây sanh sống , xây dựng cơ nghiệp lâu dài, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ nhận lời , rồi thuyết giáo dạy rằng, chúng ta đã đến được nơi đây, làm chủ non tiên, phật, thánh, tiên, thần, chúa,
ở cảnh giới ĐỊA LA,  địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cai quản muôn loài vạn vật, 18 tần địa phủ, bốn cõi trần gian, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ thọ ký xong, liền từ biệt con cái , cháu chắt, chút chít, những người ở lại , rồi bay lên hư không , con cái, cháu chắt, chút chít, những người không ở lại bay lên hư không, nhắm hướng dãy núi song trì  bay tới,
         cõi trần như giất chiêm bao
         ác gian chi lắm lao đao cuộc đời
         quây đầu giác ngộ về trời
         ngôi nhà vũ trụ đất trời mênh mông
         tỉnh rồi tìm thấy chân ông
         tiêu diêu thoát tục tâm không vạn lành
         cảnh tiên chẳng gợn cạnh tranh
         non tiên đất báu kim cương , bạc, vàng
         tha hồ hạnh phúc giàu sang
         tha hồ xây dựng thiên đàng tự do
         đâu như trần thế âu lo
         đói nghèo , bệnh tật , biết bao khốn cùng
         chiến tranh chết chóc hãi hùng
         mưa to gió lớn lắm đường tai ương
         nước dân ,động đất liên miên
         tan tành cơ nghiệp còn chi cuộc đời
         ôn tai dịch họa biến dời
         trần gian cõi tạm đứng, ngồi , chẳng yên
         tỉnh rồi ta đến non tiên
         trường sanh sống mãi bình yên đời đời
         trong tâm lộ rõ chân thiền
         lắng yên hội nhập cội nguồn chân như
biển hương thủy thứ 2 rộng 3 vạn 1 nghìn dặm phải nói là quá rộng , mênh mông vô tận không nhìn thấy bờ thấy biến
đâu cả, đoàn người bay qua biển hương thủy với vận tốc rất nhanh không bao lâu thời thấy dãy núi song trì, hào quang tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn sáu dãy núi đã qua, bay tới gần nhìn thấy dãy núi song trì không những vô cùng đẹp, mà còn cao, to, hùng vĩ hơn những dãy núi đã đi qua, núi cao hun hút vượt lên trên hàng nghìn tần mây, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ liền bay lên đỉnh núi vượt qua hàng nghìn tần mây, không bao lâu thời bay lên tới đỉnh núi, rồi vượt lên trên đỉnh núi ở trên hư không nhìn xuống dãy núi song trì chỉ nhìn thấy núi non hùng vĩ bao la vô tận đẹp vô cùng , mỗi dãy núi đi qua có mỗi vẻ đẹp , dãy núi song trì có vẻ đẹp khác lạ hơn cả, không những núi cao hun hút , rộng lớn bao la vô tận, biển sâu thăm thẳm , mà còn cảnh quan vô cùng huyền bí, ẩn tàng nhiều huyền cơ của trời đất, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ ở trên hư không quan sát một hồi , lượn một vòng rồi bay xuống bên kia phía chân núi , vượt qua không biết bao nhiêu là vách núi cheo leo, rừng tiên đại ngàn, thảo nguyên bao la, suối , sông , uốn lượn, ngoằn ngoèo, thác tiên đổ xuống,  lụa trắng lướt bay che kín hang động, muôn hoa rực thắm, cảnh quan, đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết, quả là núi tiên có khác, càng nhìn càng say sưa, ông bà hậu đế hoàng long hoàng tiên tổ tổ hạ chân xuống chân đồi rộng lớn, rừng cây rậm rạp bao la vô tận, gần sát mặt biển hương thủy thứ 1, quả là một nơi lý tưởng cho anh em da vàng giống dân hồng ngọc đến ở, nơi đây cảnh quan đẹp như tranh vẽ, cái đẹp làm say sưa lòng người,
                   *                    *                     *

               Hết quyển 4,     xem tiếp quyển 5,
Link xem quyển 5 tại đây  ::

0 nhận xét:

Đăng nhận xét